Giáo xứ Ngọc Lặc: Thánh Lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu Thánh Thể và ban bí tích Thêm sức cho 25 em thiếu niên
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui của một cộng đoàn đang từng bước lớn lên trong đời sống đức tin, sáng Chúa Nhật XXV Thường niên, ngày 20/09/2026, vào lúc 9 giờ 30, tại Giáo xứ Ngọc Lặc, Giáo hạt Hữu Lễ, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 25 em thiếu niên. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt; cùng hiện diện hiệp thông có quý thầy, quý sơ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Ngọc Lặc.
Giáo xứ Ngọc Lặc là một cộng đoàn còn rất non trẻ, mới được thành lập năm 2025. Tọa lạc về phía Tây của Tòa Giám mục Thanh Hóa, cách Toà Giám mục khoảng 75 km, giáo xứ đang từng ngày đối diện với không ít khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết cho đời sống sinh hoạt mục vụ. Trước đây, cộng đoàn giáo xứ gần như không có một tấc đất để xây dựng một nơi thờ phượng xứng hợp. Những sinh hoạt phụng vụ và đời sống cộng đoàn phải được tổ chức trong điều kiện còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, giữa những thiếu thốn ấy, đời sống đức tin của cộng đoàn không vì thế mà bị thu nhỏ. Trái lại, chính trong những hoàn cảnh đơn sơ và khó khăn, niềm tin, sự gắn bó và lòng quảng đại của bà con giáo dân lại càng được hun đúc.
Và hôm nay, giữa những dấu chỉ của một hành trình còn ở phía trước, cộng đoàn Ngọc Lặc có thêm một lý do đặc biệt để tạ ơn: Giáo xứ đã được cấp đất để chuẩn bị xây dựng ngôi Thánh đường mới. Đó không chỉ là một niềm vui về cơ sở vật chất, nhưng còn là một dấu chỉ đầy hy vọng cho thấy Thiên Chúa đang đồng hành với cộng đoàn nhỏ bé này. Tuần Chầu Thánh Thể vì thế trở thành một thời gian đặc biệt để cộng đoàn dừng lại trước Chúa, nhìn lại hành trình đã qua, tạ ơn những gì Chúa đã thực hiện và phó thác cho Người những dự định phía trước.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Ngài nhắc lại hành trình của Giáo xứ Ngọc Lặc: từ một cộng đoàn còn rất nhiều thiếu thốn, “không có một tấc đất để xây dựng”, đến hôm nay đã được cấp đất để chuẩn bị xây dựng ngôi Thánh đường mới. Đức Cha mời gọi cộng đoàn đừng chỉ nhìn vào những gì còn thiếu, nhưng trước hết hãy nhìn nhận những gì Thiên Chúa đã và đang thực hiện. Mỗi bước tiến, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành một dấu chỉ của tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đặc biệt, trong ngày vui hôm nay, Giáo xứ còn được đón nhận một hồng ân lớn lao khi 25 người con trong cộng đoàn lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, trong đó có 22 em thiếu niên và 3 người lớn vừa gia nhập Hội Thánh qua Bí tích Rửa Tội. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ như một lời “tạ ơn vì những gì đã nhận được và phó thác những gì còn đang mong đợi”, nhất là phó thác công trình xây dựng ngôi Thánh đường tương lai và hành trình trưởng thành trong đức tin của toàn thể cộng đoàn.
Sau phần công bố Tin Mừng, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Quý giới thiệu trước Đức Cha và cộng đoàn 22 em thiếu niên đã được học hỏi giáo lý cách chu đáo, trải qua thời gian chuẩn bị, tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, sẵn sàng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Cùng với các em, 3 người lớn vừa được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội vào chiều ngày 19/09/2026 cũng được giới thiệu để cùng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, nhờ đó được củng cố trong đời sống đức tin và thêm gắn bó với Đức Kitô cũng như Hội Thánh.
|
|
|
|
|
|
Trong phần quảng diễn Lời Chúa, dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm A (Mt 20,1-16a), Đức Cha Giuse giúp cộng đoàn chiêm ngắm khuôn mặt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng luôn đi bước trước để tìm kiếm và mời gọi con người bước vào vườn nho của Người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho cho thấy ông chủ ra đi nhiều lần trong ngày để mời gọi những người đang đứng ngoài vào làm việc. Có người được gọi từ sáng sớm, có người vào lúc giữa ngày, và có người mãi đến giờ cuối cùng mới được mời gọi. Theo cách tính toán của con người, chúng ta dễ dàng so sánh: người làm nhiều phải được nhiều hơn người làm ít. Nhưng Thiên Chúa không hành động theo sự tính toán hẹp hòi của con người. Thiên Chúa nhìn đến từng người, hoàn cảnh của từng người và khát vọng được sống, được thuộc về và được cứu độ của từng người. Qua dụ ngôn, Đức Cha nhấn mạnh rằng mỗi người đều có một vị trí trong “vườn nho” của Thiên Chúa. Không ai là người thừa, không ai bị bỏ quên. Người đến trước hay đến sau đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ.
Đặc biệt, Đức Cha liên kết sứ điệp Tin Mừng với vai trò của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho mỗi người nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, giúp con người đáp lại lời mời gọi ấy và ban sức mạnh để trung thành với sứ mạng được trao phó. Nếu Giáo Hội là “vườn nho” của Thiên Chúa thì Chúa Thánh Thần chính là Đấng làm cho vườn nho ấy luôn sống động, hiệp nhất và sinh hoa trái. Người quy tụ những con người khác nhau về một gia đình, biến những tâm hồn còn yếu đuối thành những chứng nhân can đảm và làm cho những cộng đoàn nhỏ bé trở thành những dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa.
Trong hoàn cảnh của Giáo xứ Ngọc Lặc, điều đó càng trở nên ý nghĩa. Một giáo xứ mới được thành lập, còn thiếu thốn về nhiều phương diện, nhưng nếu có Chúa Thánh Thần, có lòng tin, có sự hiệp nhất và quảng đại cộng tác, thì cộng đoàn có thể từng bước vượt qua khó khăn và xây dựng tương lai. Đối với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Cha nhấn mạnh rằng các em không lãnh nhận Chúa Thánh Thần chỉ để trở thành những người “biết đạo” hơn, nhưng để trở thành những Kitô hữu trưởng thành hơn, những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, trường học, nơi làm việc và xã hội. Chúa Thánh Thần sẽ giúp các em biết sống quảng đại, biết vượt qua sự ích kỷ, biết tha thứ, biết yêu thương và nhất là biết trở nên những người cộng tác tích cực trong “vườn nho” của Thiên Chúa.
Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. 25 ứng viên cùng cộng đoàn long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên hứa từ bỏ Satan cùng mọi quyến rũ của tội lỗi. Trong bầu khí linh thiêng, Đức Cha Giuse dang tay cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ứng viên. Tiếp đó, ngài đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng người, ghi dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần.
Đối với 22 em thiếu niên, đây là một dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành trong đức tin. Đối với 3 người lớn vừa được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đây là bước tiến đặc biệt ý nghĩa trong hành trình gia nhập và lớn lên trong đời sống của Hội Thánh. Qua Bí tích Thêm Sức, các tín hữu được liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô, được củng cố bởi Chúa Thánh Thần và được sai đi làm chứng cho Tin Mừng.
Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho Hội Thánh, cho Giáo phận, cho Giáo xứ Ngọc Lặc, cho công trình xây dựng ngôi Thánh đường mới, cho các gia đình và cách riêng cho 25 người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Cuối Thánh lễ, ông chánh trương, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Lặc, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà giáo xứ đã lãnh nhận trong thời gian qua, cách riêng hồng ân của Tuần Chầu Thánh Thể và Bí tích Thêm Sức hôm nay. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha Giuse, cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, đồng hành, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ Ngọc Lặc. Đặc biệt, cộng đoàn cảm ơn cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Quý cùng những người đã âm thầm phục vụ, chuẩn bị để Tuần Chầu và Thánh lễ được diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng.
Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng Giáo xứ Ngọc Lặc vì những dấu hiệu khởi sắc trong đời sống đức tin. Ngài đặc biệt chúc mừng 25 người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, đồng thời nhắn nhủ các em và những người lớn hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng ngày, biết sống đức tin cách trưởng thành và trở thành những chứng nhân của Đức Kitô. Đức Cha cũng khích lệ cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Lặc luôn biết đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương và quảng đại cộng tác với nhau, bởi chỉ trong sự hiệp nhất, cộng đoàn mới có thể vượt qua những khó khăn trước mắt và xây dựng một tương lai bền vững. Đặc biệt, trước ước nguyện xây dựng ngôi Thánh đường mới, Đức Cha khích lệ bà con giáo dân tiếp tục cố gắng, quảng đại và chung tay góp sức. Ngôi Thánh đường không chỉ là một công trình bằng gạch đá, nhưng trước hết phải được xây dựng trên nền tảng của đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất. Khi cộng đoàn biết cùng nhau xây dựng “ngôi đền thờ tâm hồn”, Thiên Chúa sẽ giúp cộng đoàn từng bước hoàn thành cả ngôi nhà thờ bằng vật chất.
Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu khép lại trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui. Từ một cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn, Giáo xứ Ngọc Lặc hôm nay có thêm những dấu chỉ mới của niềm hy vọng: một mảnh đất cho ngôi Thánh đường tương lai, 25 người con được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và một cộng đoàn đang từng bước lớn lên trong đức tin và tình hiệp nhất.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục ở lại, nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn. Xin Chúa Thánh Thần trở nên sức mạnh và nguồn sinh lực cho Giáo xứ Ngọc Lặc, để mỗi người biết quảng đại cộng tác, biết yêu thương và nâng đỡ nhau, cùng nhau xây dựng một cộng đoàn ngày càng trưởng thành trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và nhiệt thành trong sứ vụ.
Ước mong rằng, trong những năm tháng phía trước, mỗi khi nhìn lại hành trình của Giáo xứ Ngọc Lặc, cộng đoàn sẽ luôn có thể nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa: từ những khởi đầu đơn sơ và thiếu thốn, Chúa đã từng bước làm nảy sinh niềm hy vọng; từ một cộng đoàn nhỏ bé, Chúa đang xây dựng nên một mái nhà đức tin; và từ những tâm hồn biết hiệp nhất, Người sẽ làm nên những điều lớn lao cho Giáo Hội.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và tri ân, mở ra một chặng đường mới với niềm tin tưởng và hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và không ngừng dẫn dắt Giáo xứ Ngọc Lặc trên hành trình xây dựng và phát triển.
Ban truyền thông Giáo phận
Hình ảnh: Thành Biên
Xin xem thêm hình ảnh tại đây









