Giáo xứ Kẻ Láng: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo xứ và ban Bí tích Thêm Sức cho 33 em thiếu niên
Chiều ngày 04.10.2026, trong bầu khí hân hoan của ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng giáo xứ Kẻ Láng, Giáo hạt Hữu Lễ, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ đông đảo để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tỏ lòng yêu mến Đức Maria và đón nhận nhiều hồng ân đặc biệt. Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ được cử hành lúc 16 giờ 30 do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự và ban Bí tích Thêm Sức cho 33 em thiếu niên trong giáo xứ.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ đã cùng nhau quy tụ trong tâm tình sốt sắng để dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, như biểu tượng của lòng yêu mến, niềm tri ân và những lời nguyện xin của đoàn con cái. Trong từng lời ca, điệu múa và những đóa hoa được dâng lên, cộng đoàn không chỉ diễn tả lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, nhưng còn phó dâng cho Mẹ đời sống của từng gia đình, những người trẻ, các em thiếu niên và tương lai của giáo xứ. Mỗi đóa hoa trở thành một lời nguyện đơn sơ: xin Mẹ tiếp tục đồng hành, gìn giữ và dẫn đưa cộng đoàn Kẻ Láng luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và trung thành với Chúa.
Sau phần dâng hoa, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà Mục vụ của giáo xứ. Công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng là một dấu mốc đáng ghi nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển đời sống cộng đoàn. Nhà Mục vụ không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là không gian phục vụ đời sống đức tin, nơi cộng đoàn có thể gặp gỡ, học hỏi giáo lý, sinh hoạt và cùng nhau vun đắp tình hiệp thông. Trong lời cầu nguyện làm phép, cộng đoàn xin Chúa thánh hóa ngôi nhà này, để mọi sinh hoạt diễn ra nơi đây luôn hướng về việc xây dựng cộng đoàn đức tin và phục vụ con người.
Đúng 16 giờ 30, Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng giáo xứ Kẻ Láng được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đồng tế với Đức Cha Giuse có Cha Giám đốc Đại Chủng viện, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Hữu Lễ. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách, thân nhân của các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm và dâng lễ cùng cộng đoàn giáo xứ Kẻ Láng. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo xứ, cách riêng trong việc tu sửa và hoàn thành Nhà Mục vụ, cũng như trong ngày mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi. Đức Cha cũng đặc biệt mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 33 em thiếu niên hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em thực sự trở thành những người con trưởng thành trong đức tin, biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha quản xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn đã giới thiệu trước Đức Cha 33 em thiếu niên đã được học hỏi giáo lý, được chuẩn bị trong thời gian qua và sẵn sàng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Cha quản xứ xin Đức Cha ban huấn từ và cử hành Bí tích Thêm Sức cho các em.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse hướng cộng đoàn về hình ảnh Đức Maria – người Mẹ luôn gắn bó với Đức Kitô và luôn hiện diện giữa lòng Hội Thánh. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình. Kinh Mân Côi không chỉ là việc đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng là con đường giúp người tín hữu cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu, bước theo Chúa và để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Đức Cha đặc biệt liên hệ hình ảnh Đức Maria với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ngay từ những ngày đầu của Hội Thánh, Đức Maria đã hiện diện giữa các Tông đồ trong căn nhà Tiệc Ly. Mẹ cùng cầu nguyện, chờ đợi và đón nhận Chúa Thánh Thần. Từ đó, Đức Cha mời gọi các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay hãy noi gương Đức Mẹ: biết mở lòng trước Thiên Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết cầu nguyện và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời mình.
Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào nghi thức cử hành Bí tích Thêm Sức. Đức Cha thẩm vấn các em về niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, giúp các em ý thức rằng việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không chỉ là một Bí tích cần thiết và quan trọng mà còn là lời mời gọi làm chứng tá của Thiên Chúa. Trong bầu khí trang nghiêm, Đức Cha Giuse đưa tay cầu nguyện trên các em, xin Chúa Thánh Thần củng cố đức tin, ban sức mạnh và hướng dẫn các em trong đời sống Kitô hữu. Tiếp đến là phần chính yếu của nghi thức: Đức Cha đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng em, trao ban Bí tích Thêm Sức. Qua việc đặt tay và xức dầu, các em được ghi dấu ấn của Chúa Thánh Thần, được củng cố trong đời sống đức tin và được sai đi để trở thành những chứng nhân của Đức Kitô.
Khoảnh khắc ấy trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của 33 em thiếu niên. Từ hôm nay, các em được mời gọi sống trưởng thành hơn trong tình yêu Chúa, tích cực hơn trong đời sống Hội Thánh và can đảm hơn trong việc làm chứng cho Tin Mừng.
Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám mục, cho các mục tử, cho giáo xứ Kẻ Láng, cho các gia đình và cách riêng cho 33 em vừa lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn, những niềm vui, hy vọng và cả những thao thức của giáo xứ. Trên bàn thờ, cùng với lễ vật bánh và rượu, mỗi người dâng lên Chúa chính cuộc đời mình, xin Chúa tiếp tục đồng hành và thánh hóa cộng đoàn.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha quản xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hiện diện và hiệp thông với giáo xứ trong ngày vui trọng đại. Cha quản xứ cũng chia sẻ những thao thức và định hướng của giáo xứ trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch gây quỹ để tiến tới xây dựng ngôi nhà thờ mới trong năm 2027. Đây là một dự định lớn, đòi hỏi sự chung tay của toàn thể cộng đoàn, không chỉ bằng vật chất nhưng còn bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và tinh thần hiệp nhất.
Đáp lại tâm tình của Cha quản xứ, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng giáo xứ Kẻ Láng nhân ngày lễ Bổn mạng và trước những thành quả mà cộng đoàn đã đạt được. Đức Cha khích lệ mọi thành phần dân Chúa tiếp tục sống hiệp nhất, yêu thương và cộng tác với Cha quản xứ trong các công việc chung, đặc biệt là hành trình hướng tới việc xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ngài nhấn mạnh rằng một ngôi nhà thờ không chỉ được xây dựng bằng gạch đá, nhưng trước hết phải được xây dựng bằng đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất của cộng đoàn. Khi mọi người cùng chung một lòng, cùng hướng về Chúa và cùng cộng tác với nhau, những ước mơ của cộng đoàn sẽ có thêm sức mạnh để trở thành hiện thực.
Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng giáo xứ Kẻ Láng khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó thác cộng đoàn cho sự chuyển cầu của Đức Maria. Niềm vui của ngày lễ không chỉ dừng lại nơi những công trình được hoàn thành hay nơi 33 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, nhưng còn mở ra một hành trình mới: hành trình sống đức tin trưởng thành hơn, hiệp nhất hơn và dấn thân hơn. Đặc biệt, qua lời mời gọi noi gương Đức Maria, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng người tín hữu chỉ thực sự lớn lên trong đức tin khi biết mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biết đem tình yêu của Chúa đến với những người chung quanh.
Sau Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chụp hình lưu niệm với 33 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cùng cộng đoàn. Những nụ cười rạng rỡ trong khoảnh khắc lưu niệm trở thành dấu ấn đẹp của một ngày hồng ân – ngày mà giáo xứ Kẻ Láng cùng nhau tạ ơn Chúa, mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và tiếp tục đặt niềm hy vọng vào chặng đường phía trước.
Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo Phận





.jpg)



