Giáo xứ Điền Thôn: Thánh lễ khai mạc tuần chầu Thánh Thể

08/10/2026
188


Giáo xứ Điền Thôn: Thánh lễ khai mạc tuần chầu Thánh Thể

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 08/10/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Điền Thôn, Giáo hạt Hữu Lễ, Thánh lễ khai mạc tuần chầu Thánh Thể đã được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng, do cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt; hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Tuần chầu Thánh Thể là dịp đặc biệt để cộng đoàn giáo xứ quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Người lời tạ ơn, những tâm tình yêu mến và các ý nguyện của đời sống thường ngày. Đây cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của mình, kín múc nguồn sức sống thiêng liêng nơi bàn tiệc Thánh Thể, đồng thời cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho giáo xứ trên hành trình sống và làm chứng cho Tin Mừng.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Micae mời gọi cộng đoàn hiệp lòng cầu nguyện, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Điền Thôn trong tuần chầu Thánh Thể. Ngài mong ước mỗi giờ chầu sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu, giúp mỗi người thêm lòng yêu mến Chúa, biết lắng nghe tiếng Người và kín múc những ân sủng cần thiết cho đời sống Kitô hữu. Đồng thời, cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện cho giáo xứ ngày càng thăng tiến trên mọi phương diện, cách riêng trong đời sống đức tin, tình hiệp thông và tinh thần bác ái yêu thương.

Trong bài giảng, cha Tổng Đại diện Micae khởi đi từ một câu hỏi gần gũi nhưng khiến mỗi người phải suy nghĩ: “Điều gì mà chúng ta dễ quên nhất trong cuộc sống?” Câu trả lời ngài gợi lên chính là lòng biết ơn. Con người thường dễ nhớ những điều mình còn thiếu, những khó khăn mình đang gặp phải hay những điều người khác chưa làm cho mình, nhưng lại có thể quên đi biết bao hồng ân đã lãnh nhận, những hy sinh âm thầm và tình yêu mà Thiên Chúa vẫn không ngừng dành cho mình mỗi ngày.

Từ đó, ngài hướng cộng đoàn nhìn lại lịch sử dân Israel, dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Trên hành trình tiến về Đất Hứa, giữa sa mạc khô cằn, Thiên Chúa đã chăm sóc dân Người bằng biết bao kỳ công: cho nước chảy ra từ tảng đá, ban manna từ trời và chim cút làm lương thực. Thiên Chúa không bỏ mặc dân trong cảnh đói khát, nhưng luôn hiện diện, nâng đỡ và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của họ. Thế nhưng, dù đã nhiều lần chứng kiến quyền năng và tình thương của Chúa, dân Israel vẫn có lúc than trách, bất trung và quay lưng lại với Đấng đã cứu thoát mình.

Câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng còn là tấm gương để mỗi người hôm nay nhìn lại chính mình. Biết bao lần chúng ta đã nhận được ơn lành của Chúa qua gia đình, sức khỏe, công việc, những người thân yêu và cả những biến cố giúp mình trưởng thành hơn. Thế nhưng, khi cuộc sống gặp khó khăn, khi lời cầu xin chưa được đáp lại như mong muốn, chúng ta dễ nản lòng, trách móc và quên mất những điều tốt đẹp Chúa đã thực hiện. Có khi chúng ta chỉ tìm đến Chúa lúc cần ơn, nhưng lại quên dành thời gian ở lại với Người để cầu nguyện, thờ lạy và dâng lời cảm tạ. Từ thực tế ấy, cha Tổng Đại diện dẫn cộng đoàn đến với mầu nhiệm tình yêu cao cả được thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể. Nếu xưa kia Thiên Chúa ban manna để nuôi dưỡng dân Người trên đường về Đất Hứa, thì hôm nay, nơi bàn tiệc Thánh Thể, chính Chúa Giêsu trao ban Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Người không chỉ ban cho chúng ta những ơn lành bên ngoài, nhưng còn trao ban chính bản thân mình, để ở lại với con người và trở nên nguồn sống cho những ai tin vào Người.

Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận ra một tình yêu không tính toán, một sự trao ban không giữ lại điều gì cho riêng mình. Chúa Giêsu vẫn âm thầm hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé, chờ đợi con người đến gặp gỡ, tâm sự và kín múc sức mạnh. Người biết rõ những yếu đuối, lỗi lầm và những gánh nặng mà mỗi người đang mang, nhưng vẫn yêu thương, đón nhận và mời gọi chúng ta trở về. Vì thế, tuần chầu Thánh Thể không chỉ là những giờ phút quy tụ đông đảo trước Thánh Thể Chúa, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người canh tân đời sống đức tin. Đến với Chúa, chúng ta không chỉ xin Người ban ơn, mà còn học biết tạ ơn; không chỉ tìm kiếm sự bình an cho bản thân, mà còn xin Chúa biến đổi tâm hồn để biết sống yêu thương, quảng đại và tha thứ. Một người thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ không thể khép kín trước nỗi đau của anh chị em mình, nhưng được thôi thúc trở nên khí cụ của tình yêu Chúa giữa gia đình, giáo xứ và xã hội.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, qua đó cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho Hội Thánh, các vị mục tử, những người đang gặp thử thách và mọi thành phần dân Chúa. Cách riêng, cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo xứ Điền Thôn biết tận dụng những ngày tuần chầu để củng cố đời sống đức tin, xây dựng tình hiệp nhất và ngày càng trở nên cộng đoàn sống động trong tình yêu của Chúa.

Tiếp đến là phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hướng lòng về bàn thờ, hiệp dâng lễ vật và đón nhận Mình Thánh Chúa, để được kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô, nguồn mạch sự sống và tình yêu. Đây cũng là tâm điểm của tuần chầu, khi mỗi người được mời gọi kín múc sức mạnh thiêng liêng từ chính Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì nhân loại.

Sau Thánh lễ, cha quản xứ Phaolô Đỗ Nguyên Hoàn bày tỏ tâm tình tri ân cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã chủ sự Thánh lễ khai mạc và chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Cha cũng gửi lời cảm ơn quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và góp phần làm nên bầu khí sốt sắng của ngày khai mạc tuần chầu Thánh Thể.

Thánh lễ khai mạc tuần chầu Thánh Thể Giáo xứ Điền Thôn kết thúc trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Ước mong rằng, qua những ngày hồng phúc bên Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người trong giáo xứ sẽ thêm lòng yêu mến Chúa, biết trân trọng những hồng ân đã lãnh nhận và thể hiện lòng biết ơn bằng một đời sống đức tin chân thành, quảng đại và yêu thương. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Giáo xứ Điền Thôn, để cộng đoàn ngày càng vững mạnh trong đức tin, hiệp nhất trong tình mến và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng cuộc sống hôm nay.

Xem thêm hình ảnh tại đây

Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận