Giáo xứ Kẻ Bền: 63 em thiếu niên lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa, Giáo xứ Kẻ Bền, Giáo phận Thanh Hóa, đã long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 63 em thiếu niên. Thánh lễ được cử hành lúc 16 giờ 00, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có chính xứ, quý cha Tòa Giám mục, quý cha Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh; cùng hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ có quý thầy, quý sơ, quý bậc phụ huynh, các anh chị giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kẻ Bền.
Thánh lễ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của 63 em thiếu niên, khi các em được lãnh nhận cách đặc biệt ân huệ của Chúa Thánh Thần, để ngày càng trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng gia đình, Giáo xứ và xã hội.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp ý cầu nguyện cho 63 em thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài nhắc nhở cộng đoàn ý thức rằng đây không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng là một biến cố thiêng liêng, qua đó Chúa Thánh Thần được ban xuống để củng cố, biến đổi và làm cho các em trở nên những người Kitô hữu trưởng thành hơn trong đức tin.
|
|
|
|
|
|
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha chính xứ Giuse Phạm Văn Định long trọng giới thiệu lên Đức Cha 63 em thiếu niên đã hoàn tất chương trình giáo lý chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Các em đã được học hỏi giáo lý, tham dự tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, qua đó chuẩn bị tâm hồn cách nghiêm túc và sốt sắng để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Trong bài giảng, khởi đi từ bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên, năm A (Mt 18,21-35), Đức Cha Giuse đặt trước cộng đoàn và cách riêng trước 63 em thiếu niên một câu hỏi rất gần gũi nhưng cũng đầy thách đố: “Tha thứ có khó không?” Ngài trả lời: “Rất khó!” Tha thứ vốn không dễ dàng, nhất là khi người khác làm tổn thương chúng ta, khi những vết thương vẫn còn đó, khi sự tự ái và những cảm xúc đau buồn vẫn chưa được chữa lành. Con người tự nhiên thường muốn đáp trả, muốn giữ lại trong lòng những điều đã xảy ra, thậm chí muốn người khác phải trả giá cho lỗi lầm của họ. Thế nhưng, Đức Cha nhấn mạnh, người môn đệ của Đức Kitô được mời gọi đi trên một con đường khác: con đường của tha thứ. Bởi chính Chúa Giêsu đã không chỉ dạy các môn đệ phải tha thứ, nhưng Người còn sống trọn vẹn sự tha thứ ấy. Trên thập giá, giữa những đau khổ tột cùng, Người vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình (Lc 23,34).
Đức Cha giúp các em hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là coi điều sai trái như chưa từng xảy ra, cũng không phải là yếu đuối hay chấp nhận sự bất công. Tha thứ là quyết định không để cho sự oán giận, hận thù và tổn thương làm chủ trái tim mình. Tha thứ là trao người đã làm mình tổn thương cho lòng thương xót của Thiên Chúa và mở ra một con đường mới cho chính mình cũng như cho người khác. Tuy nhiên, để có thể sống được điều tưởng như quá khó ấy, con người cần đến ơn Chúa Thánh Thần. Đức Cha nhấn mạnh rằng: nếu chỉ dựa vào sức riêng, chúng ta rất khó có thể tha thứ một cách chân thành. Nhưng Chúa Thánh Thần đến để ban sức mạnh, chữa lành những vết thương trong tâm hồn, đổi mới trái tim và giúp người tín hữu có thể làm được những điều vượt quá khả năng tự nhiên của mình.
Đặc biệt, Đức Cha mời gọi các em thiếu niên hãy ý thức rằng việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không phải là một “đích đến” của hành trình giáo lý, nhưng là một khởi đầu mới. Từ hôm nay, các em được mời gọi sống trưởng thành hơn trong đức tin, biết cầu nguyện, yêu mến Thánh Thể, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, biết tha thứ, biết yêu thương và quảng đại phục vụ. Ngài nhắn nhủ các em đừng để đức tin chỉ dừng lại nơi nhà thờ hay trong những giờ học giáo lý, nhưng phải được thể hiện bằng chính đời sống hằng ngày: biết kính trọng cha mẹ, yêu thương anh chị em, sống chân thành với bạn bè, tránh xa những điều xấu và biết can đảm nói “không” trước những cám dỗ của thời đại. Đức Cha cũng mời gọi các em hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời mình, bởi khi có Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu không còn bước đi một mình. Chính Ngài là Đấng soi sáng trí khôn, củng cố ý chí, ban sức mạnh để người tín hữu trung thành với Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.
Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào phần cử hành nghi thức Bí tích Thêm Sức. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin, hiệp ý cầu nguyện cho các em và xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn trên những người sắp lãnh nhận Bí tích.
Tiếp đó, Đức Cha Giuse đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên các em. Cử chỉ đặt tay diễn tả việc trao ban và thông truyền sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội và nơi mỗi người tín hữu.
Trong giây phút cao điểm của nghi thức, từng em lần lượt tiến lên trước Đức Cha để được xức dầu thánh. Qua việc đặt tay và xức dầu thánh, các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, được ghi một ấn tín thiêng liêng của Chúa Thánh Thần và được củng cố để trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô. Đây là giây phút đặc biệt trong hành trình đức tin của mỗi em: từ đây, các em được mời gọi sống một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng nhưng còn được thể hiện bằng những chọn lựa cụ thể của đời sống Kitô hữu.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.
Sau Thánh lễ, một em đại diện cho 63 em thiếu niên đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Giuse, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý bậc phụ huynh, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các em trong suốt thời gian chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Tiếp đó, Đức Cha Giuse ban huấn từ cho cộng đoàn. Ngài đặc biệt khuyến khích cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Bền tiếp tục hiệp nhất, chung sức chung lòng hoàn thành công trình nhà giáo lý đang còn dang dở. Theo Đức Cha, nhà giáo lý không đơn thuần là một công trình vật chất, nhưng là một không gian hết sức cần thiết cho việc giáo dục đức tin và đào tạo các thế hệ tương lai. Một ngôi nhà giáo lý được xây dựng bằng sự hiệp nhất, quảng đại và hy sinh của cộng đoàn sẽ trở thành nơi gieo những hạt giống đức tin, nơi các em thiếu niên được học hỏi Lời Chúa, được đào luyện nhân bản và Kitô giáo, để lớn lên trở thành những người con tốt trong gia đình, những Kitô hữu trưởng thành trong Giáo Hội và những công dân hữu ích cho xã hội. Lời nhắn nhủ của Đức Cha cũng trở thành một lời mời gọi cộng đoàn Kẻ Bền tiếp tục nhìn về tương lai với niềm hy vọng: đầu tư cho việc giáo dục đức tin hôm nay chính là chuẩn bị một thế hệ Kitô hữu vững vàng cho Giáo Hội ngày mai
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. 63 em thiếu niên cùng quý cha, quý thầy, đã chụp hình lưu niệm với Đức Cha Giuse trước tiền sảnh nhà thờ, ghi lại một dấu ấn đẹp trong ngày hồng ân của Giáo xứ Kẻ Bền.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng các em vừa lãnh nhận, luôn ở cùng, soi sáng và nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành. Xin cho 63 “người trẻ của Chúa” biết để cho Thánh Thần hướng dẫn, biết sống yêu thương và tha thứ, biết can đảm làm chứng cho Đức Kitô và trở nên những môn đệ thừa sai giữa gia đình, Giáo xứ và môi trường các em đang sống.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận









