Giáo xứ Cự Môn hân hoan mừng lễ các thiên thần hộ thủ – Bổn mạng Giáo xứ
Chiều ngày 02/10/2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Cự Môn, Giáo hạt Phong Ý đã long trọng mừng lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ, cũng là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ. Thánh lễ được cử hành lúc 17 giờ 00 do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Giuse Lê Hồng Phú, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phong Ý, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Giáo xứ Cự Môn là một giáo xứ nằm giữa vùng đồng bào dân tộc Mường, thuộc phía Tây của Giáo phận Thanh Hóa, cách Tòa Giám mục khoảng 65 km. Giáo xứ hiện có 478 nhân danh, được đặt dưới sự coi sóc mục vụ của cha Giuse Lê Hồng Phú. Giữa một vùng đất còn nhiều khó khăn về đời sống cũng như điều kiện mục vụ, cộng đoàn Giáo xứ Cự Môn vẫn từng ngày gìn giữ đức tin, xây dựng tình hiệp nhất và sống chứng tá Tin Mừng trong môi trường của mình.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã có một giờ tĩnh tâm và sám hối trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện. Qua những lời chia sẻ tâm tình, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người, nhận ra những thiếu sót, yếu đuối trong đời sống và mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Giờ tĩnh tâm cũng trở thành khoảng lặng cần thiết để mỗi người chuẩn bị tâm hồn bước vào mầu nhiệm Thánh Thể và hiệp thông trong ngày lễ bổn mạng của giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm viếng mục vụ và cùng cộng đoàn Giáo xứ Cự Môn mừng ngày lễ bổn mạng. Ngài chia sẻ niềm vui với cộng đoàn và mời gọi mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo xứ trong suốt hành trình hình thành và phát triển, cách riêng qua lời chuyển cầu và sự đồng hành của các Thiên Thần Hộ Thủ.
Lời mời gọi ấy giúp cộng đoàn nhận ra rằng ngày lễ bổn mạng không chỉ là dịp để gặp gỡ, chúc mừng hay tổ chức một ngày lễ đặc biệt, nhưng trước hết là cơ hội để nhìn lại hành trình đức tin với lòng biết ơn. Một giáo xứ nhỏ bé giữa miền núi, với những giới hạn và khó khăn riêng, vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ và dẫn dắt. Có những ơn lành con người nhận ra, nhưng cũng có biết bao ơn lành âm thầm mà chỉ trong đức tin chúng ta mới có thể nhận biết.
Trong bài giảng dựa trên đoạn Tin Mừng Mt 18,1-5.10, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về sứ mạng của các Thiên Thần Hộ Thủ. Thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa sai đi để thi hành thánh ý Người. Các ngài không thay thế Thiên Chúa, nhưng là những sứ giả diễn tả sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Mỗi người có một Thiên Thần Hộ Thủ luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ trên hành trình cuộc đời.
Tin Mừng hôm nay cho thấy một hình ảnh thật đẹp: Đức Giêsu nói về các thiên thần của những người bé nhỏ và cho biết các ngài “không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Qua đó, Chúa nhắc chúng ta rằng trước mặt Thiên Chúa, không ai là người vô nghĩa, không ai bị bỏ quên. Đặc biệt, những người bé nhỏ, khiêm hạ và đơn sơ luôn được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn không chỉ hiểu Thiên Thần Hộ Thủ như một đấng bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm bên ngoài, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi người về sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng bước đường cuộc sống. Có thể trong những lúc cô đơn, thử thách hay đứng trước những lựa chọn khó khăn, chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện ấy; nhưng đức tin mời gọi chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Thần Hộ Thủ cũng nhắc mỗi người biết sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu mỗi người ý thức rằng cuộc đời mình luôn được Chúa yêu thương và chăm sóc, chúng ta sẽ biết sống tốt hơn, biết tránh xa tội lỗi, biết làm điều thiện và biết quan tâm đến những người chung quanh.
Đặc biệt, Đức Cha mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Cự Môn noi gương các thiên thần trong việc lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thiên thần là những sứ giả của Chúa; người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên những người mang Chúa đến cho người khác. Một lời nói tốt đẹp, một hành động bác ái, một sự tha thứ, một việc phục vụ âm thầm hay một đời sống gia đình trung thành với Tin Mừng đều có thể trở thành cách chúng ta làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa cuộc đời.
Từ sứ điệp Tin Mừng, cộng đoàn được mời gọi trở về với một điều rất căn bản: hãy trở nên “bé nhỏ” trước mặt Thiên Chúa. Đức Giêsu không đặt giá trị con người nơi địa vị, quyền lực hay những gì người ta sở hữu, nhưng nơi một tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ và biết phó thác. Chính khi biết mình bé nhỏ, con người mới có thể mở lòng để Thiên Chúa dẫn dắt.
Đối với Giáo xứ Cự Môn, sứ điệp ấy càng trở nên gần gũi. Một cộng đoàn chỉ có 478 nhân danh có thể mang trong mình những giới hạn về nhân lực và điều kiện vật chất, nhưng không vì thế mà nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Giá trị của một giáo xứ không được đo bằng số lượng, nhưng bằng lòng tin, tình yêu và sự trung thành của những con người đang sống đức tin nơi đó. Mỗi gia đình, mỗi người trẻ, mỗi người cao tuổi, mỗi người đang âm thầm gìn giữ đời sống đạo đều là một phần quý giá trong gia đình Giáo xứ Cự Môn.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, trong đó cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cầu xin cho Hội Thánh, cho Giáo phận Thanh Hóa, cho quý mục tử, cho Giáo xứ Cự Môn và cho từng gia đình trong cộng đoàn. Tiếp đó là phần Phụng vụ Thánh Thể, cao điểm của đời sống Kitô hữu, nơi cộng đoàn cùng quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, hiệp nhất nên một trong Đức Kitô.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha quản xứ Giuse Lê Hồng Phú thay lời cho cộng đoàn bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân Đức Cha Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông với Giáo xứ Cự Môn trong ngày lễ bổn mạng. Cha cũng bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quan tâm mục vụ của Đức Cha dành cho một cộng đoàn nơi vùng xa của Giáo phận.
Đáp lại, Đức Cha Giuse có những lời huấn dụ và khích lệ cộng đoàn tiếp tục giữ gìn đức tin, sống tình hiệp nhất, yêu thương nhau và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài mời gọi mỗi người biết ý thức sự hiện diện và sự đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc đời, đồng thời trở nên những chứng nhân đơn sơ của Tin Mừng ngay trong gia đình, làng bản và môi trường sống của mình. Sau cùng, Đức Cha ban phép lành trên cộng đoàn. Thánh lễ mừng kính Các Thiên Thần Hộ Thủ – Bổn mạng Giáo xứ Cự Môn khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những người đã góp phần làm nên ngày trọng đại của cộng đoàn.
Từ miền đất phía Tây Giáo phận Thanh Hóa, nơi những người con dân tộc Mường đang từng ngày gìn giữ và trao truyền đức tin, ngày lễ bổn mạng trở thành một dấu mốc nhắc nhở cộng đoàn Cự Môn rằng: dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành. Qua lời chuyển cầu của các Thiên Thần Hộ Thủ, xin Chúa tiếp tục gìn giữ từng gia đình, nâng đỡ từng người và giúp cộng đoàn Giáo xứ Cự Môn ngày càng sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với đức tin và trở nên chứng tá Tin Mừng giữa lòng quê hương miền núi.
Biên tập: Từ Tâm
Hình ảnh: Thanh Tuyển
Ban truyền thông giáo phận Thanh Hoá



.jpg)





