GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ THANH HOÁ
CỬ HÀNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2025), trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Chính Toà Thanh Hoá đã sốt sắng tham dự nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, đỉnh điểm của hành trình cứu độ nhân loại trong cái chết của Chúa Giêsu.
Vào lúc 16 giờ, tại khuôn viên lễ đài nhà thờ Chính Toà, Cha Tôma Bùi Huy Cường, chính xứ Chính Toà đã chủ sự đi Đàng Thánh Giá trọng thể, cùng với sự hiện diện đông đảo của các đoàn hội và cộng đoàn dân Chúa. Qua từng chặng đàng Thánh Giá, cộng đoàn cùng sám hối, chiêm ngắm, và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường đau thương dẫn đến đồi Canvê. Mỗi bước chân là một lời nguyện, mỗi lời suy niệm là một lời đáp lại tình yêu cứu độ.
Ngay sau đó, tại nhà thờ Chính Toà, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá, đã long trọng chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, với ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh Giá và Rước lễ.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, bài Thương Khó theo Thánh Gioan đã được công bố với tất cả sự trang trọng và sốt mến, giúp cộng đoàn sống lại từng biến cố của cuộc khổ nạn, từ lúc Chúa bị bắt cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Hình ảnh ấy không chỉ gợi lại nỗi đau, mà còn chiếu sáng một tình yêu vô biên, một tình yêu của Đấng đã “hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (x. Ga 15,13).
Cao điểm của nghi thức là phần kính thờ Thánh Giá, khi toàn thể cộng đoàn cúi mình thờ lạy biểu tượng thánh thiêng của tình yêu cứu độ mà Chúa đã chịu chết trên đó để sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bầu khí thinh lặng và xúc động, từng người tiến lên hôn Thánh Giá như một lời tuyên xưng đức tin, một lời nguyện xin ơn tha thứ và một cam kết bước theo Chúa trong đời sống hằng ngày.
Buổi cử hành khép lại với phần Rước lễ. Hôm nay không có Thánh lễ bởi chính hy tế duy nhất và vĩnh cửu đã được thực hiện trên đồi Golgotha, và được tưởng niệm một cách sống động trong phụng vụ Hội Thánh.
Hôm nay, khi chúng ta tôn thờ Thánh Giá, không chỉ là một cử chỉ kính mến bên ngoài, nhưng là một lời tuyên xưng sâu sắc trong nội tâm : “Lạy Chúa Giêsu, nhờ Thánh Giá của Chúa, chúng con được sống; nhờ cái chết của Chúa, chúng con được cứu; nhờ tình yêu của Chúa, chúng con được biến đổi.”
Xin cho chúng ta, nhờ ngắm nhìn Thánh Giá Chúa, biết từ bỏ ích kỷ, oán hờn, kiêu căng và tội lỗi. Biết mang lấy thập giá mỗi ngày, thập giá của hy sinh, phục vụ và tha thứ để cùng với Chúa đi qua mồ tối của trần gian và tiến về ánh sáng vinh quang Phục Sinh của Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng con thờ lạy Chúa và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.
Bài viết: Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận
Hinh ảnh: Giuse Lê Tấn Tiến
Xin xem thêm hình ảnh tại đây