Hòa chung niềm vui mừng lễ Chúa Phục Sinh cùng với toàn thể Giáo hội Hoàn vũ nói chung và giáo phận Thanh Hóa nói riêng. Đêm vọng Phục Sinh của giáo xứ Ba Làng được cử hành tại lễ đài giáo xứ. Ở đây, tất cả mọi người cùng hướng về cây nến Phục sinh, truyền cho nhau ánh lửa Phục sinh của Chúa. Như là truyền đi thông điệp yêu thương mà trước khi chịu khổ hình Thập giá Chúa đã dạy chúng ta vào chiều thứ 5 Tuần thánh (Lễ Tiệc Ly).
Cứ như vậy, ngọn lửa Phục Sinh tiếp tục âm thầm làm cháy lên trong tâm hồn mỗi người sự hồi hộp, mong chờ trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Trong tâm tình người khách xa về thăm giáo xứ Ba Làng, tôi nhận thấy niềm vui Phục Sinh trên gương mặt của họ. Phụ nữ thì thướt tha trong tà áo dài, còn các bố các ông lại bảnh bao diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng. Hướng về các bạn giới trẻ có một chút sự đơn giản hơn là áo sơ mi và quần tây, làm toát lên sự năng động nơi những con người mang trong mình sức trẻ của cuộc sống.
Dừng lại hỏi các em nhỏ, Cụ già ai cũng niềm nở đáp lại một câu: “Đi xuống nhà thờ coi thi bổn” (tức thi Giáo Lý Mùa Chay). Có chút tò mò, tôi theo chân họ xuống đến nhà thờ. Ôi, một không khí thật lạ lắm mà có lẽ tôi chưa từng thấy ở đâu có được không khí Mừng lễ Chúa Phục Sinh giống ở giáo xứ Ba Làng. Tôi đã về tham dự ngày lễ Phục Sinh ở các giáo xứ khác và ở xứ họ cũng có thi giáo lý mùa chay vậy. Nhưng cảm giác ở Ba Làng, tôi không còn thấy đâu là sự xa lạ. Có 70 lớp và hơn 1800 thí sinh của 4 giáo họ: Sung Thượng, Ngoại Hải, Sung Mãn, Như Xuân tham gia học và thi giáo lý mùa chay năm 2023. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, cũng là lúc đến giờ khai mạc hội thi giáo lý. Tất cả cùng hướng về lễ đài hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần để xin ơn Ngài soi sáng, Tiếp theo cha xứ sẽ có đôi lời huấn từ đối với các đội thi. Sau đó cuộc thi sẽ diễn ra cho đến buổi chiều. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, luôn có sự hiện diện của ban giám khảo là Qúy cha phó, quý thầy, quý sơ và quý chức trong hội đồng mục vụ giáo xứ. Cứ lần lượt lớp này chuẩn bị xong thì lớp kế tiếp xếp hàng chuẩn bị lên bốc thăm, kết thúc phần thi mỗi lớp là những tràng pháo tay của khán giả bên dưới, mọi thứ diễn ra như vậy cho đến lớp cuối cùng.
Lúc ra về, tôi còn nghe mọi người bảo nhau: “Về đi ăn cơm đi, tối xuống coi thi rung chuông vàng bay cà”. Không hiểu lắm ngôn từ địa phương nơi đây, tôi mới hỏi lại, mới được một bạn trẻ giải thích cho có nghĩa là: Về đi ăn cơm đi mọi người, tối xuống nhà thờ xem chương trình thi Tiếng Chuông Phục Sinh. Là cuộc thi này có 100 thí sinh của 4 giáo họ, đăng ký dự thi, Cuộc thi tìm ra 1 thí sinh xuất sắc nhất đánh bại 99 thí sinh kia trên sàn thi đấu bằng bộ câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra.
Cũng nghe lời mọi người, buổi tối tôi đi bộ dọc bờ biển. Thì một không khí, có lẽ được sánh như thời điểm U23 Việt Nam vào vòng chung kết giải bóng đá Châu Á (2018) vậy. Khắp trên nẻo đường là tiếng cười, tiếng trống, tiếng vang của các cổ động viên reo vang ở mọi hướng đổ về lễ đài. Một không khí mà thật sự khó có nơi nào có được. Ở ngay lúc đó, tôi thấy được sự đoàn kết của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi không kể già trẻ lớn bé. Ai cũng mong cho giáo họ của mình được rung chiếc chuông vàng. Tất cả tề tựu lại nơi sân và hướng về lễ đài cùng tham dự cuộc thi ấy, thí sinh trên sàn hồi hộp bao nhiêu thì, dưới sân tất cả cổ động viên cũng hồi hộp và mong chờ bấy nhiêu. Xen kẽ chương trình thi, là các tiết mục văn nghệ, Đội cứu trợ và các câu hỏi dành cho khán giả. Các câu hỏi ngày một trở nên khó dần các thí sinh còn lại trên sàn cũng không nhiều. Và thí sinh cuối cùng vượt qua các câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra là anh: Gia-cô-bê Nguyễn Văn Tuấn đến từ giáo họ Sung Thượng.
Thật là niềm vui khôn tả mà tôi cảm nhận được khi về nơi đây, Tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội được về thăm giáo xứ Ba Làng – Nơi mà cha Đắc Lộ đã đặt chân tới truyền rao Tin Mừng. Cầu chúc cho tất cả mọi người nơi xứ biển Ba Làng luôn tràn đầy ơn Chúa Phục Sinh, và mãi luôn giữ truyền thống Đức Tin đã có bao đời nay.
BTT Giáo xứ Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh ở đây!