Giáo xứ Điền Hộ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo xứ và Kỷ niệm 130 năm thành lập

08/10/2026
102


GIÁO XỨ ĐIỀN HỘ MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI VÀ KỶ NIỆM 130 NĂM THÀNH LẬP

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Giáo xứ Điền Hộ long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 130 năm thành lập (1896 – 2026). Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận; hiện diện trong ngày vui của giáo xứ còn có quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Văn Thành tiến lên giảng đài công bố Phép lành của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến cộng đoàn nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập Giáo xứ Điền Hộ. Đây là niềm vui và nguồn động viên thiêng liêng, giúp cộng đoàn thêm xác tín vào tình hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ, đồng thời khơi lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và quyết tâm sống đức tin, tiếp nối di sản quý báu của các thế hệ tiền nhân.

Ngày kỷ niệm 130 năm là dịp đặc biệt để cộng đoàn Điền Hộ cùng nhìn lại hành trình đức tin đã qua, tri ân các bậc tiền nhân, những người đã gieo trồng và gìn giữ đức tin qua bao thế hệ, đồng thời phó thác tương lai giáo xứ cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, dưới sự chở che của Đức Maria, Mẹ Mân Côi.

Tạ ơn Chúa vì hành trình 130 năm hồng ân

Trong bài giảng, từ tâm tình mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và kỷ niệm 130 năm thành lập giáo xứ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn trước hết hãy hướng lòng về Thiên Chúa để dâng lời tạ ơn. Bởi nhìn lại chặng đường đã qua, điều quý giá nhất không chỉ là những thành quả mà cộng đoàn đã đạt được, nhưng còn là sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa trong từng bước đường lịch sử.

Một trăm ba mươi năm là quãng thời gian đủ dài để chứng kiến biết bao đổi thay. Qua từng thế hệ, có những người đã đến rồi đi, có những gia đình đã trải qua bao niềm vui và thử thách, có những giai đoạn thuận lợi cũng như những lúc khó khăn. Nhưng giữa những biến chuyển ấy, hạt giống đức tin vẫn được gìn giữ, vun trồng và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để có được cộng đoàn Điền Hộ hôm nay, biết bao bậc tiền nhân đã âm thầm hy sinh, quảng đại dấn thân và kiên trì sống đạo. Có những đóng góp được mọi người biết đến, nhưng cũng có biết bao lời cầu nguyện, những hy sinh âm thầm và những việc làm nhỏ bé chỉ mình Thiên Chúa thấu hiểu. Tất cả đã góp phần làm nên gia sản đức tin mà cộng đoàn đang được thừa hưởng.

Trong ngày hồng phúc này, lòng biết ơn không chỉ dừng lại nơi những thành quả hữu hình, nhưng còn là lời tri ân đối với những người đã trung thành với Chúa, đã yêu mến Giáo Hội và đã dành cả cuộc đời để xây dựng cộng đoàn. Chính đức tin, lòng trung thành và tinh thần hiệp nhất của các thế hệ đi trước là di sản quý giá mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn Điền Hộ còn được mời gọi nhìn lên Đức Maria như người Mẹ đã luôn đồng hành với Giáo Hội trong hành trình đức tin. Qua lời kinh Mân Côi, người tín hữu cùng Mẹ chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, học nơi Mẹ thái độ lắng nghe Lời Chúa, đón nhận thánh ý Người và trung thành bước đi ngay cả khi phải đối diện với những thử thách.

Vì thế, kỷ niệm 130 năm không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ với niềm tự hào, nhưng còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi: chúng ta sẽ trao lại điều gì cho thế hệ mai sau? Một cộng đoàn chỉ thực sự tiếp nối truyền thống khi đức tin không dừng lại ở những lời kinh quen thuộc hay những sinh hoạt bên ngoài, nhưng trở thành sức sống trong gia đình, trong cách ứng xử, trong tình yêu thương và trong sự phục vụ hằng ngày. Từ tâm tình tạ ơn, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng giáo xứ bằng tinh thần hiệp nhất, biết vượt qua những khác biệt, quảng đại cộng tác với nhau và quan tâm đến đời sống đức tin của người trẻ. Các gia đình cần trở thành nơi đầu tiên truyền dạy đức tin cho con cái; người lớn cần nêu gương bằng đời sống đạo đức; các thế hệ cần biết lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với nhau.

Một trăm ba mươi năm đã qua là hồng ân, nhưng những năm tháng phía trước cũng là trách nhiệm. Mỗi người được mời gọi trở thành một viên đá sống động trong ngôi nhà Giáo Hội, để truyền thống đức tin của Điền Hộ không chỉ được lưu giữ như một ký ức đẹp, nhưng tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống của các thế hệ tương lai.

Tâm tình tri ân và lời nhắn gửi cho chặng đường phía trước

Cuối Thánh lễ, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn Giáo xứ Điền Hộ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng biết ơn Đức Cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ trong ngày trọng đại của giáo xứ. Ông cũng gửi lời tri ân đến quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Đáp lại tâm tình của cộng đoàn, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng Giáo xứ Điền Hộ nhân ngày mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ, và kỷ niệm 130 năm thành lập. Ngài bày tỏ niềm vui trước dấu mốc đáng trân trọng trong hành trình đức tin của cộng đoàn, đồng thời cảm ơn những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đã góp phần gìn giữ, xây dựng giáo xứ. Qua những lời huấn từ, Đức Cha cũng gợi lên những thao thức dành cho chặng đường sắp tới, mời gọi cộng đoàn không chỉ trân trọng di sản của cha ông, nhưng còn biết làm cho gia sản ấy tiếp tục sống động trong hiện tại. Điều quan trọng là mỗi người cần giữ vững đức tin, sống tinh thần hiệp thông, quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con em và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn ngày càng trưởng thành trong tình yêu Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Kỷ niệm 130 năm thành lập không phải là điểm dừng của hành trình, nhưng là dịp để Giáo xứ Điền Hộ canh tân đời sống đức tin và tiếp tục lên đường. Với sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn nguyện xin Chúa gìn giữ giáo xứ luôn hiệp nhất, bình an và trung thành với Tin Mừng, để những hạt giống đức tin được gieo trồng suốt 130 năm qua tiếp tục nảy nở, sinh hoa kết trái nơi các thế hệ hôm nay và mai sau.

Biên tập: Từ Tâm

Ban truyền thông giáo phận