Giáo xứ Kẻ Rừa: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu và ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em thiếu niên

20/09/2026
264


Giáo xứ Kẻ Rừa: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu và ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em thiếu niên

Suốt một tuần qua, ngôi thánh đường Giáo xứ Kẻ Rừa không ngừng vang lên tiếng chuông mời gọi cộng đoàn quy tụ bên Chúa, hòa cùng những lời kinh, tiếng hát và những giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng. Từ các giáo họ và hội đoàn, từng đoàn người lần lượt đến quỳ trước Thánh Thể Chúa, tạm gác lại những bận tâm của cuộc sống để lắng đọng tâm hồn, chiêm ngắm và thờ lạy Đức Kitô đang hiện diện giữa cộng đoàn.

Trong đời sống Giáo hội, Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bởi đó, Tuần Chầu lượt không chỉ là những ngày đặc biệt để cộng đoàn gia tăng các giờ kinh nguyện, nhưng còn là một thời gian hồng phúc để mỗi người trở về với Chúa, kín múc nguồn ân sủng và làm mới lại đời sống đức tin, để tiếp tục bước đi vững vàng trên hành trình lữ thứ trần gian.

Tọa lạc trên địa bàn phường Bỉm Sơn, dọc theo Quốc lộ 1A, cách Nhà thờ Chính Tòa khoảng 45 km và nằm về phía Đông Bắc của Giáo phận Thanh Hóa, Giáo xứ Kẻ Rừa hiện có khoảng 1.530 nhân danh, gồm hai giáo họ: Đông Thị – giáo họ Trị sở và Ngọc Lâu. Giáo xứ được coi sóc bởi cha chính Giuse Nguyễn Văn Hoàng và cha phó Giuse Phùng Văn Sáu. Trong những năm qua, với sự hướng dẫn của quý cha, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Rừa luôn nỗ lực cộng tác xây dựng đời sống giáo xứ cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống đức tin. Những đổi thay nơi diện mạo giáo xứ là điều dễ nhận thấy, nhưng điều đáng quý hơn cả chính là sự trưởng thành trong đời sống đạo, tinh thần hiệp nhất và lòng nhiệt thành phục vụ của cộng đoàn. Mỗi thành phần dân Chúa, tùy theo khả năng và trách nhiệm của mình, đều quảng đại cộng tác để xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh.

Tuần Chầu lượt năm nay được khai mạc từ thứ Hai, ngày 15/9/2026, với các giờ Chầu Thánh Thể được lần lượt phụ trách bởi hai giáo họ Đông Thị, Ngọc Lâu cùng các Giáo xứ Đại Lợi, Đa Nam và Đông Sơn. Những giờ chầu được cử hành trang nghiêm, sốt sắng, trở thành những giây phút quý báu để cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đức Kitô nơi Bí tích Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện cho Giáo phận, giáo xứ, các gia đình và mỗi người trong cộng đoàn.

Sáng Chúa Nhật XXV Thường niên, ngày 20/9/2026, lúc 9 giờ 00, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui của ngày hội đức tin, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu lượt và ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em thiếu niên của Giáo xứ Kẻ Rừa.

Đồng tế với Đức Tổng có quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, các em thiếu niên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân một Tuần Chầu sốt sắng và thánh thiện mà Chúa đã thương ban cho Giáo xứ. Đây là thời gian đặc biệt để cộng đoàn thay mặt toàn giáo xứ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thờ lạy, tạ ơn và cầu xin cho đời sống đức tin ngày càng được củng cố. Đặc biệt, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho 19 em thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em không chỉ lãnh nhận một nghi thức của đời sống Kitô hữu, nhưng thực sự ý thức mình được Chúa Thánh Thần củng cố và sai đi, trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, nhà trường, giáo xứ và xã hội.

Sau bài Tin Mừng, cha chính Giuse Nguyễn Văn Hoàng giới thiệu trước Đức Tổng và cộng đoàn 19 em thiếu niên, gồm 6 em nam và 13 em nữ, đã hoàn tất chương trình giáo lý và hội đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Cha chính kính xin Đức Tổng ban Bí tích và cầu chúc các em được tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên dụ ngôn những người thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16a), Đức Tổng Giuse giúp cộng đoàn khám phá một khuôn mặt rất khác của Thiên Chúa: Thiên Chúa không chỉ là Đấng công bằng, nhưng còn là Đấng giàu lòng thương xót. Theo cách nhìn thông thường của con người, những người làm việc nhiều giờ phải được hưởng nhiều hơn. Thế nhưng ông chủ vườn nho lại trả cho người đến làm từ giờ cuối cùng cũng được nhận một đồng như những người đã làm việc từ sáng sớm. Chính điều đó làm cho những người thợ đến trước cảm thấy bất bình.

Tuy nhiên, Đức Tổng gợi mở rằng ông chủ không chỉ nhìn vào số giờ người thợ đã làm, nhưng còn nhìn đến hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Đằng sau mỗi người thợ là một gia đình, là những người vợ, người con đang chờ đợi đồng lương để có thể sống qua ngày. Thiên Chúa nhìn thấy điều mà con người nhiều khi không nhìn thấy. Người thấu hiểu những nỗi khổ âm thầm, những thiếu thốn và những hoàn cảnh riêng của mỗi người. Từ đó, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn thay đổi cách nhìn: “Đừng nhìn lên để so đo, hãy nhìn xuống để tạ ơn; biết nhìn sang bên cạnh để bao dung.” Bởi lẽ, khi chúng ta chỉ nhìn lên, chúng ta dễ so sánh mình với người khác và cảm thấy mình thiệt thòi. Nhưng khi biết nhìn xuống, chúng ta nhận ra biết bao hồng ân mình đang có và biết dâng lời tạ ơn. Khi biết nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt của lòng thương xót, chúng ta sẽ không còn dễ dàng xét đoán, nhưng biết cảm thông và nâng đỡ nhau. Thiên Chúa không cân đong đo đếm tình yêu của Người như cách con người tính toán. Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một chiếc bánh phải chia nhỏ cho mỗi người, nhưng là một đại dương bao la mà bất cứ ai đến với Người đều có thể kín múc.

Lời Chúa cũng trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Các em được mời gọi đón nhận một cách sống mới: không sống đức tin bằng sự so sánh hay tìm kiếm vị trí cho mình, nhưng bằng lòng biết ơn, sự quảng đại và tình yêu thương. Người Kitô hữu trưởng thành không phải là người biết mình được nhận bao nhiêu, nhưng là người biết mình đã nhận được biết bao ân sủng từ Thiên Chúa và sẵn sàng trao ban cho người khác.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa, các em thiếu niên long trọng tuyên hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin. Tiếp đó là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh – những cử chỉ mang ý nghĩa sâu xa diễn tả việc các em được ghi dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần.

Trong giây phút thánh thiêng ấy, cộng đoàn như được mời gọi chiêm ngắm một điều vượt quá những gì mắt thường có thể nhìn thấy: Chúa Thánh Thần đang đến và hoạt động trong tâm hồn các em. Đấng đã được ban xuống trên các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần hôm nay tiếp tục được trao ban cho những người trẻ này, để củng cố đức tin, ban sức mạnh và sai các em trở nên những chứng nhân của Đức Kitô. Bí tích Thêm Sức vì thế không phải là điểm kết thúc của hành trình giáo lý, nhưng là một khởi đầu mới trong đời sống đức tin. Từ hôm nay, các em được mời gọi sống trưởng thành hơn trong đức tin, can đảm hơn trong việc làm chứng và quảng đại hơn trong tình yêu phục vụ

Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp thông.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tri ân, ông chánh trương Phêrô Nguyễn Văn Hùng, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Rừa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ trong suốt Tuần Chầu. Đặc biệt, ông ghi nhận và cảm ơn cha chính Giuse Nguyễn Văn Hoàng, cha phó Giuse Phùng Văn Sáu cùng các thành phần phục vụ đã tận tâm chuẩn bị để Tuần Chầu được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tình hiệp thông.

Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, trong tư cách người mục tử, Đức Tổng Giuse bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Rừa và chứng kiến một đời sống đức tin đang ngày càng được củng cố. Đức Tổng cầu chúc cho giáo xứ luôn giữ vững tinh thần hiệp nhất, yêu thương và cộng tác; đồng thời đặc biệt nhắn nhủ 19 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức biết mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nhờ đó luôn can đảm sống đức tin và trở nên những chứng nhân của Đức Kitô trong môi trường các em đang sống.

Tuần Chầu lượt khép lại, nhưng ân sủng được lãnh nhận không dừng lại nơi những giờ phút phụng vụ. Từ bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người được sai đi để đem tình yêu Chúa vào trong gia đình, nơi cộng đoàn và giữa lòng xã hội. Đặc biệt, 19 em thiếu niên hôm nay bước vào một chặng đường mới của đời sống Kitô hữu. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ghi dấu ấn của Người nơi tâm hồn các em, luôn đồng hành, soi sáng và nâng đỡ các em; giúp các em biết sống đức tin bằng một tình yêu trưởng thành, biết quảng đại phục vụ và can đảm làm chứng cho Đức Kitô giữa thế giới hôm nay.

Nguyện xin những hồng ân của Tuần Chầu tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Rừa, để mỗi gia đình trở thành một mái ấm đức tin, mỗi người trở nên một chứng nhân của lòng thương xót, và toàn thể giáo xứ ngày càng trở nên một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ và chan chứa tình yêu Đức Kitô.

 

Hoàng Hồng

Ban truyền thông Giáo xứ Kẻ Rừa
Xin xem thêm hình tại đây