Giáo xứ Bích Phương: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 80 năm thành lập, làm phép Nhà Mục vụ và bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay Giáo phận
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các thế hệ tiền nhân, sáng Chúa nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Bích Phương hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để cử hành một ngày hội lớn của đức tin: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo xứ (1946–2026), nghi thức làm phép Nhà Mục vụ và bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay Giáo phận.
Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 00, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý Cha Quản hạt, quý Cha trong Giáo phận. Hiệp thông trong ngày hồng phúc của Giáo xứ còn có quý Thầy, quý Sơ, quý khách gần xa cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đây là một biến cố đặc biệt đối với Giáo xứ Bích Phương, bởi trong cùng một ngày, cộng đoàn được sống trọn vẹn niềm vui của tạ ơn, khánh thành và hiệp thông: tạ ơn vì 80 năm được Chúa gìn giữ và dẫn dắt; vui mừng làm phép Nhà Mục vụ mới, một công trình phục vụ đời sống cộng đoàn; đồng thời kết thúc Tuần Chầu Thánh Thể thay Giáo phận trong tâm tình yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trước khi đoàn rước tiến vào nhà thờ cử hành Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà Mục vụ của Giáo xứ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hướng lòng về công trình mới với tâm tình tạ ơn. Nhà Mục vụ không chỉ là một công trình bằng vật chất, nhưng còn là thành quả của sự hiệp nhất, cộng tác và lòng quảng đại của cộng đoàn dân Chúa.
Đó là nơi để các thành phần dân Chúa gặp gỡ, học hỏi giáo lý, sinh hoạt hội đoàn, đào luyện đức tin và vun đắp tình hiệp thông. Vì thế, việc làm phép Nhà Mục vụ không chỉ là chúc lành một không gian sinh hoạt, nhưng còn là lời cầu xin để mọi hoạt động diễn ra nơi đây luôn hướng đến việc phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ con người.
Sau nghi thức làm phép, đoàn rước tiến vào nhà thờ trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Tiếng hát, lời kinh và sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa đã tạo nên một bầu khí vừa long trọng vừa thân tình, mở đầu cho Thánh lễ trọng thể mừng 80 năm hồng ân.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã giúp cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa của biến cố trọng đại này dưới ánh sáng đức tin. Tám mươi năm là một chặng đường đủ dài để cộng đoàn nhìn lại những dấu mốc vui buồn, những thăng trầm của lịch sử và nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn hiện diện trong từng bước đường phát triển của Giáo xứ. Đức Cha nhấn mạnh rằng diện mạo Giáo xứ Bích Phương hôm nay không phải là thành quả của riêng một cá nhân hay một thế hệ, nhưng là kết quả của biết bao lời kinh, sự hy sinh, công sức và lòng quảng đại được trao gửi qua dòng thời gian.
Trong hành trình ấy có sự hiện diện và phục vụ của quý Cha; có những đóng góp âm thầm của quý Thầy, quý Sơ; có sự cộng tác của Hội đồng Giáo xứ, các ban ngành, đoàn thể, các hội đoàn và đặc biệt là biết bao gia đình, biết bao người con của Giáo xứ đã âm thầm góp phần xây dựng cộng đoàn. Vì thế, mừng 80 năm không chỉ là dịp để nhìn vào những gì Giáo xứ đã xây dựng được, nhưng trước hết là dịp để nhìn lại với lòng biết ơn. Đức Cha mời gọi cộng đoàn đặc biệt tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân, những người đã đón nhận, gìn giữ và truyền lại hạt giống đức tin cho các thế hệ hôm nay. Có những người đã khuất, có những người đã âm thầm hy sinh mà không được nhắc tên, nhưng chính những đóng góp của các ngài đã làm nên nền móng cho Giáo xứ.
Mỗi thế hệ hôm nay được mời gọi không chỉ thừa hưởng gia sản đức tin, mà còn phải có trách nhiệm gìn giữ, làm triển nở và trao lại gia sản ấy cho thế hệ mai sau. Đức Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn rằng những công trình vật chất, dù khang trang và đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người đến gần Chúa hơn, yêu thương nhau hơn và sống Tin Mừng cách cụ thể hơn. Nhà thờ là nơi cộng đoàn gặp gỡ Thiên Chúa; Nhà Mục vụ là nơi cộng đoàn gặp gỡ nhau; còn chính đời sống yêu thương và phục vụ mới là dấu chỉ sống động cho thấy đức tin đang được lớn lên giữa lòng Giáo xứ.
Thánh lễ hôm nay cũng là cao điểm của Tuần Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Trong suốt tuần chầu, cộng đoàn Giáo xứ đã có những giờ phút đặc biệt ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng thờ lạy, cầu nguyện và kín múc sức mạnh thiêng liêng. Giờ đây, trước bàn thờ Chúa, cộng đoàn dâng lên Người tất cả niềm vui, những thành quả, những hy sinh và cả những thao thức của Giáo xứ trong hành trình 80 năm. Tám mươi năm qua có những lúc bình an, nhưng cũng có những thời điểm thử thách; có những thành công, nhưng cũng có những giới hạn. Tất cả được cộng đoàn đặt vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa với niềm xác tín rằng Chúa vẫn luôn đồng hành và dẫn dắt dân Người.
Thánh Thể chính là nguồn mạch hiệp nhất Giáo xứ. Đến với Thánh Thể, mỗi người không chỉ kín múc sức mạnh cho đời sống đức tin, nhưng còn được mời gọi trở nên những chứng nhân của tình yêu, biết bẻ cuộc đời mình ra để phục vụ anh chị em.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Quản xứ Giuse Trịnh Đức Ngọc đã đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày trọng đại. Trong tâm tình tạ ơn, Cha Quản xứ chia sẻ rằng 80 năm là một chặng đường không quá dài nhưng đủ để cộng đoàn dừng lại, nhìn về phía sau và nhận ra muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo xứ. Đây cũng là dịp thuận tiện để cộng đoàn tri ân các vị tiền nhân đã dày công gây dựng và vun đắp để Giáo xứ có được ngày hôm nay.
Theo lời khái quát của Cha Quản xứ, Giáo xứ Bích Phương được thành lập năm 1946, tách ra từ Giáo xứ Kẻ Láng, dưới thời Cha Anrê Vũ Ngọc Chưởng làm Cha xứ. Khi mới thành lập, Giáo xứ có khoảng 800 giáo dân, được chia thành bốn giáo họ: Bích Phương, Ngọc Lạp, Đình Thôn và Lệ Trạch. Ngay từ những ngày đầu, cộng đoàn đã có bốn ngôi nhà thờ. Theo dòng lịch sử, Giáo xứ từng bước được xây dựng và phát triển. Ngày 06 tháng 01 năm 2002, dưới thời Cha xứ tiên khởi Micae Vũ Đức Khiêm, Giáo xứ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới và được cung hiến cùng năm bởi Đức Cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Đến năm 2009, Cha xứ Giuse Trịnh Văn Phiên tiếp tục tu sửa nhà thờ, quay hướng bàn thờ, làm trần gỗ và gác đàn như hiện nay. Những năm sau đó, các công trình phục vụ đời sống Giáo xứ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện qua sự chăm lo của các vị mục tử. Từ khoảng 800 giáo dân khi thành lập, đến năm 2010, số giáo dân đã tăng lên 2.979 người. Trước sự phát triển ấy, giáo họ trụ sở Bích Phương được chia thành ba giáo họ mới, mang tên ba vị Thánh Tử đạo của Thanh Hóa: Giacôbê Đỗ Mai Năm, Phaolô Lê Bảo Tịnh và Anna Lê Thị Thành.
Năm 2021, Giáo họ Ngọc Lạp được nâng lên hàng giáo xứ; Giáo họ Đình Thôn được sáp nhập vào giáo họ Điền Trạch của Giáo xứ Hữu Lễ và mang tên Giáo xứ Điền Thôn. Hiện nay, Giáo xứ Bích Phương có 1.896 giáo dân, gồm nhà thờ Giáo xứ và nhà thờ Giáo họ Lệ Trạch. Những con số và dấu mốc ấy không chỉ là những dữ kiện của lịch sử, nhưng là chứng tích cho một hành trình đức tin được vun đắp qua bao thế hệ. Trong lời cảm ơn, Cha Quản xứ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Hội đồng Giáo xứ, các ban ngành, đoàn thể, các hội đoàn, các gia đình và từng người con Bích Phương đã góp công, góp của và lời cầu nguyện để xây dựng Giáo xứ, cách riêng trong việc hoàn thành Nhà Mục vụ.
Đó là lời tri ân dành cho những người đã hiện diện cách hữu hình, nhưng cũng là lời cảm ơn đối với biết bao người đã âm thầm hy sinh mà có thể không bao giờ được nhắc tên. Bởi Giáo xứ không chỉ được xây dựng bằng những viên đá, những bức tường hay những công trình vật chất. Giáo xứ được xây dựng bằng những con người biết tin, biết yêu, biết hy sinh và biết sống cho nhau. Và chính đó là di sản quý giá nhất mà thế hệ hôm nay được đón nhận từ các bậc tiền nhân.
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo xứ Bích Phương khép lại trong niềm vui sâu lắng và tâm tình tri ân. Tạ ơn Thiên Chúa vì 80 năm hồng ân. Tri ân các bậc tiền nhân đã gieo trồng và gìn giữ đức tin. Biết ơn các vị mục tử, quý Thầy, quý Sơ và mọi thành phần dân Chúa đã góp phần xây dựng Giáo xứ. Từ dấu mốc 80 năm, cộng đoàn Bích Phương được mời gọi tiếp tục viết nên những trang sử mới, không chỉ bằng những công trình vật chất, nhưng bằng đời sống đức tin, sự hiệp nhất, lòng bác ái và tinh thần phục vụ.
Ước mong Nhà Mục vụ mới sẽ trở thành mái nhà của sự gặp gỡ và hiệp thông; ngôi thánh đường tiếp tục là nơi cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể; còn mỗi gia đình Bích Phương trở nên một mái ấm đức tin, nơi Tin Mừng được sống và được truyền lại cho con cháu. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho Giáo xứ Bích Phương; xin cho những hạt giống đức tin được các thế hệ tiền nhân gieo trồng ngày càng sinh nhiều hoa trái; để 80 năm nhìn lại không chỉ là một niềm tự hào về quá khứ, nhưng còn là một lời mời gọi sống trách nhiệm hơn trong hiện tại và hy vọng hơn về tương lai. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Hình ảnh: Đình Khải
Ban truyền Giáo phận Thanh Hoá









