Giáo xứ Ba Làng: dâng hoa kính Mẹ, thánh lễ bế mạc tháng hoa và tạ ơn kỷ niệm hồng ân thánh chức linh mục của hai cha phó

27/10/2025
22

Hôm qua, Chúa Nhật XXX Thường Niên (26/10/2025), Giáo xứ Ba Làng long trọng tổ chức lễ bế mạc Tháng Hoa Mân Côi Mừng Kính Đức Mẹ. Trong suốt Tháng Hoa năm nay, Giáo xứ Ba Làng đã tổ chức các cuộc hành hương đầy ý nghĩa, quy tụ các đội hoa của giáo họ về nhà thờ giáo xứ.
 

Trong bốn tuần lễ của tháng 10, mỗi giáo họ lần lượt tổ chức nghi thức làm phép kiệu tại nhà thờ giáo họ của mình, sau đó cùng nhau tiến về nhà thờ giáo xứ. Những cuộc hành hương này tựa như một hành trình thiêng liêng, thể hiện lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ.

Vào ngày bế mạc Tháng Hoa, tất cả bốn giáo họ thuộc giáo xứ Ba Làng đã cùng nhau quy tụ về nhà thờ Đức Bà. Tại đây, cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, những cử chỉ tôn kính qua những bài dâng hoa thật trang nghiêm và sốt sắng. Khoảng 500 quý mẹ trong giới hiền mẫu đã đại diện cho toàn thể giáo xứ, với tấm lòng thành kính và yêu mến sâu sắc để dâng lên Đức Mẹ kính yêu.
 

Sau phần dâng hoa Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Bình chủ tế thánh lễ, cùng dâng thánh lễ với ngài gồm quý cha phó, quý cha quê hương.

Mở đầu lễ, cha chủ tế đã dâng lời tạ ơn đặc biệt trong ngày bế mạc rước kiệu dâng hoa cuối tháng, đồng thời cũng là Thánh Lễ Tạ ơn của 2 cha phó nhân kỉ niệm ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, với một năm của cha Gioan Baotixita Trần Đình Chung và bốn năm của cha Giuse Phạm Văn Đình.

Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Trường mời gọi cộng đoàn dân Chúa thông qua các bài đọc hãy hướng đến 3 góc nhìn. Thứ nhất, nhìn lên. Nhìn lên để mỗi người cùng với Mẹ Maria gặp gỡ Chúa và tạ ơn Chúa, vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chính mình, ban cho giáo xứ và cách đặc biệt ban cho 2 cha phó trong ngày kỉ niệm hồng ân thụ phong Linh Mục.

Thứ hai, nhìn vào trong. Nhìn vào trong để mỗi người gặp gỡ chính mình, để xin ơn hoán cải, nhờ đó mỗi ngày đời sống trở nên tốt hơn. Thứ ba là nhìn xuống. Nhìn xuống để gặp gỡ con người và tha nhân để yêu mến với tinh thần của Đức Maria. Kết lại bài giảng, cha Phê-rô mời gọi cộng đoàn hãy noi gương, bắt chước Mẹ Maria, là mẫu gương với đầy đủ các chiều kích nhìn lên, nhìn xuống, nhìn vào trong.  Đừng nhìn lên tự cao tự đại như người Pharisieu, nhưng hãy nhìn xuống khiêm nhường như người thu thuế để cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương.

Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chính xứ Giuse gửi lời chúc mừng đến 2 cha phó trong ngày kỷ niệm hồng ân thánh chức linh mục. Đáp lời, cha phó Giuse Phạm Văn Đình thay lời cho Cha Phó Gioan B Trần Đình Chung cùng nói lời cảm ơn sự yêu thương của cha chính xứ và cộng đoàn. Và xin cha chính xứ, cùng cộng đoàn tiếp tục hướng dẫn và đồng hành trong đời sống mục vụ.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!