Giáo hạt Ba Làng, ngày 30 tháng 03 năm 2025, Chiều Chúa Nhật IV Mùa Chay, vào lúc 16 giờ 00, tại nhà thờ giáo xứ Ba Làng, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã long trọng cử hành Thánh lễ cao điểm Hành hương Năm Thánh 2025 của giáo hạt Ba Làng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, quy tụ đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ với hơn 10 ngàn tín hữu đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Ai nấy đều mang trong lòng niềm hân hoan cảm tạ và khát khao lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh đặc biệt này.
Bầu Khí Hành Hương và Chuẩn Bị Tâm Hồn
Ngay từ đầu giờ chiều, từng đoàn người từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt Ba Làng đã nô nức đổ về khuôn viên thánh đường. Mặc cho khí trời xe xe lạnh của buổi chiều mùa Chay, dòng người hành hương vẫn tấp nập tiến vào nhà thờ với nét mặt rạng rỡ. Băng rôn mang khẩu hiệu của Năm Thánh “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” được trưng bày trang trọng, gợi lên tinh thần hân hoan và hy vọng cho mọi người tham dự. Tiếng kèn đồng và tiếng trống rộn rã của giới trẻ giáo xứ Ba Làng chào đón các đoàn hành hương, tạo nên bầu không khí vừa sốt sắng linh thiêng vừa ấm cúng vui tươi của ngày đại lễ.
Đúng 14 giờ30, chương trình hành hương được khởi đầu bằng nghi thức tĩnh tâm và sám hối cộng đồng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Đỗ Văn Tuần, quản xứ Nghi Sơn, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, dâng lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người thành tâm nhìn lại đời sống mình, sám hối và đón nhận ơn tha thứ của Chúa.
Sau phần xét mình chung, Bí tích Hòa Giải được cử hành. Hàng chục linh mục đã hiện diện tại các tòa giải tội trong và ngoài nhà thờ để sẵn sàng ban bí cho cộng đoàn. Từng hàng người nghiêm trang xếp hàng lãnh nhận bí tích Giải Tội, trên môi khẽ thầm thĩ kinh ăn năn tội. Đây thực sự là khoảnh khắc hồng phúc: rất nhiều tâm hồn đã được giao hòa với Chúa, trút bỏ gánh nặng tội lỗi để đón nhận ơn bình an. Niềm vui hòa giải ánh lên trong đôi mắt rưng rưng của những người con sau thời gian dài xa Chúa nay được trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Chầu Thánh Thể
Lúc 15 giờ 00, sau khi nghi thức sám hối kết thúc, cộng đoàn cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể trọng thể. Mình Thánh Chúa được cung nghinh lên bàn thờ trong tiếng hát du dương bài thánh ca "Thờ lạy Chúa" vang vọng khắp không gian. Toàn thể cộng đoàn quỳ trước Thánh Thể, tâm hồn lắng đọng cung kính. Trong bầu khí thánh thiêng, mọi người cùng suy tôn Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch Lòng Thương Xót và tình yêu tuôn trào cho nhân loại.
Xen giữa những khoảng lặng cầu nguyện là lời dẫn ý sâu lắng, mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thánh Thể Chúa. Ai nấy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành: xin Chúa tha thứ lỗi lầm, xin Ngài ban ơn biến đổi canh tân tâm hồn, và đặc biệt xin Chúa ban những ơn lành trong Năm Thánh. Nhiều người cũng thầm thĩ phó dâng cho Chúa những hy sinh, cố gắng hoán cải mà họ đã thực hiện trong suốt hành trình Mùa Chay vừa qua, như món quà nhỏ bé dâng lên để xin Chúa thương chấp nhận.
Trước khi bước vào phần trọng tâm nhất của ngày hành hương: Thánh lễ cao điểm Năm Thánh. Cộng đoàn được cha trưởng ban phụng tự của giáo phận cắt nghĩa và giải thích về Năm Thánh cũng như cách thức để đón nhận Ơn Toàn Xá.
Thánh Lễ Đồng Tế Trọng Thể
Đúng 16 giờ 00, Thánh lễ đồng tế bắt đầu trong tiếng chuông ngân vang và bài ca nhập lễ. Đoàn rước gồm Thánh giá nến cao, đội kèn đồng, các đoàn thể, quý tu sĩ, khoảng hơn 20 linh mục đồng tế, và cuối cùng là Đức cha chủ tế tiến ra lễ đài.
Đức Giám mục Giuse mở đầu Thánh lễ bằng lời chào chúc bình an và lời mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ngài nhắc nhớ rằng tất cả mọi người hiện diện hôm nay đều đang sống một thời khắc ân sủng đặc biệt: “Chúng ta quy tụ nơi đây như những người hành hương của hy vọng, cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ trong Năm Thánh hồng phúc. Nguyện xin Chúa đổ tràn tình yêu và ân sủng trên mỗi người chúng ta.” Lời mở đầu của vị chủ chăn như khơi dậy niềm xúc động và ý thức sâu xa về ý nghĩa thánh thiêng của cuộc hành hương. Đồng thời ngài kêu gọi cộng đoàn hướng lòng về các nạn nhân trong vụ động đất tại Myanmar và hoả hoạn tại Hàn Quốc để cầu nguyện xin Chúa xoa dịu nỗi đau của họ.
Phần Phụng vụ Lời Chúa của Thánh lễ hôm nay càng thêm ý nghĩa khi Bài Tin Mừng chính là dụ ngôn “Người con hoang đàng” do phó tế công bố. Mọi ánh mắt và tâm trí đều chăm chú lắng nghe Lời Chúa. Hình ảnh người con út phung phá tài sản, sa ngã cùng cực nhưng rồi biết ăn năn trở về, và nhất là hình ảnh người cha nhân hậu chạy ra đón con bằng tất cả yêu thương... đã chạm đến trái tim người nghe. Nhiều người như thấy chính mình trong hình ảnh người con lầm lạc, và càng thêm tri ân Chúa – Đấng từ bi nhân hậu – luôn chờ đợi và tha thứ.
Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng vừa nghe, Đức cha Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa và niềm hy vọng trong đời sống Kitô hữu. Mở đầu bài giảng, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của dụ ngôn: “Dụ ngôn Người cha nhân hậu chính là trái tim của Tin Mừng. Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn trở về và vui mừng ôm họ vào lòng.” Lời khẳng định này vang lên đầy sức thuyết phục, khiến cộng đoàn xúc động nghĩ về biết bao lần Chúa đã thứ tha nâng đỡ mình trong cuộc sống.
Liên hệ đến Năm Thánh 2025, Đức Giám mục chia sẻ rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn niềm hy vọng làm trọng tâm cho Năm Thánh này, với câu châm ngôn nổi tiếng: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5) . Ngài giải thích: Sở dĩ hy vọng của người Kitô hữu không làm họ thất vọng, chính vì tình yêu Thiên Chúa luôn tuôn đổ chan hòa trong tâm hồn những ai tin tưởng nơi Ngài. Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một ảo tưởng viển vông, nhưng đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô chịu chết và phục sinh, nơi lòng thương xót Chúa.
Đức cha mời gọi mỗi người hãy noi gương người con hoang đàng trong dụ ngôn: can đảm “đứng lên và trở về cùng Cha” bất kể quá khứ lầm lỗi thế nào, bởi lòng thương xót Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Ngài nói: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức ban chính Con Một để cứu chuộc, thì không có lý do gì chúng ta lại thất vọng về lòng thương xót của Ngài. Trái lại, hãy vững tin rằng dù trong thử thách gian nan, Thiên Chúa vẫn đồng hành và biến đổi mọi sự nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Người.” Lời chia sẻ của Đức cha như thắp lên ngọn lửa hy vọng sáng ngời trong lòng cộng đoàn. Mọi người như cảm nghiệm được sự khích lệ to lớn: đừng bao giờ tuyệt vọng, “vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể”.
Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục một lần nữa khích lệ cộng đoàn hãy tận dụng thời gian ân sủng của Năm Thánh để hoán cải đời sống, làm hòa với Chúa và với nhau, siêng năng lãnh nhận các bí tích, hầu xứng đáng nhận lãnh ơn toàn xá mà Giáo hội ban tặng.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha quản hạt Ba Làng Giuse Nguyễn Văn Bình, đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý thầy, quý sơ, các ban nghành đoàn thể và cộng đoàn hiện diện đã cộng tác để tổ chức thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và thành công tốt đẹp trong sự quan phòng của Chúa.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse chúc mừng và cám ơn mọi thành phần dân Chúa giáo hạt Ba Làng đã góp phần làm nên ngày hành hương trọng đại này rất tuyệt vời. Ngài bày tỏ niềm vui mừng vì thấy tinh thần đạo đức và sự hiệp nhất của giáo hạt Ba Làng, khi mọi người từ mục tử đến giáo dân cùng chung tay tổ chức và tham dự đông đảo. Đức cha cũng đặc biệt cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha xứ trong giáo hạt đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ phần phụng vụ đến đón tiếp các giáo xứ bạn, để ngày hành hương diễn ra tốt đẹp. Cuối cùng ngài ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá. Tất cả mọi người sốt sắng cúi đầu lãnh nhận phép lành của Chúa.
Thánh lễ khép lại vào lúc chiều muộn. Trong tiếng ca vang bài “Kinh Năm Thánh 2025” và tiếng trống rộn rã, đoàn con cái lưu luyến chia tay ngôi thánh đường Ba Làng thân thương. Ai nấy ra về với tâm hồn tràn đầy bình an, hoan lạc và hy vọng mới. Ngày hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo hạt Ba Làng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự: dấu ấn của lòng Chúa xót thương, của tình hiệp thông huynh đệ, và của niềm hy vọng không bao giờ phai nhạt trên hành trình đức tin của người Kitô hữu. Mỗi người ra về như những chứng nhân của Lòng Thương Xót giữa lòng đời, quyết tâm sống tinh thần Năm Thánh, để “hy vọng của Đức Kitô luôn chiếu tỏa và không làm chúng ta thất vọng”
Ban Truyền Thông Gp. Thanh Hoá