Trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21/02/2026 (tức mùng 5 Tết Nguyên Đán), tại Đền Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Giáo họ Bồng Trung – Giáo xứ Kẻ Bền, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho năm mới. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự; đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và khoảng ba ngàn khách hành hương trong và ngoài giáo phận.
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn hành hương đã nô nức trở về bên Đền thánh, mang theo những ước nguyện đầu năm, những lời khấn xin chân thành và tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban trong năm qua. Trong khung cảnh linh thiêng của Đền Cha Thánh, tiếng kèn hoà vang cùng lời ca nhập lễ trang trọng, mở đầu Thánh lễ trong niềm vui và hy vọng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse thân tình chia sẻ với cộng đoàn rằng chúng ta đang sống trong những ngày đầu xuân năm mới, thời khắc khởi đầu của một hành trình mới. Vì thế, việc quy tụ bên Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm không chỉ là một truyền thống đạo đức tốt đẹp hàng năm, nhưng còn là cơ hội để mỗi người phó thác năm mới Bính Ngọ trong tay Chúa qua lời chuyển cầu của cha Thánh Năm. Đức cha mời gọi cộng đoàn xin ngài cầu bầu trước tòa Chúa để mỗi gia đình, mỗi người được tràn đầy ơn lành hồn xác, được bình an, mạnh khỏe, và nhất là luôn có Chúa đồng hành trong suốt năm mới này.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, qua bài Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 6, 25-34), Đức cha Giuse triển khai sứ điệp đầy ý nghĩa cho những ngày đầu năm. Ngài nhắc lại rằng vào dịp Tết, chúng ta thường trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu mong ông bà, cha mẹ và người thân được an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, Đức cha nhấn mạnh: hạnh phúc đích thực không chỉ hệ tại ở của cải vật chất hay những thành công bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ niềm tin vững vàng nơi Thiên Chúa.
Dựa vào lời Chúa: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người,” Đức cha mời gọi cộng đoàn đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa quan phòng. Khi con người biết tìm kiếm Chúa trước tiên, biết sống công chính và yêu thương, thì mọi sự khác sẽ được Chúa ban thêm theo thánh ý Người. Giữa một xã hội đầy những lo toan, bon chen và bất an, người Kitô hữu được mời gọi sống bình an nội tâm nhờ niềm tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
Kết thúc bài giảng, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn dâng lên Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm những ước nguyện chân thành nhất của mình: ước nguyện cho gia đình được hòa thuận, cho công việc được thuận lợi, cho đức tin ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, ngài khích lệ mọi người noi gương Cha Thánh, vị mục tử đã sống trọn vẹn niềm tín thác vào Thiên Chúa qua tình yêu và sự hy sinh anh dung, để hướng đến hạnh phúc đích thực là Nước Trời.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, dâng lên Chúa những lời khẩn cầu cho Giáo Hội, cho quê hương đất nước, cho các gia đình và cho những người hành hương hiện diện. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn hiệp thông cách sâu xa trong hy tế tình yêu của Đức Kitô, kín múc nguồn bình an và ân sủng cho năm mới.
Sau phép lành cuối lễ, ông đại diện cộng đoàn hiện diện đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức cha Giuse, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn, đồng thời kính chúc Đức cha, quý cha và mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa.
Đáp lại, Đức cha Giuse có đôi lời huấn từ đầu xuân và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn hiện diện. Ngài mời gọi mỗi người hãy tích cực sống định hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Bước vào năm mới, mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa gia đình, giáo xứ và xã hội bằng đời sống đức tin sống động, đức bác ái chân thành và tinh thần phục vụ hăng say để mọi người trong xã hội đón nhận được ánh sáng Tin Mừng của Chúa.
Thánh lễ tạ ơn khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tri ân sâu lắng. Dòng người hành hương ra về mang theo sự bình an, niềm hy vọng và phó thác năm mới trong tay Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm. Ước mong rằng, trong suốt năm Bính Ngọ, mỗi người sẽ luôn cảm nhận được sự đồng hành của Thiên Chúa và sự nâng đỡ thiêng liêng của Cha Thánh trên hành trình đức tin của mình.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận








