
Buổi dâng hoa được bắt đầu vào lúc 16 giờ, bất chấp thời tiết oi bức của những ngày đầu hè và những bận rộn lao nhọc của mùa thu hoạch đang vào lúc chính vụ. Tất cả đã không làm vướng bận đến lòng yêu mến Đức Mẹ của đoàn con cái nơi đây. Tất cả hiệp lòng, hiệp ý với 400 con hoa của hai giáo xứ Ngọc Sơn và Thái Yên, cùng trang nghiêm sốt sắng dâng lên Mẹ những bông hoa thắm tươi và tâm tình của đoàn con thảo qua những điệu vũ hòa lời ca:
"Đây Tháng Hoa chúng con trung thành thật thà
Dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc
Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc
Muôn tháng qua lòng mến yêu Mẹ không nhòa".
Lạy Mẹ Maria, tháng hoa đã hết, nhưng xin Mẹ tiếp tục đồng hành với mỗi người, mỗi gia đình, và cộng đoàn giáo xứ chúng con, để những ai biết tín thác nơi Chúa và Mẹ, sẽ tìm được hạnh phúc trong giờ phút hiện tại và cả những chuỗi ngày tương lại, Amen.






Thiên Ân
BTT. Ngọc Sơn