Giáo xứ Kẻ Rừa: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể Thay Mặt Giáo Phận

30/09/2019
2453
Trong những ngày vừa qua, 26 - 29.09.2019, giáo xứ Kẻ Rừa đã cử hành tuần Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận.
 

Chầu lượt là dịp thuận lợi, là thời gian lý tưởng để mỗi tín hữu nhìn lại ơn gọi của bản thân mình, đồng thời tới khám phá tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa ngang qua Bí tích Thánh Thể mà Ngài đã trao ban cho nhân loại. Để chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ mừng ngày chầu lượt được sốt sắng và đón nhận được nhiều hồng ân của Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những tuần qua, cha Giuse Trần Văn Minh đã mời quý cha khách về ban Bí tích Hòa giải cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Đồng thời, cha cũng kêu gọi giáo dân trong giáo xứ hãy tiến gần đến Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc dọn mình để xưng tội và rước lễ, đặc biệt là việc sốt sắng tham dự các thánh lễ. Qua Bí tích Hòa giải được đón nhận, mỗi Kitô hữu trong giáo xứ đã kín múc được nhiều ơn ích từ  Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch sự sống bất diệt và mọi ơn phúc thiêng liêng.

Tuần Chầu lượt của giáo xứ Kẻ Rừa được bắt đầu bằng Thánh Lễ khai mạc vào sáng thứ Năm, vào lúc 9h30 ngày 26.09.2019 do cha Giuse Phạm Văn Thủy (chính xứ Liên Hải) thuộc giáo hạt Tam Tổng, chủ tế. Sau thánh Lễ, cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa để chầu một giờ, buổi chiều là các giờ chầu, do ca đoàn thiếu nhi, ca đoàn giáo xứ phụ trách. Những ngày tiếp theo, giáo họ Đông Thị, giáo họ Đại Lợi, Ngọc Lâu, giới trẻ giáo xứ, giáo xứ Đông Sơn, giáo xứ Đa Nam đã thay phiên nhau phụ trách các phiên Chầu.   

Cảm ơn hai giáo xứ con đã được tách từ giáo xứ mẹ Kẻ Rừa là Đông Sơn, Đa Nam đã có những giờ Chầu Thánh Thể trang nghiêm sốt sắng để ''phút hồi tâm’’ được sâu, rộng và nhiều ý nghĩa hơn.

Niềm hân hoan chứa chan của cộng đoàn dân Chúa trong ngày đại tiệc Thánh Thể đã được biểu lộ qua gương mặt rạng rỡ của mỗi Kitô hữu, qua những tà áo dài thiết tha đủ sắc màu, qua tiếng trống, tiếng kèn cùng không gian băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa. Đến với giáo xứ Kẻ Rừa hôm nay, ai ai cũng nhận ra một diện mạo mới đó là ngôi thánh đường thực sự nguy nga lộng lẫy, xứng đáng là nơi Thánh, là đền thờ của Chúa Thánh thần, nhờ ơn Chúa, cùng với công lao của cha Giuse Trần Văn Minh cũng như sự hy sinh không quản nắng mưa của bà con giáo dân, góp công, góp của và ân nhân giáo xứ. Qủa là ơn Chúa luôn tuôn đổ dạt dào trên mảnh đất Kẻ Rừa. Có thể hiểu, Kẻ Rừa giờ đây như đang ngày một thay da đổi thịt trở nên sống động và thăng tiến về mọi mặt... Trong không khí tràn đầy tình cha con trìu mến, ai cũng bồi hồi và phấn khởi khi lần đầu tiên được diện kiến vị cha chung là chủ chăn mới của giáo phận về chủ sự Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu lượt của giáo xứ.

 

Mặc cho tiết trời se lạnh Miền Bắc đang độ giao mùa, ngay từ rạng sáng, ngôi Thánh đường giáo xứ Kẻ Rừa và đông đảo bà con các xứ lân cận đã tề tựu đông đảo về hiệp thông và chia sẻ niềm vui với giáo xứ, thật đúng là:''Dù ai buôn đâu bán đâu, tới ngày chầu lượt rủ nhau mà về''.

Cao điểm của tuần chầu lượt là thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu vào lúc 9h30,  Chúa Nhật XXVI Thường niên, ngày 29.09.2019. Trong thánh lễ hôm nay, có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám mục giáo phận Thanh Hóa và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý khách từ các giáo xứ bạn.

Trước khi bước vào thánh lễ cha Giuse Phạm Văn Định, hạt trưởng giáo hạt Ngọc Đỉnh đọc thư quyết định bổ nhiệm linh mục Phaolô Trần Nguyên Lộc (Tân linh  mục) làm cha phó giáo xứ Kẻ Rừa.

 

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse gửi lời chào, lời chúc mừng tới cha xứ cùng bà con giáo xứ Kẻ Rừa đã có những ngày Chầu Thánh Thể thật trang nghiêm, sốt sắng.
 
 

Trong phần quảng diễn Lời Chúa khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh (Lc16,19-31) Đức cha Giuse đã ví qua dụ ngôn: ''người giàu có, người nghèo khổ Lazarô''. Trước hết cái chết là lẽ tự nhiên, đời sau mới là đích điểm đó mới là đời đời, cuộc sống đời này quyết định cuộc sống ở đời sau. Khi chết phải đối diện với Thiên Chúa để chịu phán xét riêng, cuộc đời này quyết định cuộc sống đời sau hạnh phúc hay đau khổ, Thiên đàng hay hỏa ngục, ông Lazarô nghèo khổ đã được Chúa thưởng Nước Trời mà Chúa Giêsu dùng một hình ảnh trong lòng Apraham còn người giàu có khi còn sống quá sung sướng không để ý tới người nghèo, nếu chúng ta có một cuộc đời đạo đức, thánh thiện, bác ái, yêu thương, biết sống và nghĩ cho người khác từ trong gia đình của mình đi ra ngoài xã hội thì cái chết tự nhiên không còn sợ hãi, lo lắng bởi cái chết chỉ có cửa để đi vào cõi sống đời đời nơi đó có Thiên Chúa đang giang tay chờ đợi và để rồi khích lệ chúng ta hãy có gắng thay đổi đời sống của mình theo ý Thiên Chúa...''

Kết thúc vào lúc 11h với phép lành cuối lễ, Thánh Lễ bễ mạc tuần Chầu năm nay của giáo xứ Kẻ Rừa đã để lại một kỷ niệm khó quên trong tâm khảm mỗi người tham dự. Hạnh phúc biết bao khi giáo xứ được mang trên mình bộ áo mới, được Đức Cha về thăm và dâng thánh lễ tạ ơn, được cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và chung chia bàn tiệc Thánh Thể, được xum vầy anh em một nhà bên mâm cơm và chén rượu mừng.
 

Nghi thức kết lễ đã được cử hành mà lời ca nhập lễ vẫn còn vang vọng: '' Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi...''. Ôi hạnh phúc biết bao tuần Chầu lượt không chỉ dừng lại ở Thánh Lễ bế mạc nhưng là lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục những chuỗi ngày nối dài Bí tích tình yêu trong cuộc sống đời thường. Hy vọng sau tuần Chầu này, mỗi người con giáo xứ Kẻ Rừa đều được tình yêu của Chúa Kitô thúc bách ra đi làm chứng cho Chúa và trao ban tình yêu ấy đến tất cả anh chị em xung quanh, trong mọi môi trường nơi chúng ta đang sống, học tập và làm việc.
 
Theo lịch sử của giáo phận Thanh Hóa, giáo xứ Kẻ Rừa nằm trên địa bàn xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa. Dọc theo quốc lộ 1A, cách nhà thờ Chính Tòa 45km và nằm về phía đông bắc của Giáo phận Thanh Hóa. Giáo xứ Kẻ Rừa được thành lập cũng khá sớm vào khoảng năm 1832, với đa số giáo dân gốc ở Nam Định, Ninh Bình. Người dân Kẻ Rừa sống cũng rất cận kề nhau, cuộc sống của giáo dân nơi đây chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ, hiện nay Kẻ Rừa có khoảng 2.200 nhân danh được chia làm 3 giáo họ là: Đông Thị (Trị sở), Đại Lợi, Ngọc Lâu. Linh mục đang quản xứ là cha chính Giuse Trần Văn Minh, cha phó phaolô Trần Nguyên Lộc. Hiện nay công trình nhà đa năng, hay các tượng đài mà cha chính xứ đang ấp ủ của giáo xứ đang dần được hoàn thành. Vì vậy, xin mọi người thêm lời cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho công trình của giáo xứ sớm được hoàn thành trong sự quan phòng của Chúa.
 
Hoàng Hồng