Giáo xứ Đa Lộc: Tuần Chầu Khép Lại – Ngọn Lửa Đức Tin Tiếp Tục Cháy Sáng

17/03/2025
28

Vào lúc 9h30, sáng Chúa Nhật II Mùa Chay, Giáo xứ Đa Lộc đã lòng trọng cử hành thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt. Thánh lễ do Cha Giuse Phạm Văn Định – Hạt trưởng hạt Kẻ Bền  chủ tế.  Cùng đồng tế với ngài còn có quý cha trong Giáo hạt và sự tham dự đông đảo của quý khách gần xa. Thánh Lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.

 
 


Tuần Chầu Lượt – Dấu Ấn Của Ân Sủng Và Hiệp Nhất


Tuần Chầu Lượt là cơ hội quý báu để mỗi người con Chúa đến gần với Ngài hơn, đồng thời cũng là dịp gặp gỡ, nối kết tình huynh đệ trong cộng đoàn. Qua bàn tiệc Thánh Thể, các tín hữu kín múc nguồn ân sủng dồi dào, được thêm sức mạnh để đối diện với những thách đố trong đời sống. Đây cũng là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, khiêm tốn nhận ra những yếu đuối, để rồi sống thân tình hơn với Chúa và tha nhân. Đây không chỉ là dịp để cộng đoàn tín hữu cùng nhau tôn vinh và suy tôn Thánh Thể, mà còn là khoảnh khắc linh thiêng để dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt tuần chầu vừa qua.
Đặc biệt, suốt tuần qua, Giáo xứ Đa Lộc đã hướng lòng về Năm Thánh 2025, suy niệm sâu sắc chủ đề "Những người hành hương của hy vọng", đồng thời cảm nghiệm sứ mạng loan báo Tin Mừng theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Cùng nhau loan báo Tin Mừng".

Bí Tích Thánh Thể – Suối Nguồn Hiệp Nhất Và Biến Đổi

Trong bài giảng, Cha chủ tế đã nhấn mạnh về Bí Tích Thánh Thể – suối nguồn của sự hiệp nhất, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn người tín hữu. Qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa, mỗi người được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và trở nên một phần trong thân thể mầu nhiệm của Ngài. Điều kỳ diệu nhất là Đấng Tối Cao – Đấng mà cả vũ trụ không thể chứa đựng – lại tự hạ mình để ngự vào trái tim nhỏ bé của con người, tất cả chỉ vì tình yêu vô biên của Ngài.


Bài giảng cũng mời gọi mỗi người bước vào hành trình biến đổi thiêng liêng. Giống như Chúa Giêsu tỏ bày vinh quang trên Núi Hiển Dung, đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình đổi mới không ngừng. Cuộc sống luôn có thử thách, nhưng ai trung tín trong cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, người đó sẽ tìm được ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Như lời Chúa Cha phán: "Đây là Con Ta, người Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" (Lc 9,35). Mỗi chúng ta hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, để đời sống đức tin ngày càng sâu sắc và vững mạnh hơn.


Sau bài chia sẻ, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.

 


Bế Mạc – Khởi Đầu Một Hành Trình Đức Tin Mới

Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Lượt khép lại, nhưng đó không phải là điểm dừng mà là khởi đầu cho một hành trình sống đức tin sâu sắc hơn. Xin cho ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể luôn rực cháy trong lòng mỗi người, để chúng ta trở thành "tấm bánh bẻ ra" cho anh em, sống dấn thân, hy sinh và làm chứng cho Tin Mừng.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên Giáo xứ Đa Lộc, để cộng đoàn tín hữu luôn kiên vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và bền đỗ trong đức mến. Ước mong, nhờ ân sủng của Tuần Chầu Lượt, đời sống đạo của mỗi người ngày càng trổ sinh hoa trái tốt lành, trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Amen!

Ban truyền thông Gx Đa Lộc
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!