Giáo xứ Đại Lợi: Thánh lễ cung hiến bàn thờ mới và kỷ niệm 10 năm cung hiến nhà thờ
Sáng thứ Bảy, ngày 05/09/2026, vào lúc 9 giờ 00, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Giáo xứ Đại Lợi hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để cử hành Thánh lễ cung hiến bàn thờ mới và kỷ niệm 10 năm ngày cung hiến nhà thờ Giáo xứ. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong Giáo phận; cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đại Lợi.
Đây là một biến cố đặc biệt trong đời sống đức tin của cộng đoàn. Mười năm kể từ ngày ngôi thánh đường được cung hiến là mười năm cộng đoàn cùng nhau sống, cầu nguyện, cử hành các mầu nhiệm thánh và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay, khi bàn thờ mới được cung hiến, cộng đoàn không chỉ đón nhận một công trình mới, nhưng còn được mời gọi làm mới lại chính đời sống đức tin của mình, bởi bàn thờ là trung tâm của đời sống phụng vụ và là trái tim của ngôi nhà thờ Công giáo.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse làm phép nước và long trọng rảy nước trên bàn thờ mới, đồng thời rảy trên cộng đoàn dân Chúa. Nghi thức làm phép nước và rảy nước nhắc nhớ mỗi người về Bí tích Rửa tội, cội nguồn của đời sống Kitô hữu. Cũng như nước thanh tẩy và làm cho con người được tái sinh trong Đức Kitô, việc rảy nước trên bàn thờ và cộng đoàn diễn tả lời mời gọi cùng nhau bước vào Thánh lễ với một tâm hồn được thanh luyện, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của bàn thờ trong đời sống đức tin. Bàn thờ trước hết không phải chỉ là một vật dụng hay một công trình được đặt ở vị trí trung tâm của cung thánh. Bàn thờ là dấu chỉ hữu hình của chính Đức Kitô, Đấng vừa là Linh mục, vừa là Bàn thờ, vừa là của lễ dâng lên Chúa Cha. Trên bàn thờ, hy tế thập giá của Đức Kitô được hiện tại hóa cách bí tích trong mỗi Thánh lễ; từ bàn thờ, nguồn ân sủng của Thiên Chúa được trao ban cho Dân Người.
Vì thế, khi cộng đoàn cung hiến một bàn thờ mới, điều được cung hiến không chỉ là một nơi để cử hành phụng vụ, nhưng sâu xa hơn, cộng đoàn được mời gọi trở về với chính trung tâm của đời sống Kitô hữu: Đức Kitô chịu chết và sống lại vì nhân loại. Bàn thờ cũng là nơi quy tụ. Chung quanh một bàn thờ, mọi khác biệt được xóa nhòa: người già hay người trẻ, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh hay đau yếu, tất cả đều là những người con được Thiên Chúa quy tụ vào cùng một gia đình. Từ một tấm bánh được bẻ ra và một chén rượu được trao ban, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sống cho nhau, biết chia sẻ, tha thứ và hiến mình.
Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn đừng chỉ nhìn bàn thờ bằng đôi mắt của một công trình kiến trúc, nhưng hãy nhìn bằng đôi mắt đức tin. Nếu bàn thờ là nơi Đức Kitô trao ban chính mình, thì mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành một “bàn thờ sống động”, nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua đời sống hằng ngày. Bởi thế, đi lễ không chỉ là đến nhà thờ; đến với bàn thờ không chỉ là tham dự một nghi thức. Điều quan trọng là sau khi được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Đức Kitô, mỗi người phải biết mang Đức Kitô trở về với gia đình, với cộng đoàn và với những người mình gặp gỡ. Mười năm sống dưới mái nhà thờ đã cung hiến cũng là mười năm cộng đoàn được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế, kỷ niệm 10 năm không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua, nhưng còn là lời mời gọi cộng đoàn làm mới lại tình yêu đối với Chúa, đối với Giáo Hội và đối với nhau.
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào nghi thức cung hiến bàn thờ. Trước hết, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện với toàn thể Hội Thánh qua Kinh cầu các Thánh. Trong lời kinh, Giáo Hội trần thế hướng về Giáo Hội trên trời, khẩn cầu các Thánh chuyển cầu trước tòa Thiên Chúa. Lời Kinh cầu các Thánh vang lên giữa cộng đoàn như một lời tuyên xưng rằng Giáo Hội không bao giờ là một cộng đoàn đơn độc. Những người đang sống trên trần gian được liên kết với các Thánh trên trời trong cùng một mầu nhiệm hiệp thông. Cũng chính trong sự hiệp thông ấy, bàn thờ trở thành nơi nối kết trời với đất, nơi cộng đoàn lữ hành hướng về quê trời và nơi lời cầu nguyện của Giáo Hội được dâng lên Thiên Chúa.
Tiếp đến, Đức Cha Giuse long trọng cử hành các phần chính của nghi thức cung hiến bàn thờ.
Sau lời nguyện cung hiến, Đức Cha tiến hành xức dầu thánh trên bàn thờ bằng Dầu Thánh Chrism. Cử chỉ này diễn tả việc bàn thờ được dành riêng cách đặc biệt cho Thiên Chúa và cho việc cử hành Hy tế Thánh Thể. Như Đức Kitô – Đấng được xức dầu đã hiến mình cho Chúa Cha vì phần rỗi nhân loại, bàn thờ cũng được dành riêng cho mầu nhiệm hy tế của Người.
Tiếp đó, bàn thờ được xông hương. Làn khói hương nhẹ nhàng bay lên diễn tả lời cầu nguyện của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đồng thời, hương thơm lan tỏa trên bàn thờ cũng nhắc nhớ mỗi Kitô hữu rằng đời mình được mời gọi trở nên hương thơm của Đức Kitô giữa lòng thế giới.
Sau đó, bàn thờ được phủ khăn và trang hoàng cách long trọng. Nến được thắp sáng, biểu tượng cho Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Ánh sáng ấy cũng nhắc cộng đoàn rằng những ai đến với bàn thờ Thánh Thể phải trở nên những chứng nhân mang ánh sáng Tin Mừng đến cho gia đình, xã hội và những môi trường mình đang sống. Khi bàn thờ đã được cung hiến và chuẩn bị, bàn thờ mới chính thức trở thành nơi cử hành Hy tế Thánh Thể. Một bàn thờ bằng đá hay bằng vật liệu hữu hình chỉ thực sự đạt đến ý nghĩa cao quý nhất khi trở thành nơi cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô và dâng lên Người chính cuộc đời mình.
Sau nghi thức cung hiến, Đức Cha Giuse, cha chính xứ và một vị đại diện cộng đoàn dân Chúa đã cùng ký vào chứng thư cung hiến bàn thờ, như dấu chứng lưu lại biến cố quan trọng trong đời sống phụng vụ của Giáo xứ Đại Lợi.
Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Văn Kỷ tiến lên giảng đài long trọng công bố chứng thư cung hiến trước cộng đoàn. Việc công bố chứng thư không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận một biến cố lịch sử, nhưng còn như một lời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, cũng như sự hy sinh, đóng góp của biết bao người đã góp phần xây dựng và gìn giữ đời sống đức tin của Giáo xứ.
Sau nghi thức cung hiến bàn thờ, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Lần đầu tiên trên bàn thờ mới được cung hiến, bánh và rượu được dâng lên Thiên Chúa. Trên chính bàn thờ vừa được thánh hiến, cộng đoàn cùng hiệp dâng Hy tế Đức Kitô và đón nhận chính Người trong Bí tích Thánh Thể. Khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt: bàn thờ không còn chỉ là một công trình mới được hoàn thành, nhưng từ nay trở thành nơi cộng đoàn Giáo xứ Đại Lợi hằng ngày đến để gặp gỡ Chúa, kín múc nguồn ân sủng và học nơi Người bài học của tình yêu hiến mình. Từ bàn thờ, cộng đoàn được sai đi. Từ Thánh Thể, người Kitô hữu được mời gọi trở thành Thánh Thể sống động giữa đời. Nếu đã được nuôi dưỡng bằng tình yêu tự hiến của Đức Kitô, mỗi người cũng phải biết biến đời mình thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa qua sự phục vụ, tha thứ, hy sinh và yêu thương.
Sau Thánh lễ, cha chính xứ Phêrô Nguyễn Văn Toản bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý khách, quý ân nhân trong và ngoài Giáo phận cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ Giáo xứ trong hành trình xây dựng và phát triển. Lời tri ân của cha chính xứ cũng là tâm tình chung của cộng đoàn Đại Lợi sau một chặng đường mười năm kể từ ngày ngôi nhà thờ được cung hiến. Mười năm ấy được dệt nên không chỉ bằng những viên đá, những công trình hay những tháng năm, nhưng bằng biết bao lời kinh, những hy sinh âm thầm, những giọt mồ hôi, sự quảng đại và trên hết là ân sủng của Thiên Chúa.
Thánh lễ cung hiến bàn thờ mới và kỷ niệm 10 năm cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đại Lợi khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Mười năm đã qua, nhưng hành trình đức tin vẫn tiếp tục. Bàn thờ mới hôm nay như một lời mời gọi cộng đoàn bắt đầu một chặng đường mới: đến với Chúa sâu xa hơn, yêu thương nhau chân thành hơn và quảng đại hơn trong sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng.
Ước mong rằng, mỗi khi cộng đoàn quy tụ quanh bàn thờ, mọi người không chỉ nhìn thấy một công trình mới, nhưng nhận ra chính Đức Kitô đang hiện diện, đang hiến mình và đang mời gọi mỗi người: “Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em.” Xin cho bàn thờ mới trở thành nơi không ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh, những hy sinh và những thao thức của cộng đoàn; nơi những tâm hồn mỏi mệt tìm được bình an; nơi những người tội lỗi tìm được lòng thương xót; nơi các gia đình kín múc sức mạnh để yêu thương và tha thứ; và nơi toàn thể Giáo xứ Đại Lợi ngày càng trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, sống động và thấm đượm tình yêu Đức Kitô. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và các Thánh, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Đại Lợi, để từ bàn thờ này, ánh sáng Tin Mừng luôn được lan tỏa, đức tin được củng cố và tình yêu Đức Kitô được đem đến cho mọi người.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Ban Truyền thông Giáo phận









