Giáo Xứ Cự Môn: Hồng Ân Lãnh Nhận Bí Tích Hòa Giải Và Rước Lễ Lần Đầu

29/07/2025
532

Chúa Nhật XVII Thường niên, ngày 27 tháng 7 năm 2025, một ngày hồng ân đã đến với 9 em thiếu nhi của giáo xứ Cự Môn, khi các em được lãnh nhận hai bí tích cao trọng: Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên trong đời. Đây không chỉ là kết quả của những tháng ngày học hỏi giáo lý, mà còn là một bước ngoặt thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em và gia đình, một ngày đặc biệt được ghi nhớ với niềm xúc động và tạ ơn sâu xa.

Chuẩn bị tâm hồn: Tĩnh tâm - Chầu Thánh Thể - Hòa giải với Chúa

Vào lúc 14g30, các em cùng quý phụ huynh đã tham dự giờ tĩnh tâm, xét mình và chầu Thánh Thể dưới sự hướng dẫn của cha xứ. Trong bầu khí thinh lặng linh thiêng, các em được mời gọi nhìn lại chính mình, cảm nghiệm tình thương mà Thiên Chúa dành cho các em đặc biệt qua biến cố ngày hôm nay và lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Cha cũng lưu ý các em một số điểm quan trọng trong việc xưng tội rước lễ lần đầu. Sau đó, từng em tiến đến tòa giải tội, để giao hòa với Thiên Chúa và dọn lòng thanh sạch, xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đặc biệt cảm động là việc nhiều phụ huynh cũng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, cùng con cái mình bước vào một cuộc canh tân nội tâm. Một hình ảnh thật đẹp và mạnh mẽ: những người cha, người mẹ bước vào tòa giải tội với nét mặt nghiêm trang và an hòa như thể cùng con cái trở về với Chúa trong lòng thương xót. Đó là giây phút ân sủng lan tỏa đến toàn thể gia đình.


Thánh lễ hồng ân: Khi Chúa Giêsu ngự vào lòng

Đúng 16g, thánh lễ Chúa Nhật được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, cha xứ khởi đi từ câu chuyện ông Abraham cầu xin Thiên Chúa thương xót thành Sodoma để nhấn mạnh: “Người thánh thiện có thể kéo ơn Chúa xuống cho cả một cộng đoàn. Hôm nay, các con được rước lễ lần đầu các con là những người thánh thiện, vì Chúa Giêsu ngự vào lòng các con. Và ơn Chúa ấy không chỉ cho riêng các con, mà còn cho gia đình, giáo xứ và Hội Thánh.”

Cha tiếp tục mời gọi: “Các con hãy cố gắng sống thánh thiện mỗi ngày. Trong thánh lễ này, cha mời các con hãy suy nghĩ và cầu nguyện một điều mà chúng con mong muốn nhất cho gia đình mình, vì cha tin rằng ngày hôm nay, lời cầu nguyện của các con rất đẹp lòng Ngài.” Với giọng nói dịu dàng nhưng đầy nội lực, cha nhắn nhủ: “Các con hãy để Chúa Giêsu biến đổi con người mình để biết yêu thương người khác, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo, và trở nên những Kitô hữu ngoan hiền, dễ thương.”


Khoảnh khắc thiêng liêng: Cùng gia đình tiến lên bàn tiệc Thánh Thể
Khi các em tiến lên rước lễ, cả nhà thờ như lặng đi trong xúc động. Lần đầu tiên trong đời, các em đón lấy Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu một cuộc gặp gỡ thân mật và linh thiêng, đánh dấu sự gắn bó thiêng liêng giữa các em và Chúa Giêsu Thánh Thể. Một hình ảnh sâu sắc và cảm động: các em cùng cha mẹ tiến lên rước lễ. Những bước chân nhỏ theo sau cha mẹ, cha mẹ bước đi theo gương con cái. Sự đan xen của những bước chân ấy như diễn tả một dòng chảy đức tin giữa các thế hệ, và sự sống thiêng liêng đang lớn lên âm thầm trong lòng gia đình Công giáo.

Gương mặt các em ánh lên niềm vui thánh thiện, đôi tay chắp lại sốt sắng, ánh mắt ngước lên đầy yêu mến và ngưỡng vọng. Nhiều phụ huynh xúc động, lặng lẽ lau nước mắt không chỉ vì tự hào, mà vì cảm nhận rõ ràng rằng: hôm nay, Chúa Giêsu thật sự bước vào giữa gia đình mình.


Lời tri ân và gửi gắm

Cuối thánh lễ, một em đại diện đã dâng lời cảm tạ chân thành đến cha xứ, quý thầy, chú giúp xứ, các anh chị giáo lý viên và quý phụ huynh những người đã âm thầm gieo hạt giống đức tin, vun trồng và tưới gội bằng lời cầu nguyện và gương sáng mỗi ngày. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống ngoan, chăm học, biết vâng lời và siêng năng cầu nguyện. Chúng con sẽ luôn nhớ rằng Chúa Giêsu đang ở trong lòng mình, để sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã trao ban trong ngày trọng đại hôm nay.

Ngày 27/7/2025 sẽ mãi là dấu ấn không phai trong đời sống đức tin của các em thiếu nhi giáo xứ Cự Môn không chỉ vì các em được mặc những trang phục đẹp, mà vì từ nay, Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực sự hiện diện trong tâm hồn các em. Nguyện xin Chúa ở lại và lớn lên trong các em, dẫn dắt các em qua từng ngày sống, để các em luôn biết sống thánh thiện, yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống ngoan hiền, hiếu thảo và đầy lòng nhân ái. Xin cho gia đình các em, và cả cộng đoàn giáo xứ, tiếp tục nâng đỡ và đồng hành, để hồng ân hôm nay không chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng là một khởi đầu trọn đời trong ân sủng Thiên Chúa.

 

Joseph Lee

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Cự Môn