Khi ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Giáo Hội bước vào những ngày linh thiêng và sâu lắng nhất trong năm phụng vụ đó là Tam Nhật Thánh, khởi đầu bằng Thánh lễ Tiệc ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh. Hôm nay, Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.
Hòa cùng tâm tình ấy, vào lúc 18g30 Chxứ Phêrô Vũ Văn Thăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly cùng sự hiện diện của Thầy Phó tế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo Hội bắt đầu Tam Nhật Vượt qua và tưởng nhớ bữa tối cuối cùng của Chúa Giêsu.
Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô nhấn mạnh Thiên Chúa đã tự hủy để cứu chuộc con người. Ngài yêu nhân loại cho đến cùng. Từ đó mở ra cho chúng ta một Giáo Hội khiêm nhường và vì người khác. Ngài đã tự hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ để từ đó mỗi người biết nhìn nhận và nhớ đến Thiên Chúa đã hy sinh bản thể của Ngài để đến với nhân loại, cúi xuống với nhân loại và rửa chân cho nhân loại. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12). Đây chính là di chúc thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ.
Kết lời Cha Phero ước mong mỗi người sống biết nêu gương Chúa luôn biết nhẫn nại và yêu thương nhau như Thiên Chúa đã làm tất cả vì tình yêu con người.
Sau bài chia sẻ, cộng đoàn được mời gọi bước vào nghi thức rửa chân.
Sau đó, thánh lễ được diễn tiến bằng phần lời nguyện giáo dân, dâng lễ vật và phục vụ Thánh Thể.
Thánh lễ Tiệc ly kết thúc trong bầu không khí tĩnh lặng. Sau thánh lễ cộng đoàn hiện diện được mời gọi tham dự vào nghi thức cung nghinh Thánh Thể Chúa vào nhà tạm. Các giáo họ trong giáo xứ đã thay phiên nhau để chầu Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người trong giáo xứ Anton Tây Trác chúng con có một con tim đầy yêu thương như Chúa khi nhìn đến người khác. Để qua đó, chúng con biết cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ những yếu đuối của người khác. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết “cúi xuống phục vụ” như Chúa, bằng một sự khiêm nhường và một con tim rộng mở. Amen!
Maria Bùi Tuyết