Theo tinh thần Thư Chung 2017 của HĐGMVN, ngày dâng hoa hôm nay nằm trong năm “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân - Tình Yêu Gia Đình”. Vì vậy, thật là ý nghĩa khi trong một gia đình gồm bố, mẹ và các con đều là những con hoa của giáo xứ. Một hình ảnh thật đẹp diễn tả về một gia đình chan chứa niềm vui, bình an, hạnh phúc và đồng lòng thờ kính Thiên Chúa, yêu mến Mẹ Maria.
Hơn thế nữa, ngày dâng hoa hôm nay cũng không còn giới hạn trong một giáo họ hay giáo xứ nữa, nhưng đã lan rộng đến các giáo xứ trong giáo phận để diễn tả về một gia đình rộng lớn hơn, bao gồm những người con có cùng một Cha là Thiên Chúa hằng sống và chung một người Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria.
Quả thật, hình ảnh sáu đội hoa và mọi thành phần dân Chúa, cùng hát ca tôn vinh Đức Mẹ trong cuộc rước kiệu, đã diễn tả một cách tuyệt hảo về một đại gia đình liên xứ đang đồng hành cùng Mẹ trên đường lữ thứ trần gian.
Sau cuộc dâng hoa và rước kiệu là thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Trần Văn Mạnh làm chủ tế. Cùng đồng tế còn có quý cha Tòa Giám Mục, quý cha quản xứ của các đội hoa và đông đảo giáo dân giáo xứ Gia Hà. Sau niềm vui hiệp nhất của Thánh lễ, mọi người chia tay nhau lên đường trở về giáo xứ với niềm tin rằng, Mẹ Maria vẫn luôn hiện diện và đồng hành với đoàn con, với gia đình của Mẹ.










Ngô Dụng
BTT. GP. Thanh Hóa