Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Cánh cửa Năm Thánh cũng sẽ được đóng lại. Trong những giờ khắc cuối cùng của Năm Thánh, vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 11, mọi người trong Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa đã hân hoan tiến về nhà thờ Chánh Tòa Saint Patrick tại Downtown Harrisburg để tham dự ngày Hành Hương lãnh ơn Toàn Xá. Để chuẩn bị tâm hồn cho mọi người, cha Quản Nhiệm đã ban Bí Tích Hòa Giải và chia sẻ về Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Thánh Lễ Hành Hương được bắt đầu bằng cuộc rước từ bên ngoài nhà thờ. Cha Quản Nhiệm đã mở Cửa Thánh để mọi người tiến vào Nhà Chúa. Với bầu khí trang nghiêm sốt sắng và khung cảnh nguy nga tráng lệ của ngôi Thánh Đường, mọi người có cảm giác như đang được đắm chìm trong đại dương của Lòng Thương Xót Chúa. Trong bài giảng, cha Quản Nhiệm đã đã dẫn dắt các tín hữu đi vào cung lòng của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Vị Thiên Chúa đó đã làm tất cả những gì có thể để yêu thương và cứu vớt con người, ngay cả khi phải hy sinh chính Con Một yêu dấu của mình. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Thương Xót và sự khoan dung tha thứ của Chúa Cha. Để minh chứng cho điều này, cha Quản Nhiệm đã nhắc đi nhắc lại câu nói của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ tội lỗi cho loài người.” Chính vì thế, Cha đã kêu gọi mọi người, nhất là những người khô khan tội lỗi, hãy chạy đến với Chúa để được Ngài xót thương và tha thứ.
Cha Quản Nhiệm cũng mời gọi mọi người hãy trở nên khí cụ của Lòng Thương Xót Chúa. Mỗi người đều được Chúa xót thương, thì đến lượt mình, cũng phải biết trao ban Lòng Thương Xót đó cho những người xung quanh. Ngài ước mong sao sau Thánh Lễ Hành Hương này mọi người ra về với một con tim mới để có thể yêu thương và tha thứ nhiều hơn.
Thánh Lễ Hành Hương trở nên sốt sắng một phần cũng nhờ tiếng hát du dương của ca đoàn. Mọi người cảm thấy ngất ngây khi nghe ca đoàn hát những bài hát thật hay và ý nghĩa về Lòng Thương Xót Chúa. Với bầu khi trang nghiêm và khung cảnh tráng lệ của ngôi Thánh Đường, cộng với chất giọng ngọt ngào của các ca viên, tiếng hát của ca đoàn như những lời nguyện cầu bay vút lên trời cao.
Kết thúc Thánh Lễ, mọi người ra về với lòng hân hoan vui sướng. Vui vì cảm thấy Lòng Thương Xót Chúa đang bao bọc đời mình, vui vì tâm hồn được đổi mới nhờ Bí Tích Hòa Gải và Thánh Thể, nhờ ơn toàn xá của Năm Thánh, và vui vì lần đầu tiên Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa được cử hành Thánh Lễ trong ngôi nhà thờ Chánh Tòa là Ngôi Thánh Đường Mẹ của Giáo Phận. Hy vọng rằng niềm vui này sẽ đọng lại mãi trong tâm hồn mỗi người để có thêm sức mạnh trong đời sống đức tin mà vượt qua những thử thách đau thương của cuộc sống thường ngày.
Dưới đây là những hình ảnh của Ngày Hành Hương:
Đoàn Khoa