Giáo xứ Đức Tâm: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu và 24 thiếu nhi lãnh nhận hồng ân Bí tích Thánh Thể
Mặc dù những ngày qua thời tiết đang trong mùa mưa bão, gây không ít khó khăn cho việc đi lại và tổ chức các sinh hoạt mục vụ, nhưng với lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và tinh thần hiệp thông, cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm vẫn hân hoan quy tụ đông đảo để long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.
Vào lúc 18 giờ 00, ngày 20 tháng 08 năm 2026, tại thánh đường Giáo xứ Đức Tâm, Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Niềm vui của ngày khai mạc càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa khi trong Thánh lễ hôm nay, 24 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và được diễm phúc đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.
Trong những ngày mưa bão, sự hiện diện đông đủ của cộng đoàn nơi ngôi thánh đường Giáo xứ Đức Tâm là một dấu chỉ đẹp về lòng tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngoài trời có thể là những cơn mưa, những cơn gió của thiên nhiên, nhưng trong ngôi thánh đường thân thương, cộng đoàn lại được quy tụ bên bàn thờ Chúa trong bầu khí ấm áp của tình hiệp thông và niềm vui đức tin. Tuần Chầu Thánh Thể là thời gian đặc biệt để cộng đoàn giáo xứ trở về gần hơn với Chúa Giêsu đang hiện diện nhiệm mầu trong Bí tích Thánh Thể; để mỗi người biết lắng lại, cầu nguyện, thờ lạy, tạ ơn và kín múc sức mạnh thiêng liêng từ nguồn mạch tình yêu của Người. Đặc biệt, trong ngày khai mạc này, niềm vui của toàn thể giáo xứ còn được nhân lên khi 24 em thiếu nhi, sau thời gian học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn, được chính thức bước vào một dấu mốc thiêng liêng và đáng nhớ của đời sống đức tin.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm và chủ tế Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Đức Tâm. Trong bầu khí của ngày hồng phúc, Đức Tổng mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo xứ Đức Tâm trong suốt Tuần Chầu. Xin cho mọi thành phần trong cộng đoàn biết sốt sắng tham dự, dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để mỗi người được kín múc thật nhiều ân sủng từ tình yêu vô biên của Người. Đặc biệt, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 24 em thiếu nhi, những người hôm nay lần đầu tiên trong đời được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Ngày hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp và thánh thiêng trong hành trình đức tin của các em. Từ hôm nay, các em không chỉ biết về Chúa qua những bài giáo lý, nhưng còn được gặp gỡ và đón nhận chính Chúa Giêsu vào trong tâm hồn mình.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng nói về diễn từ Bánh Hằng Sống, Đức Tổng Giuse đã mời gọi cộng đoàn suy tư về tầm quan trọng và ý nghĩa cao quý của Bí tích Thánh Thể. Con người muốn sống thì cần có cơm bánh để nuôi dưỡng thân xác. Nhưng con người không chỉ có thân xác; con người còn có một linh hồn. Nếu thân xác cần của ăn vật chất, thì linh hồn cũng cần có của ăn thiêng liêng. Và chính Chúa Giêsu Thánh Thể là lương thực thần linh, là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi người. Đức Tổng nhấn mạnh rằng Bí tích Thánh Thể chính là trung tâm của đời sống Hội Thánh và là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống của mỗi người Kitô hữu. Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ hiện diện như những người đứng nhìn, nhưng được mời gọi đến để gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa, kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu và được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Người.
Không có Thánh Thể, đời sống đức tin sẽ dần trở nên khô cạn. Không đến với Chúa, con người dễ trở nên mệt mỏi, yếu đuối và đánh mất hướng đi. Chính vì thế, Đức Tổng mời gọi mọi người hãy biết yêu mến Thánh lễ, siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và để Người trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ cuộc đời mình. Hướng đến 24 em thiếu nhi, Đức Tổng Giuse ân cần khuyến khích các em hãy luôn ghi nhớ ngày trọng đại hôm nay. Có lẽ sau này, khi lớn lên, các em sẽ có rất nhiều kỷ niệm trong cuộc đời. Nhưng có một kỷ niệm mà các em không được quên, đó là ngày đầu tiên các em được đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn mình. Ngày hôm nay, các em đã chuẩn bị những bộ quần áo đẹp. Các em có niềm vui của gia đình, của cha mẹ, của cộng đoàn giáo xứ và những bức hình kỷ niệm. Nhưng món quà đẹp nhất, quý giá nhất mà các em nhận được hôm nay không phải là một món quà hữu hình nào, mà chính là Chúa Giêsu. Người đã đến với các em cách âm thầm và khiêm hạ trong tấm bánh nhỏ bé. Từ hôm nay, trái tim của các em trở thành ngôi nhà mà Chúa muốn ngự vào.
Ngày Rước lễ lần đầu không phải là ngày để kết thúc việc học giáo lý hay để hoàn thành một nghi thức. Trái lại, đó là ngày bắt đầu một hành trình mới: hành trình sống thân tình hơn với Chúa Giêsu. Đức Tổng mời gọi các em hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ học giáo lý, biết cầu nguyện mỗi ngày và cố gắng giữ tâm hồn trong sạch. Khi chẳng may phạm lỗi hay làm điều khiến Chúa buồn, các em hãy biết thành tâm trở về với Chúa qua Bí tích Hòa giải. Ước mong rằng mỗi lần được rước lễ, các em luôn nhớ rằng: Chúa Giêsu đang đến với mình. Và khi Chúa đến, Người cũng muốn tâm hồn các em trở thành một ngôi nhà đầy yêu thương, ngoan ngoãn, trong sáng và biết sẻ chia với mọi người.
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, bầu khí trở nên lắng đọng và thánh thiêng hơn. Khoảnh khắc các em tiến lên bàn thờ để lần đầu tiên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa là một khoảnh khắc đầy xúc động. Sau thời gian chờ đợi, học hỏi và chuẩn bị, hôm nay các em đã được gặp Chúa Giêsu theo một cách đặc biệt. Các em nhỏ bé tiến lên, đôi tay cung kính đón nhận Thánh Thể, nhưng trong giây phút ấy, chính Đấng là Chủ của vũ trụ lại tự nguyện đến ở trong những tâm hồn đơn sơ của các em.
Có lẽ các em chưa thể diễn tả hết bằng lời niềm hạnh phúc đang có trong lòng mình. Nhưng từ hôm nay, các em có thể luôn nhớ rằng mình không bao giờ đơn độc, bởi Chúa Giêsu đã đến và ở lại với các em. Niềm vui của các em cũng là niềm vui của cha mẹ, của những người đã dạy dỗ các em, của các anh chị giáo lý viên và của toàn thể cộng đoàn. Bởi mỗi lần một người được đến gần Chúa hơn, cả Hội Thánh lại có thêm một niềm vui.
Cuối Thánh lễ, ông Chánh trương Giáo xứ Đức Tâm đã đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã dành thời gian quý báu về thăm và chủ tế Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể của giáo xứ. Nhân dịp này, cộng đoàn cũng thân ái chúc mừng Đức Tổng Giuse nhân dịp kỷ niệm 22 năm hồng ân Giám mục (2004–2026). Hai mươi hai năm trong sứ vụ Giám mục là một hành trình của sự dấn thân, phục vụ và trao hiến. Cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm bày tỏ lòng tri ân và kính chúc Đức Tổng luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui trong những năm tháng tiếp tục phục vụ Hội Thánh.
Tiếp đó, Đức Tổng Giuse, thay lời Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã gửi lời chúc mừng tới cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm trong ngày khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể. Ngài cầu chúc cho mọi thành phần trong giáo xứ, trong những ngày đặc biệt này, biết đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Đức Tổng cũng đặc biệt chúc mừng 24 em thiếu nhi đã được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Ngài mong rằng ngày hồng phúc hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ và là khởi đầu cho một đời sống đức tin ngày càng trưởng thành, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu.
Sau lời huấn từ đầy tâm tình của Đức Tổng Giuse, toàn thể cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào giờ chầu khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong thinh lặng của ngôi thánh đường, mọi tâm hồn được mời gọi ở lại bên Chúa, chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Người và dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, chúc tụng cùng những lời cầu nguyện cho Giáo Hội, Giáo phận và Giáo xứ. Giờ chầu khai mạc đã mở đầu cho những ngày hồng ân của Tuần Chầu Thánh Thể, để từ nơi bàn thờ và trước Thánh Thể Chúa, mỗi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, thêm lòng yêu mến Chúa và nhiệt thành sống đức tin giữa cuộc đời.
Sau Thánh lễ, trong niềm vui và bầu khí thân tình, 24 em thiếu nhi đã cùng chụp hình lưu niệm với Đức Tổng Giuse, lưu lại một khoảnh khắc thật đẹp trong ngày đặc biệt đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Đức Tâm đã khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Dẫu ngoài trời vẫn là những ngày mưa bão, nhưng trong ngôi thánh đường thân yêu, ngọn lửa đức tin vẫn được thắp sáng. Cộng đoàn ra về mang theo niềm vui của ngày hồng phúc và cùng hướng về những ngày tiếp theo của Tuần Chầu với một tâm tình duy nhất: Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được nuôi dưỡng. Ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể để được yêu thương. Và từ bàn tiệc Thánh Thể, ra đi để trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa giữa cuộc đời.
Ban truyền thông Giáo phận
Xin xem thêm hình ảnh tại đây









