Giáo xứ Antôn Tây Trác: Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và Kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục cha Quản xứ Phêrô Vũ Văn Thăng

10/09/2026
154


Giáo xứ Antôn Tây Trác: Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và Kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục cha Quản xứ Phêrô Vũ Văn Thăng

Lúc 9 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2026, trong bầu khí hân hoan mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, cộng đoàn Giáo xứ Antôn Tây Trác hân hoan quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Kẻ Bền, quý khách gần xa, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Antôn Tây Trác.

 

Niềm vui của ngày lễ càng được nhân lên khi cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn với cha quản xứ Phêrô Vũ Văn Thăng, nhân dịp kỷ niệm 15 năm hồng ân thiên chức linh mục.

Ngay từ phần khai lễ, Đức Tổng Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở lại thăm Giáo xứ Antôn Tây Trác. Ngài vui mừng nhận thấy giáo xứ ngày càng phát triển và lớn mạnh. Từ một nơi ban đầu còn nhiều thiếu thốn, “không có gì”, hôm nay cộng đoàn đã có nhà xứ khang trang và ngôi thánh đường mới đang dần hoàn thiện. Đối với Đức Tổng, những thành quả ấy không chỉ là công trình vật chất, nhưng trước hết là dấu chứng của tình thương và muôn hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn qua từng chặng đường lịch sử.
 

Đặc biệt, trong ngày vui hôm nay, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với cha quản xứ Phêrô để tạ ơn Thiên Chúa vì 15 năm hồng ân linh mục. Ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha, để trong hành trình mục tử, cha luôn trung thành với ơn gọi, nhiệt thành phục vụ đoàn chiên và trở nên khí cụ hữu hiệu của tình yêu Chúa giữa lòng cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse hướng cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả nơi Đức Maria và vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ nhân loại. Sinh nhật Đức Maria không chỉ đơn thuần là ngày mừng một con người được sinh ra, nhưng là một biến cố hướng chúng ta đến một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho lịch sử cứu độ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã chuẩn bị một người Mẹ để đón nhận Ngôi Lời nhập thể. Từ lời “Xin vâng” khiêm nhường của Mẹ, chương trình cứu độ được mở ra theo một cách thức đặc biệt: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).


Đức Maria đã không giữ hồng ân cho riêng mình. Mẹ đón nhận để trao ban, được Thiên Chúa yêu thương để trở nên người phục vụ kế hoạch yêu thương của Người. Vì thế, nơi Mẹ, chúng ta nhận ra một chân lý quan trọng của đời sống Kitô hữu: hồng ân Thiên Chúa luôn hướng đến sứ mạng. Từ hình ảnh Đức Maria, Đức Tổng Giuse liên hệ cách sâu sắc đến hồng ân thiên chức linh mục mà cha quản xứ Phêrô Vũ Văn Thăng đang mừng kỷ niệm 15 năm. Nếu ngày sinh của Đức Maria là khởi đầu cho một hành trình đặc biệt trong chương trình cứu độ, thì ngày lãnh nhận thiên chức linh mục cũng là một dấu mốc để người linh mục ý thức mình được Chúa tuyển chọn và sai đi phục vụ.

Mười lăm năm linh mục không chỉ là một chặng đường để nhìn lại, nhưng còn là dịp để tạ ơn, thanh luyện và canh tân lời “Xin vâng”. Người linh mục được gọi không phải để tìm kiếm chính mình, nhưng để thuộc về Chúa Kitô và trao hiến đời mình cho đoàn chiên. Cũng như Đức Maria đã để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình của Người qua cuộc đời Mẹ, người linh mục được mời gọi mỗi ngày đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, để Chúa sử dụng như khí cụ đem tình yêu, lòng thương xót và ơn cứu độ đến cho mọi người. Đức Tổng nhấn mạnh rằng, đời linh mục chỉ thực sự sinh hoa trái khi được bén rễ sâu trong Đức Kitô. Bàn thờ là nơi người linh mục học bài học tự hiến; Thánh Thể là nơi người linh mục kín múc sức mạnh để phục vụ; còn đoàn chiên là nơi người linh mục trao ban chính mình.

Mừng 15 năm linh mục vì thế không phải chỉ là mừng một con số của thời gian, nhưng là mừng một hành trình của ân sủng: những năm tháng đã qua với biết bao niềm vui, thử thách, hy sinh và cả những giới hạn của con người, nhưng trên tất cả vẫn là sự trung tín của Thiên Chúa. Nhìn lên Đức Maria, người linh mục được mời gọi học nơi Mẹ thái độ khiêm nhường, tín thác và phó thác. Cộng đoàn cũng được mời gọi biết trân trọng, yêu thương và cầu nguyện cho các linh mục, bởi phía sau mỗi bước chân mục tử luôn cần đến sự nâng đỡ âm thầm của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa.


Đặc biệt, giữa hành trình xây dựng ngôi thánh đường mới, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn Antôn Tây Trác đừng chỉ xây dựng một ngôi nhà bằng đá, nhưng trước hết hãy xây dựng cộng đoàn thành một ngôi đền sống động của Thiên Chúa, nơi mỗi người biết sống đức tin, hiệp nhất, yêu thương và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn cùng sốt sắng dâng lời nguyện giáo dân, phó thác cho Thiên Chúa những tâm tình, thao thức và ước nguyện của Giáo Hội, của Giáo phận, của Giáo xứ, cách riêng là hành trình ơn gọi và sứ vụ của cha quản xứ Phêrô.


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ, bánh và rượu được dâng lên, cùng với tất cả những vui buồn, hy sinh và những ước nguyện của cộng đoàn. Trong mầu nhiệm Thánh Thể, cộng đoàn được quy tụ nên một trong Đức Kitô và được mời gọi trở nên những con người biết trao ban chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân.

Sau Thánh lễ, ông Chánh trương Giáo xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong ngày trọng đại. Ông cũng thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng tới cha quản xứ Phêrô Vũ Văn Thăng và hai cha cùng khoá nhân kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục, đồng thời cầu chúc cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy ân sủng, nhiệt thành và trung thành trong sứ vụ mục tử, để tiếp tục đồng hành và dẫn dắt cộng đoàn trên hành trình sống đức tin.

Trong tâm tình tạ ơn, Cha Phêrô Vũ Văn Thăng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân 15 năm đời linh mục, với biết bao ân sủng, niềm vui, hy sinh và thử thách trên hành trình phục vụ. Cha cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Tổng Giuse, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho Cha trong suốt những năm tháng qua. Cha khiêm tốn xin tiếp tục được cộng đoàn cầu nguyện, để luôn trung thành với Chúa và quảng đại hiến dâng đời mình trong sứ vụ mục tử.


Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục của cha Phêrô Vũ Văn Thăng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Từ hồng ân sự sống của Đức Maria đến hồng ân thiên chức linh mục, và từ những thành quả của Giáo xứ Antôn Tây Trác đến từng ân ban trong cuộc đời mỗi người, tất cả đều quy hướng về một lời tạ ơn duy nhất: Thiên Chúa luôn đi bước trước và trung thành với những ai Người đã yêu thương và tuyển chọn.

Xin Đức Maria, người nữ tỳ khiêm hạ và trung tín của Thiên Chúa, luôn đồng hành với cha quản xứ Phêrô trong hành trình linh mục, để cha biết noi gương Mẹ sống trọn lời “Xin vâng”, quảng đại tự hiến và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Đức Kitô giữa đoàn chiên. Xin Mẹ cũng tiếp tục cầu bầu để Giáo xứ Antôn Tây Trác ngày càng trưởng thành trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và luôn biết biến những hồng ân đã lãnh nhận thành những hoa trái phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây
 

Biên tập: Lm. Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận