Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng sắc màu và tràn ngập niềm vui. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang mời gọi con cái Mẹ quy tụ về bên Mẹ hiền, cùng hòa chung trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ đầy trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn rước kiệu, với cờ hoa rực rỡ, lời kinh Mân Côi tha thiết, đã đi quanh các giáo họ trong giáo xứ – như dấu chỉ hiệp thông, gắn kết và tôn vinh Mẹ Maria, Đấng luôn đồng hành chở che đoàn con cái của Mẹ.
Sau phần rước kiệu, các giáo họ lần lượt tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm và những điệu múa dâng hoa tràn đầy tình yêu và lòng tôn kính. Những lời ca, điệu nhạc, cử điệu hòa quyện trong hương trầm và ánh nến lung linh như muôn đóa hoa thiêng dâng lên Mẹ, diễn tả tâm tình tri ân và phó thác của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Kết thúc phần dâng hoa, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan Thầy giáo xứ. Thánh lễ do cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, Chính xứ Hữu Lễ, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse Trần Văn Hùng và cha quê hương Đào Trọng Hùng OP, thuộc Giáo xứ Khoái Đồng, Giáo phận Bùi Chu.
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria – người Mẹ của lòng tin, mẫu gương của sự vâng phục và yêu thương. Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta biết siêng năng lần hạt Mân Côi, sống tâm tình cầu nguyện và thực hành bác ái trong đời sống hằng ngày, để nhờ đó, mỗi gia đình, mỗi tâm hồn trở nên “đền thờ của Chúa” trong tình yêu và bình an.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui tràn đầy. Mọi người ra về với tâm hồn bình an, mang theo ơn lành của Mẹ và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn trong Tháng Mân Côi thánh thiện này.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin cầu cho giáo xứ Hữu Lễ luôn hiệp nhất, yêu thương và vững bước trong đức tin – để mỗi người con nơi đây trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời./.
Trung Hiếu & Hồng Sử
BTT Gx Hữu Lễ
Xem thêm ảnh