Thứ Sáu, ngày 11/08/2023, giáo xứ Đông Sơn hân hoan đón mừng tân linh mục Gioan Nguyễn Văn Sơn - người con thân yêu của giáo xứ trở về dâng Thánh Lễ mở tay của cuộc đời mình tại quê hương. Đúng 8h30, tiếng đàn nhạc cùng những lời ca du dương đã vang lên tại ngôi thánh đường giáo xứ Đông Sơn như muốn hòa quyện với tâm tình tạ ơn trong Thánh Lễ mở tay của Tân Chức. Ngày hôm nay quả đúng là một ngày hồng ân với những niềm vui tạ ơn thật đặc biệt.
Niềm vui ngày trở về
Vinh quy bái tổ là truyền thống ngàn đời của người dân Việt Nam, dành cho những người đạt được thành tích cao trong thi cử, sau khi đỗ đạt khoa thi sẽ trở về thăm quê hương. Đối với giáo hữu Công giáo cũng vậy, khi có một người con trưởng thành trong con đường ơn gọi dâng hiến và trở nên người môn đệ cho Chúa Giêsu, thì còn hơn cả bậc trạng nguyên khi xưa. Bởi niềm vui, niềm tự hào và tấm lòng yêu thương dành cho những người con ấy đã được nâng lên hàng tư tế. Không có khát vọng lớn lao, không có sự soi sáng và đồng hành của Chúa Thánh Thần, không có sự hướng dẫn của những người đồng hành, sự giúp đỡ và động viên từ thân nhân, ân nhân và cộng đoàn, sẽ chẳng có những người con trở thành những Tân linh mục như ngày hôm nay. Vậy nên, ngay sau khi lãnh nhận hồng ân cao cả ấy, các ngài sẽ trở về quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn để dâng Thánh Lễ đầu đời. Một truyền thống tốt đẹp như một sợi dây để gắn kết hơn nữa mối tình mục tử với đoàn chiên.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Thanh Hóa, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và rất nhiều quý ân thân nhân của Cha mới. Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức chia sẻ với cộng đoàn rằng hôm nay là một ngày đặc biệt với cha mới cùng tất cả mọi người hiện diện, bởi Chúa quan phòng quy tụ mọi người nơi ngôi nhà thờ giáo xứ Đông Sơn thân yêu để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã ban cho cha mới hồng ân Thánh Chức Linh Mục. Đây là ân ban không những cho cá nhân cha mới mà còn cho gia đình giáo xứ và cả giáo hội. Dựa vào bối cảnh trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, qua biến cố Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan tại biển hồ Ga-li-lê, cha đã giúp cộng đoàn nhận thấy những ơn gọi của Thiên Chúa trao ban cho những người mà Ngài tuyển chọn, để từ đó nhận ra ơn gọi cao cả của Thiên Chức linh mục trong giáo hội. Qua đó, cha cũng mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha mới và tất cả các cha trong hàng linh mục sẽ trở thành người làm vườn nho chăm chỉ trong vườn nho của Chúa, trở thành người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa, ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Như một lời tạ ơn
Chức Linh mục thật cao quý, vì được tham dự vào Chức Thánh của Con Một Chúa Cứu Thế - một chức vụ không thể “mua-bán" hay “vay-mượn". Chức vụ ấy không đến từ con người trần thế, nhưng đến từ trời cao với một tình yêu bao la, bởi: “Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi" (Dt 5,4). Đối với Tân Chức, Thánh Lễ mở tay như mở ra một trời mới, đất mới cho con đường bôn ba làm mục vụ đầy lý tưởng. Từ đây, cuộc đời Tân Chức sẽ bước sang một trang sử mới với lời ca tạ ơn còn ngân dài mãi. Để bày tỏ niềm vui hân hoan, thay lời cho giáo xứ và cộng đoàn hiện diện, một vị đại diện đã có lời chúc mừng tới cha mới trong ngày hồng phúc. Tiếp nối tâm tình tạ ơn, Tân linh mục Gioan đã bày tỏ niềm tri ân của mình trước cộng đoàn hiện diện. Cha bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha giáo phận, Đức Tổng Giuse, quý cha cố, quý cha bề trên, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý ân nhân, thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc cùng tất cả mọi người đã giúp đỡ và cầu nguyện cho cha trong suốt hành trình ơn gọi thánh hiến.
Nguyện chúc cha mới mãi mãi là tư tế thánh thiện của Chúa, xin cho ngài tình mến không bao giờ lụi tắt, xin cho ngài nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời và luôn là cánh tay nối dài của giám mục giáo phận, là bước chân của Chúa Giêsu trên cánh đồng truyền giáo xứ Thanh, đem chân lý để phục vụ tha nhân, mang tình thương của Chúa đến cho mọi người. Cầu chúc cho cha mới sẽ mãi trung kiên và sống theo châm ngôn của đời linh mục mà ngài đã chọn: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con.” (Ga 17,19).
Xin xem hình ảnh tại đây!
Mary Hạnh Phạm
Niềm vui lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục
Niềm vui ngày trở về
Vinh quy bái tổ là truyền thống ngàn đời của người dân Việt Nam, dành cho những người đạt được thành tích cao trong thi cử, sau khi đỗ đạt khoa thi sẽ trở về thăm quê hương. Đối với giáo hữu Công giáo cũng vậy, khi có một người con trưởng thành trong con đường ơn gọi dâng hiến và trở nên người môn đệ cho Chúa Giêsu, thì còn hơn cả bậc trạng nguyên khi xưa. Bởi niềm vui, niềm tự hào và tấm lòng yêu thương dành cho những người con ấy đã được nâng lên hàng tư tế. Không có khát vọng lớn lao, không có sự soi sáng và đồng hành của Chúa Thánh Thần, không có sự hướng dẫn của những người đồng hành, sự giúp đỡ và động viên từ thân nhân, ân nhân và cộng đoàn, sẽ chẳng có những người con trở thành những Tân linh mục như ngày hôm nay. Vậy nên, ngay sau khi lãnh nhận hồng ân cao cả ấy, các ngài sẽ trở về quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn để dâng Thánh Lễ đầu đời. Một truyền thống tốt đẹp như một sợi dây để gắn kết hơn nữa mối tình mục tử với đoàn chiên.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận Thanh Hóa, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và rất nhiều quý ân thân nhân của Cha mới. Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức chia sẻ với cộng đoàn rằng hôm nay là một ngày đặc biệt với cha mới cùng tất cả mọi người hiện diện, bởi Chúa quan phòng quy tụ mọi người nơi ngôi nhà thờ giáo xứ Đông Sơn thân yêu để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã ban cho cha mới hồng ân Thánh Chức Linh Mục. Đây là ân ban không những cho cá nhân cha mới mà còn cho gia đình giáo xứ và cả giáo hội. Dựa vào bối cảnh trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, qua biến cố Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan tại biển hồ Ga-li-lê, cha đã giúp cộng đoàn nhận thấy những ơn gọi của Thiên Chúa trao ban cho những người mà Ngài tuyển chọn, để từ đó nhận ra ơn gọi cao cả của Thiên Chức linh mục trong giáo hội. Qua đó, cha cũng mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện cho cha mới và tất cả các cha trong hàng linh mục sẽ trở thành người làm vườn nho chăm chỉ trong vườn nho của Chúa, trở thành người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa, ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Như một lời tạ ơn
Chức Linh mục thật cao quý, vì được tham dự vào Chức Thánh của Con Một Chúa Cứu Thế - một chức vụ không thể “mua-bán" hay “vay-mượn". Chức vụ ấy không đến từ con người trần thế, nhưng đến từ trời cao với một tình yêu bao la, bởi: “Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi" (Dt 5,4). Đối với Tân Chức, Thánh Lễ mở tay như mở ra một trời mới, đất mới cho con đường bôn ba làm mục vụ đầy lý tưởng. Từ đây, cuộc đời Tân Chức sẽ bước sang một trang sử mới với lời ca tạ ơn còn ngân dài mãi. Để bày tỏ niềm vui hân hoan, thay lời cho giáo xứ và cộng đoàn hiện diện, một vị đại diện đã có lời chúc mừng tới cha mới trong ngày hồng phúc. Tiếp nối tâm tình tạ ơn, Tân linh mục Gioan đã bày tỏ niềm tri ân của mình trước cộng đoàn hiện diện. Cha bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha giáo phận, Đức Tổng Giuse, quý cha cố, quý cha bề trên, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý ân nhân, thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc cùng tất cả mọi người đã giúp đỡ và cầu nguyện cho cha trong suốt hành trình ơn gọi thánh hiến.
Nguyện chúc cha mới mãi mãi là tư tế thánh thiện của Chúa, xin cho ngài tình mến không bao giờ lụi tắt, xin cho ngài nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời và luôn là cánh tay nối dài của giám mục giáo phận, là bước chân của Chúa Giêsu trên cánh đồng truyền giáo xứ Thanh, đem chân lý để phục vụ tha nhân, mang tình thương của Chúa đến cho mọi người. Cầu chúc cho cha mới sẽ mãi trung kiên và sống theo châm ngôn của đời linh mục mà ngài đã chọn: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con.” (Ga 17,19).
Xin xem hình ảnh tại đây!
Mary Hạnh Phạm