Giáo xứ Hải Lập: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chấu Thánh Thể thay Giáo phận

01/03/2026
189


Sáng Chúa nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2026, vào lúc 9 giờ 30, Giáo xứ Hải Lập long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ sự; đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Chính Tòa Tôma Bùi Huy Cường, quý cha trong Giáo hạt Chính Tòa, cùng sự hiện diện của quý nữ tu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau một tuần quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu, cùng với sự hy sinh âm thầm và hiệp lời cầu nguyện cho Giáo phận, Thánh lễ bế mạc là cao điểm của tâm tình tri ân và hiệp thông. Ngôi thánh đường như lắng đọng trong bầu khí thiêng liêng, nơi những lời kinh, tiếng hát và sự tín thác hòa quyện thành một lời tạ ơn chung dâng lên Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đoàn Giáo xứ Hải Lập vì trong suốt tuần qua đã quảng đại cầu nguyện cho toàn Giáo phận. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho Giáo phận và từng gia đình trong giáo xứ.

Đặt Thánh lễ dưới ánh sáng Lời Chúa của Chúa nhật II Mùa Chay, cha Tổng tha thiết cầu xin cho mỗi người được ơn biến đổi nội tâm, như Chúa Giêsu đã biến hình trên núi Tabor, để đời sống đức tin không chỉ dừng lại nơi cảm xúc sốt sắng nhất thời, nhưng trở thành một hành trình đổi mới mỗi ngày trong cuộc sống.


Trong bài giảng, khởi đi từ Tin Mừng Chúa nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17,1-9), cha Tổng Đại diện gợi lại biến cố Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để biểu lộ vinh quang của Ngài. Ánh sáng rực rỡ ấy không nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ và ngạc nhiên của các ông, nhưng để củng cố niềm tin cho các môn đệ trước khi bước vào con đường thập giá. Ngài nhấn mạnh: đời sống Kitô hữu cũng mang nhịp điệu “lên núi” và “xuống núi”. Lên núi để chúng ta gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, trong Thánh lễ, trong giờ chầu Thánh Thể. Nhưng không thể ở mãi trên núi; chúng ta phải xuống núi, trở về với gia đình, công việc và xã hội, đem ánh sáng đã lãnh nhận chiếu soi những thực tại còn tối tăm của đời mình cũng như soi sang cho những người xung quanh. Cách đặc biệt, cha Tổng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm một “cuộc biến hình” diễn ra mỗi ngày trên bàn thờ. Khi linh mục đọc lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Đó không chỉ là biến đổi lễ vật, mà chính là lời mời gọi biến đổi chính con người chúng ta. Mỗi lần rước Thánh Thể Chúa là mỗi lần Chúa muốn đổi mới tâm hồn ta, thanh luyện những ích kỷ, nhỏ nhen, hàn gắn những rạn nứt, và làm cho chúng ta trở nên giống Ngài hơn trong yêu thương và hy sinh. Ngài tha thiết nhắn nhủ: nếu sau một tuần chầu Thánh Thể mà đời sống chúng ta vẫn không đổi khác, thì chúng ta đã bỏ lỡ ân sủng lớn lao. Ước gì từ bàn thờ hôm nay, mỗi người ra về với quyết tâm để cho ánh sáng Tabor tiếp tục bừng sáng trong gia đình, trong cộng đoàn và ngoài xã hội chúng ta đang sống.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những ý nguyện cho Giáo phận, cho giáo xứ và cho từng gia đình, như kết tinh của cả tuần sống bên Thánh Thể Chúa.

Sau phép lành cuối lễ, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn tới cha Tổng Đại diện và quý cha đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và nâng đỡ đời sống đức tin của giáo xứ.

Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu khép lại, nhưng hành trình biến đổi vẫn mở ra phía trước. Từ nhà thờ bước ra, mỗi người mang theo trong lòng một luồng ánh sáng tuy âm thầm nhưng bền bỉ, ánh sáng của Đức Kitô hiển dung, để giữa những thách đố đời thường, chúng ta vẫn có thể sống niềm tin, giữ vững hy vọng và trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Từ Tâm

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá