Giáo hạt Phong Ý: Ngày hành hương của Quý chức Ban hành giáo và giới gia trưởng toàn giáo hạt

02/09/2025
18
Bất chấp những cơn mưa dồn dập sáng ngày 01/9/2025, quý chức Ban Hành Giáo cùng quý gia trưởng của các giáo xứ trong giáo hạt Phong Ý đã quy tụ về ngôi nhà thờ giáo hạt để cử hành Ngày Hành Hương Năm Thánh. Theo chương trình, ngày hành hương được tổ chức vào 26/8. Nhưng do ảnh hưởng cơn bão số 5, chương trình buộc phải dời lại. Dù vậy, bầu khí của ngày hôm nay vẫn thấm đượm tinh thần sốt sắng và hiệp nhất.

Đúng 08g15, mọi người quy tụ trong ngôi thánh đường. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn lắng nghe cha Phaolô Trương Đức Hưng – quản xứ Dương Giao, chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh và lời mời gọi sám hối. Sau đó là giờ chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Mọi người đều được giao hòa với Chúa, để nhờ đó có thể lãnh nhận ơn toàn xá, ân huệ đặc biệt mà Giáo Hội trao ban trong Năm Thánh.

Đúng 10g00, thánh lễ đồng tế được cử hành do cha Quản hạt chủ sự, cùng quý cha trong giáo hạt. Đây chính là cao điểm của ngày hành hương, nơi cộng đoàn hiệp dâng tâm tình tạ ơn và lãnh nhận dồi dào ân phúc.

Trong bài giảng, cha Quản hạt khởi đi từ sự kiện hôm nay, nhân dịp Quốc khánh, người dân cả nước được nhận phần quà từ Chính phủ. Ngài dí dỏm nhưng sâu xa khi khen ngợi cộng đoàn hiện diện: “Anh chị em là những người khôn ngoan, vì đã chọn món quà cao quý hơn hết – ơn toàn xá trong Năm Thánh.” Quả thật, Thiên Chúa đã mở kho tàng ân sủng, tha thứ mọi hình phạt tạm do tội lỗi gây nên. Ơn toàn xá ấy không chỉ dành cho chính mình, mà còn là món quà thiêng liêng cao quý mà chúng ta có thể trao cho những người thân yêu đã qua đời.

Tiếp đó, cha Quản hạt dẫn cộng đoàn hướng về lời mời gọi của Giáo Hội: cầu nguyện cho công trình tạo dựng. Ngài nhắc nhớ rằng vũ trụ này là công trình tình yêu của Thiên Chúa, được trao vào tay con người để cộng tác và chăm sóc. Thế nhưng, nhiều khi con người đã hành xử như chủ nhân tuyệt đối, khai thác và hủy hoại thiên nhiên. Từ đó, ngài tha thiết mời gọi mỗi người khởi đi từ những việc nhỏ bé nhưng thiết thực: tiết kiệm điện, nước, hạn chế túi ni-lông, không xả rác bừa bãi… để bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.

Thánh lễ tiếp diễn với lời nguyện giáo dân và phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã thay lời mọi người dâng lời tri ân cha Quản hạt, quý cha đặc trách và quý cha đồng tế đã tổ chức ngày hành hương thật phong phú, bổ ích và thiêng liêng. Đồng thời, vị đại diện cũng gửi lời cảm ơn đến quý chức và quý gia trưởng đã không quản ngại mưa gió, công việc bận rộn, để hiện diện và góp phần làm nên một ngày ân phúc.

Cha Quản hạt cũng không quên nhắc cộng đoàn chuẩn bị cho ngày hành hương cao điểm của giáo hạt sẽ diễn ra vào 01/10 tới đây – tháng Mân Côi. Dịp đặc biệt này sẽ có nghi thức dâng hoa cộng đồng và hân hoan đón tiếp vị cha chung của giáo phận về hiệp dâng thánh lễ. Đây sẽ là một ngày hồng phúc, quy tụ đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo hạt, để cùng nhau tạ ơn và khẩn cầu Mẹ Maria gìn giữ, đồng hành.

Sau thánh lễ, bữa ăn nhẹ được chuẩn bị như nối dài niềm vui hiệp thông. Những nụ cười, những lời thăm hỏi chân thành làm cho bầu khí thêm ấm áp tình huynh đệ, để ngày hành hương trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
Ngày hành hương hôm nay không chỉ là một sự kiện, nhưng còn là dấu mốc thiêng liêng, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang gánh vác trọng trách trong giáo xứ và trong gia đình. Ước mong rằng, nhờ ân sủng Năm Thánh, quý chức và quý gia trưởng sẽ luôn bền bỉ, quảng đại cộng tác với các cha nơi giáo xứ, để Tin Mừng của Chúa tiếp tục vang vọng và sinh hoa trái trên mảnh đất núi rừng thân thương này.

Ban Truyền Thông Giáo hạt Phong Ý
Xin xem thêm hình ảnh tại đây