
Giây phút cung nghinh kiệu Đức Maria càng làm nổi bật tâm tình phó thác tuyệt đối vào sự che chở phù giúp của Mẹ. Hình ảnh đoàn người tham dự nối đuôi nhau, trong những trang phục đủ màu khoe sắc, cùng hát vang lên những tâm tình tạ ơn, tất cả như muốn diễn tả một điều: đoàn con cái của Mẹ đang cùng Mẹ lữ hành trên đường dương thế và sẽ theo bóng Mẹ để hướng về trời cao.
Sau cuộc rước kiệu là thánh lễ tạ ơn do cha Antôn Trịnh Đình Thiệu, chính xứ và quản hạt Kẻ Bền, làm chủ tế. Đồng tế với ngài còn có cha Giuse Hoàng Kim Khấn, phó xứ Kẻ Bền; cha Giuse Nguyễn Văn Việt, quản xứ Đồng Mực; cha Phêrô Đỗ Trọng Khải, chính xứ Vân Lung, cùng quý ban hành giáo và đông đảo bà con giáo dân tham dự. Thánh lễ hôm nay cũng là ngày kỷ niệm biến cố Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Việt đã quảng diễn ý nghĩa và hình ảnh Mẹ Maria lên đường đi thăm viếng bà chị họ để đem niềm vui đến với bà Elisabeth. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn cũng hãy biết đem niềm vui đến với những người xung quang qua việc gặp gỡ, chia sẻ cũng như nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày.
Ngày tạ ơn tháng hoa được khép lại trong tiếng pháo tay dòn dã của cộng đoàn hiện diện để ghi nhận và cám ơn quý cha, quý nữ tu, và năm đội hoa của các giáo xứ Vân Lung, Đồng Mực và Kẻ Bền, đã giúp cho cộng đoàn có được ngày lễ thật sốt sắng và tràn đầy tâm tình yêu mến Đức Trinh Nữ Maria.










BTT. GP. Thanh Hóa