Giáo xứ Bản Thủy: Hân hoan cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Khai mạc tuần chầu Thánh Thể và mừng kính Thánh Bartôlômêô - Bổn Mạng

24/08/2026
133


Giáo xứ Bản Thủy: Hân hoan cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Khai mạc tuần chầu Thánh Thể và mừng kính Thánh Bartôlômêô - Bổn Mạng

Trong niềm vui chan chứa ân sủng và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9 giờ 00, ngày 24 tháng 08 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Bản Thủy đã long trọng cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 32 em thiếu niên, đồng thời khai mạc Tuần Chầu lượt thay mặt Giáo phận và mừng kính Thánh Tông đồ Bartôlômêô – Quan thầy Giáo xứ. Đây thực sự là một ngày hồng ân đặc biệt, khi niềm vui của người trẻ được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần hòa quyện cùng tâm tình của cả cộng đoàn trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng tri ân vị Thánh Quan thầy đã nâng đỡ, gìn giữ và đồng hành với Giáo xứ qua bao thế hệ.

Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự, với sự hiện diện và đồng tế của quý cha, cùng sự tham dự của quý tu sĩ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Dù những ngày qua thời tiết mưa nhiều và những cơn mưa dường như chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng không gì có thể ngăn bước chân của những người con Bản Thủy trở về ngôi thánh đường thân thương. Trong làn mưa, tiếng kèn vẫn rộn rã vang lên như lời mời gọi cộng đoàn quy tụ, để cùng nhau hướng lòng lên Thiên Chúa trong niềm tin, niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Ngay từ những giây phút đầu của Thánh lễ, bầu khí phụng vụ đã thấm đượm sự trang nghiêm và tình hiệp thông. Đức Cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận, cho Giáo xứ Bản Thủy, cách riêng cầu nguyện cho Đức Cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, đồng thời cầu nguyện cho 32 em thiếu niên hôm nay được lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Trong ngày hồng ân này, cộng đoàn cũng hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa cùng với quý cha thuộc khóa linh mục đầu tiên nhân dịp kỷ niệm ngày lãnh nhận thiên chức linh mục.

Sau khi lắng nghe Lời Chúa, cha quản xứ Phêrô đã giới thiệu với Đức Cha và cộng đoàn 32 em thiếu niên đã trải qua thời gian học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và trưởng thành trong đời sống đức tin, để hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Các em tiến lên trước cộng đoàn không chỉ để đón nhận một nghi thức long trọng, nhưng còn để bước vào một chặng đường mới của đời sống Kitô hữu, khi được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh và mời gọi trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã mời gọi các em biết mở rộng tâm hồn để đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm Sức không phải là dấu mốc khép lại quá trình học giáo lý, nhưng là sự khởi đầu cho một hành trình trưởng thành hơn trong đức tin. Được Chúa Thánh Thần thêm sức, mỗi người được mời gọi sống mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và ý thức hơn về trách nhiệm làm chứng cho Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Đặc biệt, qua hình ảnh Thánh Tông đồ Bartôlômêô, vị Quan thầy của Giáo xứ. Đức Cha mời gọi cộng đoàn noi gương một người môn đệ chân thành, quảng đại và trung thành bước theo Chúa. Cuộc đời của các Thánh Tông đồ cho thấy đức tin đích thực không chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng còn được thể hiện qua một đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ. Đức Cha cũng ân cần nhắn nhủ các bậc cha mẹ, quý giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và giúp các em thiếu niên nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin, để những hồng ân các em lãnh nhận hôm nay được trổ sinh hoa trái trong suốt hành trình tương lai.

Sau bài giảng là giây phút trang nghiêm của nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trong lời tuyên xưng đức tin, 32 em thiếu niên cùng với toàn thể cộng đoàn một lần nữa xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Qua việc đặt tay và xức Dầu Thánh, Đức Cha Giuse đã cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ân sủng trên các em. Mỗi dấu Thánh Giá được ghi trên trán không chỉ là một dấu ấn thiêng liêng, nhưng còn là lời nhắc nhở về căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu: được thuộc về Đức Kitô và được sai đi làm chứng cho Người.

Đối với 32 em thiếu niên, ngày hôm nay sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đức tin. Nhưng Bí tích Thêm Sức không phải là đích điểm để các em dừng lại, mà là một khởi đầu mới. Giữa một thế giới có biết bao tiếng gọi và những giá trị trái ngược, các em được mời gọi giữ cho ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng; biết chọn lựa điều thiện, tránh xa điều xấu và can đảm sống những giá trị Tin Mừng trong gia đình, trường học và xã hội. Đó chính là cách để hồng ân Chúa Thánh Thần được tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống của mỗi người.

Niềm vui của ngày lễ càng thêm trọn vẹn khi Thánh lễ cũng chính thức khai mạc Tuần Chầu lượt thay mặt Giáo phận. Sau khi được Chúa Thánh Thần thêm sức, cộng đoàn Bản Thủy lại cùng nhau hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn mạch của tình yêu và sức mạnh. Tuần Chầu lượt là thời gian ân sủng để mọi người con trong Giáo xứ, từ các cụ già, những người lớn, người trẻ cho đến các em thiếu niên, cùng quây quần bên Thánh Thể Chúa, dâng lên Người lời tạ ơn, những tâm tình cầu nguyện, những thao thức của gia đình, của Giáo xứ và của Giáo phận.

Trong nhịp sống đầy bận rộn của thời đại hôm nay, Tuần Chầu như một lời mời gọi mỗi người chậm lại, trở về với chiều sâu của tâm hồn và ở lại bên Chúa. Trước Thánh Thể, những niềm vui và nỗi buồn, những lo toan và hy vọng của cuộc sống đều được đặt trong bàn tay yêu thương của Người. Nơi đó, cộng đoàn không chỉ đến để cầu xin, nhưng còn để thưa với Chúa lời tạ ơn vì biết bao hồng ân Người đã âm thầm ban xuống trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể Giáo xứ Bản Thủy.

Trong ngày hồng ân ấy, những nụ cười rạng rỡ của các em thiếu niên, niềm vui của các bậc phụ huynh, sự hiện diện thân tình của quý cha cùng những lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa đã hòa quyện thành một bầu khí thật đẹp của niềm tin và tình hiệp thông. Những âm thanh của tiếng kèn, dẫu vang lên giữa trời mưa, càng làm cho ngày lễ thêm phần tưng bừng và sâu lắng. Dường như chính những giọt mưa cũng hòa cùng niềm vui của Giáo xứ trong một ngày đặc biệt, khi 32 người con trẻ được Chúa Thánh Thần thánh hiến và cộng đoàn bước vào những ngày quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ khép lại, đại diện 32 em thiếu niên đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, quý giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chân thành đã nói lên niềm vui và lòng biết ơn của các em đối với những người đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng đức tin cho các em trong suốt những năm tháng qua.

Rời ngôi thánh đường khi những cơn mưa vẫn còn buông xuống trên quê hương Bản Thủy, nhưng trong lòng mỗi người dường như vẫn còn vang vọng niềm vui của ngày lễ. Bởi đây không chỉ là niềm vui của một Thánh lễ, mà còn là niềm vui của một cộng đoàn đang được quy tụ trong tình yêu của Chúa; niềm vui của những người trẻ được Chúa Thánh Thần thêm sức; niềm vui của cả Giáo xứ được cùng nhau khai mạc Tuần Chầu lượt và hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể; và cũng là niềm vui của những người con Bản Thủy được cử hành lễ kính vị Thánh Quan thầy thân yêu.

Nguyện xin Thánh Tông đồ Bartôlômêô luôn chuyển cầu cho Giáo xứ Bản Thủy được bình an, hiệp nhất và ngày càng phát triển trong đức tin và tình yêu. Xin cho mỗi người con trong Giáo xứ biết noi gương vị Thánh Quan thầy: chân thành tìm kiếm Chúa, can đảm bước theo Người và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng. Đặc biệt, xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên 32 em thiếu niên vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em biết giữ vững ngọn lửa đức tin, sống xứng đáng với phẩm giá của người Kitô hữu và trở nên những chứng nhân trẻ trung, nhiệt thành của Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.

Tạ ơn Chúa vì một ngày hồng ân. Tạ ơn Chúa vì 32 người trẻ được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Và tạ ơn Chúa vì cộng đoàn Giáo xứ Bản Thủy được cùng nhau tiếp tục kéo dài tâm tình yêu mến, tôn thờ và ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong đức tin và tình hiệp nhất.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Tin và ảnh: Phêrô Nguyễn Diệm
Ban truyền thông Giáo phận