Đêm Cầu Nguyện Taizé Của Các Bạn Giáo Lý Viên Giáo Hạt Ba Làng

19/06/2026
11
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày hè đầy nhiệt huyết tông đồ, tối ngày 18 tháng 06 năm 2026, các bạn Giáo lý viên đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Ba Làng đã quy tụ tại Giáo xứ Thượng Chiểu trong mùa Men 2026 để tham dự giờ cầu nguyện Taizé với chủ đề: “Mỗi Giáo lý viên là một môn đệ thừa sai.”

Không ồn ào bởi những hoạt động náo nhiệt, cũng không được đánh dấu bằng những bài diễn thuyết dài dòng, đêm Taizé đưa mọi người bước vào một không gian hoàn toàn khác: không gian của sự thinh lặng, lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Dưới ánh nến lung linh và trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, những bài hát Taizé đơn sơ nhưng sâu lắng được cất lên như những lời kinh nguyện từ tâm hồn. Đặc biệt, những khoảng lặng trong giờ cầu nguyện đã trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa. Giữa nhịp sống hối hả của thời đại, con người thường quen với tiếng ồn và sự bận rộn, nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, các Giáo lý viên được mời gọi dừng lại, lắng nghe và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa. Những phút giây không lời đã mở ra cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình phục vụ của mình, nhận ra những thao thức, những khó khăn, cũng như những hồng ân Chúa đã ban trong sứ mạng giáo lý.
 
 
 

Thinh lặng không phải là khoảng trống vô nghĩa, nhưng là nơi Thiên Chúa hiện diện cách sâu xa nhất. Chính trong sự thinh lặng ấy, các bạn trẻ được gặp gỡ Chúa, để Người chữa lành những vết thương, củng cố niềm tin và khơi lên ngọn lửa nhiệt thành cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Xuyên suốt giờ cầu nguyện, hình ảnh người môn đệ được Chúa sai đi luôn được nhắc nhớ. Là Giáo lý viên, mỗi người không chỉ là người truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng trước hết phải là người môn đệ của Đức Kitô, biết sống gắn bó với Người, học nơi Người và làm chứng cho Người bằng chính đời sống hằng ngày. Chỉ khi thực sự gặp gỡ Chúa, người Giáo lý viên mới có thể trở thành khí cụ để đưa người khác đến với Chúa.
 

Khép lại giờ cầu nguyện, mỗi người mang theo trong tim một lời mời gọi tha thiết: hãy can đảm ra đi. Ra đi không nhất thiết là đến những miền đất xa xôi, nhưng trước hết là đến với những người đang sống quanh mình; ra đi để gieo niềm hy vọng, trao ban yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống phục vụ khiêm tốn. Đó chính là sứ mạng của người môn đệ thừa sai trong lòng Hội Thánh hôm nay.
 
 

Nguyện xin Chúa Giêsu luôn đồng hành với các anh chị em Giáo lý viên Giáo hạt Ba Làng, để từ những giây phút gặp gỡ Người trong thinh lặng và cầu nguyện, mỗi người biết lên đường với một trái tim đầy lửa mến, trở thành những môn đệ nhiệt thành, những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

BTT Giáo Hạt Ba Làng

Xin xem thêm hình ảnh tại đây!