Giáo họ Quý Lâm: Niềm vui “ba trong một”: Mừng kính thánh Augustinô - Quan Thầy giáo họ, ban Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu
Sáng ngày 29/08/2026, vào lúc 9 giờ 30, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui, Giáo họ Quý Lâm, thuộc Giáo điểm Thạch Quảng, hân hoan cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Augustinô – Quan Thầy của Giáo họ. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự.
Đây là một ngày đặc biệt đáng ghi nhớ trong lịch sử của Giáo họ Quý Lâm, bởi không chỉ là ngày cộng đoàn mừng kính vị Thánh Quan Thầy, mà còn là ngày 10 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 8 em được Rước Lễ lần đầu. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đến thăm mục vụ và dâng Thánh lễ tại Giáo họ Quý Lâm, một cộng đoàn Công giáo nằm nơi vùng sâu, vùng xa. Sự hiện diện của vị Chủ chăn Giáo phận giữa một cộng đoàn nhỏ bé nơi miền sơn cước trở thành dấu chỉ sống động của tình hiệp thông và sự quan tâm của Giáo phận dành cho mọi đoàn chiên, dù ở bất cứ nơi đâu.
Hiện diện và đồng tế trong Thánh lễ có Cha Hạt trưởng, quý Cha trong Giáo hạt, quý Thầy, quý Sơ, quý khách mời, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện của Đức Cha và quý vị khách quý không chỉ làm cho ngày lễ thêm long trọng, mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với Giáo họ Quý Lâm, giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc rằng mình luôn được yêu thương, nâng đỡ và thuộc về một gia đình Giáo phận rộng lớn.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã hướng cộng đoàn về một câu hỏi căn bản của đời người: Con người tìm kiếm điều gì để có được hạnh phúc đích thực? Giữa cuộc sống với biết bao chọn lựa, con người luôn khao khát niềm vui, bình an và hạnh phúc. Thế nhưng, những gì thế gian đem lại, dù là tiền bạc, danh vọng hay những thành công bên ngoài, cũng không thể lấp đầy khát vọng sâu xa của trái tim con người. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới có thể tìm được nguồn hạnh phúc đích thực và viên mãn.
Từ cuộc đời của Thánh Augustinô, Đức Cha giúp cộng đoàn nhận ra một hành trình tìm kiếm rất gần gũi với mỗi người. Thánh Augustinô đã từng đi qua nhiều ngả đường, tìm kiếm hạnh phúc nơi tri thức, danh vọng và những giá trị của trần thế. Nhưng càng tìm kiếm, tâm hồn Ngài càng cảm thấy khắc khoải và chưa được thỏa mãn. Sau một hành trình dài, Ngài mới thực sự nhận ra rằng chỉ nơi Thiên Chúa, tâm hồn con người mới được nghỉ yên. Từ khi gặp được Chúa và trở về với Ngài, cuộc đời Augustinô đã hoàn toàn đổi khác. Người từng đi tìm hạnh phúc nơi những điều chóng qua đã trở thành một vị thánh lớn của Hội Thánh, một mục tử nhiệt thành và một chứng nhân mạnh mẽ cho Tin Mừng.
Từ đó, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu: hãy biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự; hãy để Chúa trở thành trung tâm của cuộc đời mình. Các em đang bước vào một hành trình mới. Phía trước các em sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều lời mời gọi và cả những thử thách. Đức Cha mời gọi các em đừng để những giá trị chóng qua của thế gian chi phối cuộc đời, nhưng hãy biết yêu mến Chúa, tin tưởng nơi Chúa, trung thành với Chúa và phó thác tương lai của mình cho Ngài. Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình đức tin, nhưng là một khởi đầu mới, để các em ngày càng trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, học đường và xã hội.
Một trong những giây phút thiêng liêng và xúc động nhất của Thánh lễ là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho 10 em. Sau phần chia sẻ Lời Chúa, các em cùng với cộng đoàn tuyên xưng đức tin và long trọng lặp lại những lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, khẳng định quyết tâm từ bỏ tội lỗi và trung thành tin tưởng vào Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tiếp đó, Đức Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Trong thinh lặng thánh thiêng, cộng đoàn hướng lòng lên Thiên Chúa, xin Ngài ban cho các em sức mạnh, lòng can đảm và những ơn cần thiết để các em luôn vững vàng trong đời sống đức tin. Đặc biệt, qua việc đặt tay và lời nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đức Cha cầu xin cho các em được đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần, để các em trở nên những người Kitô hữu trưởng thành hơn trong đức tin và nhiệt thành hơn trong việc làm chứng cho Tin Mừng. Cao điểm của nghi thức là việc xức dầu thánh. Từng em lần lượt tiến lên trước Đức Cha. Ngài đặt tay và xức dầu thánh trên trán các em, trao ban Bí tích Thêm Sức với lời chúc bình an.
Trong giây phút ấy, các em không chỉ nhận một nghi thức bên ngoài, nhưng thực sự được mời gọi mở lòng đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các em trên suốt hành trình cuộc đời. Nếu Bí tích Rửa Tội làm cho các em trở nên con cái Thiên Chúa, thì Bí tích Thêm Sức củng cố và làm cho ân sủng ấy được trưởng thành hơn, để các em có thể mạnh mẽ sống đức tin và trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới.
Niềm vui của ngày lễ càng được trọn vẹn khi 8 em thiếu nhi lần đầu tiên được tiến lên bàn tiệc Thánh Thể, đón nhận chính Chúa Giêsu vào tâm hồn. Sau những tháng ngày được học hỏi giáo lý, cầu nguyện và chuẩn bị, hôm nay các em đã có thể lần đầu tiên thưa lên với Chúa bằng tất cả lòng yêu mến: “Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.” Khoảnh khắc các em rước Chúa lần đầu tuy đơn sơ nhưng thật thiêng liêng. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một tâm hồn trẻ thơ; là khởi đầu của một tình bạn thiêng liêng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Thánh Thể, Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Ước mong rằng, từ ngày hôm nay, mỗi khi tham dự Thánh lễ và tiến lên Rước Lễ, các em luôn ý thức rằng mình đang được đón nhận món quà quý giá nhất: chính Chúa Giêsu Kitô.
Cuối Thánh lễ, Cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Điệp đã thay mặt Giáo họ Quý Lâm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đặc biệt mà cộng đoàn được lãnh nhận trong ngày mừng lễ Quan Thầy. Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã dành thời gian và tình thương của người cha chung để đến thăm mục vụ, chủ sự Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em. Đối với một cộng đoàn vùng sâu, vùng xa như Quý Lâm, sự hiện diện của Đức Cha là một niềm vui lớn lao và là dấu ấn khó quên trong đời sống đức tin của cộng đoàn.
Cha cũng trân trọng cảm ơn Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ân nhân, khách mời và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo họ. Đặc biệt, cha gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ các em vừa lãnh nhận các Bí tích hãy biết trân trọng hồng ân hôm nay, không ngừng học hỏi giáo lý, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và sống chứng nhân Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Ngày lễ Quan Thầy Thánh Augustinô tại Giáo họ Quý Lâm khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Một ngày lễ với ba niềm vui hòa quyện thành một: niềm vui mừng Quan Thầy, niềm vui được Đức Cha đến thăm mục vụ và niềm vui của 18 em được lãnh nhận các Bí tích Thêm Sức và Thánh Thể lần đầu. Nguyện xin Thánh Augustinô, vị mục tử luôn khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa và đã tìm thấy nơi Ngài nguồn hạnh phúc đích thực, chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo họ Quý Lâm luôn biết đặt Chúa ở trung tâm đời sống.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn 10 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em luôn mạnh mẽ trong đức tin, quảng đại trong tình yêu và can đảm làm chứng cho Đức Kitô. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể đồng hành với 8 em lần đầu Rước Lễ, để từ hôm nay các em ngày càng yêu mến Chúa hơn, biết tìm đến với Thánh Thể và lớn lên mỗi ngày trong tình bạn với Chúa Giêsu. Và xin cho Giáo họ Quý Lâm, dù là một cộng đoàn nhỏ bé nơi vùng sâu, vùng xa, luôn cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, để mỗi bước đường của cộng đoàn đều trở thành một hành trình đức tin, hiệp thông và hy vọng, cùng nhau tiến bước trên con đường trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa Kitô.
Hình ảnh: Trần Tuyển
Ban truyền Giáo phận Thanh Hoá









