Vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 26/02/2026 (mùng 10 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trong bầu khí linh thiêng và rộn ràng sắc xuân, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Láng long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn cung hiến bàn thờ và làm phép nhà thờ cổ, một biến cố trọng đại, ghi dấu chặng đường kỷ niệm150 năm xây dựng nhà thờ cổ giáo xứ và mừng 160 hồng ân đức tin được hình thành và phát triển tại giáo xứ Kẻ Láng (1876-2026).
Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự, theo sự ủy quyền của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, cha Tổng Đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận; cùng sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý sơ, quý ân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Ngay từ sớm, khuôn viên ngôi thánh đường cổ kính đã chan hòa niềm vui. Những bước chân tiến về nhà thờ như nối dài truyền thống bao thế hệ cha ông đã từng quỳ nơi đây, đọc kinh, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và gửi gắm đời mình cho Chúa. Ngôi nhà thờ sau thời gian đại trùng tu, được di dời về vị trí mới dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn, nay khoác lên mình diện mạo khang trang nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt thiêng liêng của lịch sử, như một chứng nhân thầm lặng của 160 năm đức tin.
Trong phần khai lễ, Đức Tổng Giuse mở đầu bằng tâm tình tri ân sâu xa. Ngài chia sẻ niềm vinh dự khi được hiện diện và chủ sự Thánh lễ trọng đại này. Giữa những ngày đầu xuân, khi lòng người hướng về khởi đầu mới, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Láng lại được quy tụ để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên giáo xứ suốt 160 năm qua. “Tất cả là hồng ân” lời xác tín ấy không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là kết tinh của bao nước mắt, hy sinh và lòng trung thành của các thế hệ tín hữu. Từ những ngày đầu khai mở, qua bao thăng trầm của lịch sử, chiến tranh và thử thách, giáo xứ vẫn đứng vững trong đức tin, vì có Chúa đồng hành và gìn giữ. Hôm nay, khi bàn thờ được cung hiến và ngôi nhà thờ cổ được làm phép. Đức Tổng tha thiết cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý ân nhân và mọi người đã quảng đại góp công góp của, để ngôi nhà Chúa được tái sinh trong vẻ đẹp xứng hợp.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu thiêng liêng của việc cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Ngài nhấn mạnh: bàn thờ là trái tim của nhà thờ. Nơi đây, hy tế duy nhất của Chúa Kitô trên thập giá được hiện tại hoá cách bí tích. Nơi đây, chính Mình và Máu Thánh Chúa trở nên của ăn nuôi dưỡng dân Người. Khi bàn thờ được xức dầu thánh, được xông hương và thắp sáng, đó là dấu chỉ bàn thờ được dành riêng cho Thiên Chúa và cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu trở nên “bàn thờ sống động”, hiến dâng đời mình như của lễ tinh tuyền lên Thiên Chúa.
Ngài cũng chia sẻ: nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, nhưng là nơi cộng đoàn được sinh ra trong đức tin, được nuôi dưỡng, được chữa lành và được sai đi. Biết bao người con của Giáo xứ Kẻ Láng đã được rửa tội nơi đây, đã nên duyên vợ chồng trước bàn thờ này, đã được tiễn biệt trong niềm hy vọng phục sinh từ ngôi thánh đường này. Nhìn lại hành trình 160 năm, Đức cha xúc động nhắc đến 17 vị mục tử đã âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất này. Từ Giáo xứ Kẻ Láng, những cộng đoàn mới như Kẻ Đầm, Kẻ Vàng, Đạt Giáo và Bích Phương đã được khai sinh, như những nhánh cây vươn ra từ gốc rễ đức tin vững chắc. Trong mọi biến động, Thiên Chúa vẫn trung thành. Và hôm nay, khi nhà thờ được trùng tu, bàn thờ được cung hiến, đó là dấu chỉ Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết nên trang sử mới cho cộng đoàn giáo xứ Kẻ Láng thân yêu.
Nghi thức cung hiến bàn thờ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và xúc động.
Trước hết Kinh Cầu Các Thánh được vang lên, như sự hiệp thông giữa Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội khải hoàn.
Lời nguyện cung hiến trọng thể được xướng lên, kính dâng bàn thờ này cho Thiên Chúa.
Khi Đức Tổng xức Dầu Thánh trên bàn thờ, cộng đoàn như cảm nhận được sự thánh hiến trọn vẹn.
Hương trầm nghi ngút bay lên, tượng trưng cho lời cầu nguyện và hy tế của dân Chúa.
Ánh nến được thắp sáng, nhắc nhớ Đức Kitô là Ánh sáng chiếu soi giữa lòng thế giới.
Chứng thư cung hiến được ký kết bởi Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, cha chánh xứ Raphael Đỗ Minh Tuấn và ông Chánh trương Phaolô Trịnh Đình Giáp.
Sau khi văn thư Cung hiến được đặt bút ký cha Chánh Văn phòng Tôma Nguyễn Tiến Hạnh tiến lên giảng đài công bố cho toàn thể cộng đoàn được biết như một mốc son chính thức khắc ghi ngày hồng ân này vào lịch sử của giáo xứ.
Thánh lễ tiếp tục với phận phụng vụ Thánh Thể.
Sau phép lành cuối lễ, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Tổng, Đức cha giáo phận, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn.
Trong lời huấn từ, Đức Tổng Giuse chúc mừng giáo xứ và cầu chúc năm mới Bính Ngọ tràn đầy bình an và tràn đầy phúc lộc của Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ xây dựng nhà thờ bằng đá gạch, nhưng còn xây dựng “nhà thờ sống động” là chính đời sống đức tin, sự hiệp nhất và bác ái giữa anh chị em.
Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi trong lòng người tham dự. Giữa tiết xuân dịu nhẹ, ngôi nhà thờ cổ như bừng sáng trong ánh nắng mới, không chỉ bởi vẻ đẹp kiến trúc, nhưng bởi niềm tin được làm mới, lòng tri ân được thắp lên và hy vọng được củng cố. Từ bàn thờ vừa được cung hiến hôm nay, hy tế Thánh Thể sẽ tiếp tục được cử hành; từ ngôi nhà thờ này, bao thế hệ sẽ lại được nuôi dưỡng, được sai đi làm chứng cho niềm tin của mình. Tất cả là hồng ân. Và hành trình đức tin của Giáo xứ Kẻ Láng vẫn tiếp tục, trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









