GIÁO XỨ HỮU LỄ LONG TRỌNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM CUNG HIẾN NHÀ THỜ (22/6/2016 – 22/6/2026)
Trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Hữu Lễ đã long trọng tổ chức Thánh lễ kỷ niệm 10 năm Cung hiến Thánh đường (22/6/2016 – 22/6/2026), đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ.
Hiện diện và chủ sự Thánh lễ trọng thể là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, vị mục tử đã trực tiếp cử hành nghi thức cung hiến ngôi thánh đường cách đây đúng 10 năm. Đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong Giáo phận Thanh Hóa; cùng tham dự có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo hạt.
DẤU ẤN MỘT CÔNG TRÌNH ĐỨC TIN PHI THƯỜNG
Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người con Giáo xứ Hữu Lễ không khỏi xúc động khi nhớ về những ngày đầu khởi công xây dựng ngôi thánh đường. Ngày 15 tháng 3 năm 2014, dưới sự hướng dẫn và điều hành của Cha Giuse Nguyễn Văn Kỷ, khi đó là Chính xứ Giáo xứ Hữu Lễ, công trình xây dựng nhà thờ chính thức được khởi công. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc tôn giáo đơn thuần mà còn là kết tinh của đức tin, lòng yêu mến Thiên Chúa, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Điều đặc biệt làm nên nét độc đáo và đáng tự hào của công trình này chính là toàn bộ lực lượng thi công đều là những người con của Giáo xứ Hữu Lễ. Từ những người thợ xây, thợ nề, thợ sắt, thợ mộc đến những người vận chuyển vật liệu, phục vụ hậu cần… tất cả đều tự nguyện đóng góp công sức với tinh thần phục vụ và lòng yêu mến ngôi nhà chung của giáo xứ. Suốt hơn hai năm lao động miệt mài, bất kể nắng mưa, ngày đêm, hàng trăm giáo dân đã cùng nhau chung vai sát cánh xây dựng ngôi thánh đường bằng chính đôi bàn tay và mồ hôi của mình. Có những người tạm gác công việc gia đình, có những người dành trọn thời gian và sức lực để góp phần dựng xây công trình. Từng viên gạch, từng khối đá, từng mái vòm đều thấm đượm tinh thần hiệp nhất, bác ái và lòng tin yêu vào Thiên Chúa. Chỉ sau 2 năm 2 tháng thi công, một khoảng thời gian được xem là vô cùng ngắn đối với một công trình tôn giáo quy mô lớn, ngôi thánh đường đã hoàn thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2016. Đây thực sự là thành quả kỳ diệu của sự đồng lòng, quyết tâm và đức tin mạnh mẽ của cộng đoàn dân Chúa Hữu Lễ.
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, khi đó là Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã long trọng cử hành nghi thức cung hiến ngôi thánh đường, dâng hiến cho Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi. Kể từ đó, ngôi nhà thờ trở thành trung tâm đời sống đức tin, nơi quy tụ, gặp gỡ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của biết bao thế hệ giáo dân.
NIỀM TỰ HÀO CỦA GIÁO PHẬN THANH HÓA
Nhà thờ Giáo xứ Hữu Lễ ngày nay được biết đến là một trong những ngôi thánh đường lớn nhất của Giáo phận Thanh Hóa, với sức chứa gần 2.000 người. Mang phong cách kiến trúc hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại, ngôi thánh đường nổi bật với những đường nét uy nghi, thanh thoát, trở thành điểm nhấn đặc biệt của vùng quê Hữu Lễ. Không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị, nơi đây còn là biểu tượng sống động của lòng tin, sự hiệp nhất và tinh thần dấn thân của cộng đoàn giáo xứ. Mười năm qua, ngôi thánh đường đã chứng kiến biết bao biến cố quan trọng trong đời sống giáo xứ: những Thánh lễ trọng thể, những bí tích khai tâm, những cuộc hôn phối, những ngày hồng phúc của các gia đình, những giây phút chia ly tiễn biệt người thân về với Chúa, cũng như những hoạt động bác ái, mục vụ và truyền giáo của giáo xứ. Ngôi thánh đường không chỉ là nơi cử hành phụng vụ mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người tìm thấy bình an, niềm hy vọng và sức mạnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trải qua một thập kỷ với biết bao nắng mưa và biến đổi của thời gian, màu sơn của nhà thờ đã phần nào phai nhạt. Với lòng yêu mến ngôi nhà chung, vừa qua Cha Laolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, chính xứ Hữu Lễ cùng bà con giáo dân trong giáo xứ đã tiến hành sơn mới toàn bộ nội thất và ngoại thất nhà thờ. Diện mạo mới của ngôi thánh đường càng trở nên khang trang, rực rỡ và trang nghiêm hơn, như một món quà ý nghĩa dâng lên Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 10 năm cung hiến.
THÁNH LỄ TẠ ƠN TRANG TRỌNG VÀ SÂU LẮNG
Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng hát hùng tráng của ca đoàn cùng lời cầu nguyện sốt sắng của cộng đoàn.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã gợi lại những kỷ niệm sâu sắc trong ngày cung hiến cách đây 10 năm và nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngôi thánh đường đối với đời sống người Kitô hữu. Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ chăm lo gìn giữ vẻ đẹp bên ngoài của ngôi nhà thờ vật chất mà còn phải không ngừng xây dựng "ngôi đền thờ sống động" là tâm hồn mỗi người bằng đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Đức Tổng cũng bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến Giáo xứ Hữu Lễ ngày càng phát triển, đời sống đức tin được củng cố, các hội đoàn hoạt động tích cực, tinh thần hiệp nhất được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và sốt sắng. Những lời kinh, tiếng hát hòa quyện cùng tâm tình tạ ơn đã tạo nên một ngày lễ đầy ý nghĩa, khắc sâu trong tâm trí mỗi người tham dự.
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Sau Thánh lễ, giáo xứ tổ chức tiệc mừng với sự tham dự của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách trong và ngoài giáo hạt cùng đại diện các gia đình trong toàn giáo xứ Hữu Lễ. Bữa tiệc không chỉ là dịp chung vui nhân ngày kỷ niệm trọng đại mà còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hiệp thông và tình đoàn kết trong đại gia đình Giáo hội. Mười năm nhìn lại là dịp để cộng đoàn Giáo xứ Hữu Lễ tri ân Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã tuôn đổ; tri ân các Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và tất cả những người đã góp công góp của, hy sinh thời gian và sức lực để xây dựng nên ngôi thánh đường khang trang hôm nay. Kỷ niệm 10 năm cung hiến Thánh đường không chỉ là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang của giáo xứ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người tiếp tục phát huy truyền thống đức tin của cha ông, sống yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành phục vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi – bổn mạng ngôi thánh đường, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Hữu Lễ, để cộng đoàn luôn vững bước trong đức tin, lớn lên trong đức mến và không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành một cộng đoàn sống động, hiệp nhất và thánh thiện, góp phần xây dựng Giáo hội và quê hương ngày càng giàu đẹp.
Mười năm đã qua, ngôi thánh đường Hữu Lễ vẫn hiên ngang đứng đó như một chứng nhân của đức tin, một biểu tượng của tinh thần đoàn kết và là niềm tự hào của biết bao thế hệ người con Giáo xứ Hữu Lễ. Từ đây, một hành trình mới lại tiếp tục được mở ra, mang theo niềm hy vọng, lòng biết ơn và khát vọng vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn trong tương lai.
Trung Hiếu & Hồng Sử
Ban truyền thông Giáo xứ Hữu Lễ


.jpg)

.jpg)


.jpg)
