Giáo xứ Gia Hà: Thánh lễ tạ ơn, nghi thức làm phép đất thánh và bàn thờ
Vào lúc 16 giờ 00, Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026, trong bầu khí trang nghiêm và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Gia Hà hân hoan đón Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, về chủ sự Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép đất thánh cùng bàn thờ của giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha có quý cha quản hạt, cha Giám đốc Tiểu Chủng viện, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong ngày đặc biệt này còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương và sự quan phòng của Ngài, đã giúp giáo xứ hoàn thành khuôn viên đất thánh, nơi an nghỉ của ông bà, tổ tiên và những người thân yêu đã qua đời. Đây không chỉ là một công trình phục vụ nhu cầu an táng của cộng đoàn, nhưng còn là dấu chỉ của lòng hiếu kính, sự tri ân đối với các bậc tiền nhân và niềm tin của người Kitô hữu vào sự sống đời sau.
Sau lời dẫn nhập, Đức Cha đọc lời nguyện làm phép đất thánh, xin Thiên Chúa thánh hóa nơi an nghỉ của các tín hữu đã qua đời. Tiếp đó, ngài đi rảy nước thánh trên khuôn viên đất thánh, trong tâm tình cầu xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho nơi đây, đồng thời khơi dậy nơi mỗi người niềm hy vọng vào ngày phục sinh.
Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh mũi tên với chức năng chỉ hướng, giúp con người xác định con đường và đích điểm mình muốn đến, Đức Cha Giuse gợi mở cho cộng đoàn suy tư về ý nghĩa của đất thánh trong hành trình đức tin.
|
|
|
|
|
|
Đất thánh nhắc nhớ mỗi người rằng cuộc đời trần thế rồi sẽ có ngày kết thúc. Sau hành trình dương thế, mỗi người sẽ trở về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh những người thân yêu đã đi trước. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, đất thánh không phải là điểm kết thúc của tất cả, nhưng còn hướng chúng ta đến một đích điểm cao hơn: sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh giúp chúng ta nhìn cái chết không chỉ như một cuộc chia ly, nhưng còn là ngưỡng cửa mở ra niềm hy vọng được sống muôn đời bên Chúa.
Từ đó, Đức Cha hướng cộng đoàn trở về với sứ điệp Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên A, mời gọi mỗi người tìm ra con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Đó chính là sống trọn vẹn hai điều răn quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người. Yêu mến Thiên Chúa bằng một đời sống tin tưởng, phó thác và trung thành thực thi thánh ý Ngài; đồng thời yêu thương tha nhân bằng những việc làm cụ thể, biết cảm thông, tha thứ, sẻ chia và phục vụ.
Đức Cha nhắn nhủ rằng, việc xây dựng một khu đất thánh khang trang là điều đáng quý, nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi người biết chuẩn bị cho mình một hành trình đức tin xứng hợp. Bởi lẽ, điều dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời không chỉ là nơi an nghỉ sau cùng, nhưng chính là một cuộc đời được xây dựng trên nền tảng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Khi biết sống yêu thương hôm nay, người tín hữu đang từng ngày chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa mai sau.
Sau lời nguyện tín hữu, Đức Cha Giuse cử hành nghi thức làm phép bàn thờ. Trong bầu khí linh thiêng, ngài đọc lời nguyện làm phép, rảy nước thánh và xông hương bàn thờ, xin Chúa thánh hóa nơi cử hành Hy tế Thánh Thể, để từ đây bàn thờ trở thành trung tâm quy tụ cộng đoàn trong lời cầu nguyện, phụng tự và hiệp thông với Thiên Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng hiệp dâng lời kinh, tiếng hát và tâm tình cảm tạ, cầu xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ Gia Hà, cho công trình đất thánh và bàn thờ, đồng thời nhớ đến các linh hồn đang an nghỉ nơi đất thánh của giáo xứ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chánh trương, đại diện cộng đoàn giáo xứ, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban, cách riêng vì công trình đất thánh được hoàn thành. Ông cũng gửi lời tri ân Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện, quảng đại đóng góp và đồng hành với giáo xứ trong quá trình thực hiện công trình. Đặc biệt, đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn đối với cha quản xứ, người đã tận tâm, hy sinh và nỗ lực trong công việc mục vụ cũng như trong quá trình tổ chức, xây dựng để công trình đất thánh được hoàn thành như hôm nay.
Tiếp đó, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng cha quản xứ cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Gia Hà. Ngài cầu chúc công trình mới trở thành dấu chỉ của tình hiệp thông, lòng hiếu kính đối với các bậc tiền nhân và niềm hy vọng Phục Sinh của người Kitô hữu. Qua đó, Đức Cha cũng mời gọi mỗi người tiếp tục vun đắp đời sống đức tin, sống yêu thương và xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất. Nhân dịp này, Đức Cha thông báo về tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Giáo phận và tha thiết mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho quý cha, để các ngài được đổi mới đời sống thiêng liêng và thêm lòng nhiệt thành trong sứ vụ mục tử. Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy phó tế đang chuẩn bị lãnh nhận thánh chức linh mục, để các thầy luôn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa và trung thành phục vụ Dân Người.
Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép đất thánh, bàn thờ tại Giáo xứ Gia Hà khép lại trong tâm tình sốt mến và tri ân. Công trình đất thánh hoàn thành không chỉ là thành quả của sự chung tay góp sức, nhưng còn là biểu hiện của lòng hiếu kính đối với những người đã khuất và niềm tin vào sự sống đời đời.
Ước mong rằng, mỗi khi đặt chân đến nơi an nghỉ của ông bà, tổ tiên và những người thân yêu, cộng đoàn Giáo xứ Gia Hà luôn biết dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn, đồng thời nhắc nhở nhau sống trọn vẹn giới răn mến Chúa, yêu người. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn vào hưởng hạnh phúc muôn đời và ban cho mỗi người đang còn trên hành trình trần thế biết sống xứng đáng, để một ngày kia được đoàn tụ với Chúa và những người thân yêu trong Nước Trời.
Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá






.jpg)
.jpg)

