Giáo xứ Ngọc Lẫm tổ chức ngày hành hương Lòng thương xót Chúa

28/06/2017
4257
Sáng ngày 26/6/2017, tại giáo xứ Ngọc Lẫm, giáo hạt Thái Yên, đã diễn ra đại lễ Lòng thương xót Chúa và khánh thành tượng đài Lòng Chúa thương xót trong sự hiện diện của hàng ngàn giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận.

Ngày đại hội Lòng thương xót Chúa được bắt đầu từ lúc 6h sáng. Các hội đoàn của phong trào Lòng Chúa Thương Xót tại các giáo xứ trong giáo hạt Thái Yên đã quy tụ về đây từ sáng sớm để cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ, tĩnh tâm và trao đổi về các công tác của hội đoàn. Sau giờ cầu nguyện của hội đoàn lòng thương xót, cộng đoàn dân Chúa đã có cuộc rước kiệu tượng Chúa trong bầu khí linh thiêng và trang trọng với vị chủ sự là cha Phaolô Nguyễn Ngọc Ngân - hạt trưởng giáo hạt Thái yên. 















Ngay sau cuộc rước kiệu tôn vinh Lòng thương xót Chúa, cha Giuse Phạm Văn Quế, linh giám phong trào Lòng thương xót Chúa của Giáo phận Thanh Hóa, đã làm phép tượng đài Lòng thương xót Chúa.





Thánh lễ đồng tế được diễn ra lúc10h, do cha Micae Trịnh Ngọc Tứ, đại diện Đức Giám quản Giáo phận  làm chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ  có cha chính xứ Ngọc Lẫm - Phaolô Trần Quang Kính, quý cha trong và ngoài giáo hạt, đặc biệt là quý cha  nguyên quản xứ, quý thầy, quý sơ và nhất là cộng đoàn giáo dân đến từ mọi nơi, tất cả làm cho bầu khí của thánh lễ thêm trang trọng.



Trong thánh lễ, cha đại diện đã gửi lời chúc mừng đến cha chính xứ và bà con giáo dân của giáo xứ Ngọc Lẫm. Ngài nói, nhờ ơn Chúa và sự dẫn dắt của cha quản xứ mà giáo xứ Ngọc Lẫm ngày càng sáng hơn, đẹp hơn. Trong bài giảng, cha đại diện chia sẻ với mọi người về lòng thương xót của Chúa là một ân  ban nhưng không. Điều đó được thể hiện với ông Giakêu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa đã tha thứ cho ông trước khi ông xin Ngài tha thứ. Như vậy, lòng thương xót của Chúa được ban tặng, được cho đi đến với những người tội lỗi, cùng cực nhất. Từ ý nghĩa đó, cha đại diện đã mời gọi cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, đồng thời ngài cũng kêu gọi tất cả con cái Chúa hãy có lòng thương xót, hãy biết cho đi nhưng không như Chúa đã thương xót.



Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hân hoan của muôn người nơi đây. Tất cả ra về trong tâm tình tạ ơn, tri ân Chúa, ra về để đi vào lòng đời, để làm chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót Chúa.









Trương Vời