Giáo Xứ Hoài Yên: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Cử Hành Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Ông Bà Tổ Tiên

18/02/2026
244
Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày đầu xuân năm mới, vào lúc 16 giờ 00, ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán (18/02/2026), cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Hoài Yên, Giáo hạt Ba Làng đã long trọng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.  Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha quản xứ, quý cha khách, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse thân tình gửi tới toàn thể cộng đoàn những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trong niềm vui đầu xuân, ngài mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban trong năm qua và vì ân huệ được bước vào một năm mới trong bình an. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày mùng 2 Tết – ngày Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người còn sống cũng như đã qua đời, để mỗi người con cháu biết tri ân, tưởng nhớ và sống trọn đạo hiếu.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse khởi đi từ câu ca dao quen thuộc:

“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Từ những vần thơ thấm đẫm tình người ấy, ngài nhấn mạnh rằng đạo hiếu là nền tảng của đời sống gia đình và cũng là giá trị cao đẹp của văn hoá dân tộc Việt Nam. Ngài chia sẻ rằng vẫn còn có những hiểu lầm nơi một số anh chị em lương dân khi cho rằng: “Đi đạo là bỏ ông bà tổ tiên.” Đức cha khẳng định đó là một quan niệm sai lầm và thiếu sót, bởi chính trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa đã truyền dạy: “Thảo kính cha mẹ.” Điều răn thứ Tư không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh gắn liền với lời hứa ban phúc.

Dưới ánh sáng Tin Mừng ngày mùng 2 Tết (Mt 15, 1-6), Đức cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã mạnh mẽ phê phán những ai nhân danh tôn giáo để né tránh bổn phận hiếu kính cha mẹ. Như thế, đức tin Kitô giáo không hề loại bỏ truyền thống hiếu thảo, nhưng còn thanh luyện và nâng cao truyền thống ấy trong ánh sáng Tin Mừng. Người Kitô hữu càng sống đạo chân thành thì càng phải sống trọn đạo hiếu.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí sốt sắng qua phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể. Mỗi lời kinh, mỗi lời ca như kết nối trời đất, nối kết những người còn sống với ông bà tổ tiên đã an nghỉ trong Chúa, trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời.

Sau phép lành cuối lễ, Cha quản xứ thay lời cho cộng đoàn dâng lời chúc mừng năm mới tới Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, bày tỏ tâm tình tri ân vì sự hiện diện và những lời huấn từ đầy ý nghĩa của vị cha chung giáo phận.

Trước khi kết thúc, Đức cha Giuse đã gửi gắm đôi lời huấn từ đầu xuân. Ngài mời gọi mọi người trong năm mới hãy nỗ lực sống chủ đề Năm mục vụ 2026 của Giáo Hội Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Đức cha nhấn mạnh rằng sống đạo không chỉ dừng lại nơi việc giữ đạo cho riêng mình, nhưng còn là nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và chứng tá giữa đời thường.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an. Những lời chúc xuân, những cái bắt tay thân tình và những nụ cười đầu năm như lan toả hơi ấm của tình gia đình, của niềm tin và của truyền thống hiếu thảo được thắp sáng trong đức tin Kitô giáo. Xin cho mùa xuân mới trở thành mùa xuân của ân sủng, để mỗi người con trong Giáo xứ Hoài Yên luôn biết tri ân nguồn cội, sống trọn đạo hiếu và hăng say bước đi trên hành trình làm môn đệ thừa sai của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá