Cộng đoàn Lâm Xa: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 24 em thiếu niên
Cách Tòa Giám mục Thanh Hóa khoảng 110 km về phía Tây, Lâm Xa – Bá Thước nằm giữa miền sơn cước phía Tây xứ Thanh, nơi những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những con đường quanh co uốn mình qua núi đồi, bản làng và những thung lũng xanh ngát. Xa rời sự náo nhiệt của phố thị, nơi đây mang một vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và thấm đượm tình người. Giữa không gian núi rừng hùng vĩ ấy, đời sống đức tin của cộng đoàn Lâm Xa vẫn âm thầm được vun đắp qua từng lời kinh, Thánh lễ và những hy sinh lặng thầm của bao thế hệ.
Có thể nói, nơi miền sơn cước này, mỗi bước chân của người mục tử đến với cộng đoàn không chỉ là một chuyến đi vượt qua khoảng cách địa lý, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ đầy tình hiệp thông. Và hôm nay, niềm vui ấy càng trở nên đặc biệt khi cộng đoàn Lâm Xa hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, về thăm mục vụ, chủ sự Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức cho 24 em thiếu niên.
Hồng ân giữa miền sơn cước
Vào lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2026, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, cộng đoàn Lâm Xa long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Thêm Sức.
Đồng tế với Đức Cha Giuse có quý cha Quản hạt cùng quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phong Ý. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng các em thiếu niên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, cùng gia đình và những người thân yêu của các em.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm mục vụ một cộng đoàn nơi vùng sâu, vùng xa của giáo phận. Đối với ngài, khoảng cách hơn một trăm cây số không thể ngăn cách tình yêu và sự hiệp thông của người mục tử với đoàn chiên. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho cộng đoàn Lâm Xa. Đặc biệt, trong ngày trọng đại hôm nay, cộng đoàn có thêm một lý do thật đặc biệt để tạ ơn: 24 người con của cộng đoàn được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các em hay gia đình, nhưng là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn, bởi mỗi một người trẻ được lớn lên trong đức tin chính là một mầm sống mới cho tương lai của Giáo hội.
Chúa Thánh Thần – Nguồn sức mạnh của người Kitô hữu
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, từ sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên, Đức Cha Giuse hướng cộng đoàn đến một chân lý quan trọng: đức tin là sức mạnh giúp con người vượt qua thử thách và kiên trì bước theo Chúa.
Qua câu chuyện người phụ nữ Canaan tha thiết kêu xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái mình, Đức Cha làm nổi bật một đức tin mạnh mẽ, khiêm nhường và kiên trì. Dù gặp những thử thách tưởng như có thể khiến bà nản lòng, bà vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, Đức Giêsu đã nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ đó, Đức Cha đặt trước các em cũng như toàn thể cộng đoàn một câu hỏi đầy ý nghĩa: “Ai có thể làm cho chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu?” Và câu trả lời được ngài nhấn mạnh: chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh, soi sáng tâm trí, củng cố đức tin và giúp người Kitô hữu can đảm sống chứng nhân giữa cuộc đời.
Đặc biệt, Đức Cha nhắn nhủ 24 em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức rằng: lãnh nhận Chúa Thánh Thần không phải là kết thúc một hành trình giáo lý, nhưng là khởi đầu của một đời sống trưởng thành hơn trong đức tin. Các em được mời gọi trở nên những chứng nhân của Đức Kitô, biết đem Tin Mừng vào chính môi trường mình đang sống: trong gia đình, nơi trường học, giữa bạn bè và trong cộng đoàn. Người môn đệ của Chúa không chỉ giữ đức tin cho riêng mình, nhưng được sai đi để làm cho ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa.
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức
Sau bài giảng, Thánh lễ bước vào phần trọng tâm của việc cử hành Bí tích Thêm Sức. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, 24 em thiếu niên được giới thiệu lên Đức Giám mục. Từ những gương mặt còn mang nét hồn nhiên của tuổi thiếu niên, hôm nay các em đứng trước bàn thờ Chúa với một tâm thế mới: đón nhận Chúa Thánh Thần và lãnh nhận sứ mạng trở nên những chứng nhân của Đức Kitô. Đức Cha Giuse long trọng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. Lời nguyện ấy như một lời khẩn cầu từ giữa miền sơn cước, xin Thiên Chúa tiếp tục gieo những hạt giống đức tin vào tâm hồn những người trẻ của cộng đoàn Lâm Xa. Tiếp đến là việc tuyên xưng đức tin, trong đó các em một lần nữa ý thức và tự nguyện xác nhận niềm tin mà cha mẹ và Hội Thánh đã trao ban cho mình từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trong giây phút thiêng liêng nhất của nghi thức, Đức Cha Giuse đặt tay cầu nguyện trên các em và long trọng xin Chúa Thánh Thần ban xuống những ân huệ cần thiết để các em được củng cố trong đức tin. Sau đó, từng em lần lượt tiến lên trước Đức Giám mục để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Qua việc xức dầu thánh trên trán và đặt tay, Đức Cha trao ban cho các em dấu ấn của Chúa Thánh Thần và nói lời trao ban bình an.
Trong giây phút ấy, có thể cảm nhận một cách thật sâu xa rằng: giữa núi rừng Lâm Xa hôm nay, Chúa Thánh Thần đang tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh. 24 em thiếu niên không chỉ nhận một nghi thức bên ngoài, nhưng được lãnh nhận một hồng ân thiêng liêng, được củng cố để sống đức tin trưởng thành và can đảm làm chứng cho Đức Kitô. Niềm vui của các em hòa quyện với niềm vui của cha mẹ, người thân và toàn thể cộng đoàn. Những lời kinh, những ánh mắt xúc động và những nụ cười rạng rỡ làm cho ngày hội đức tin nơi miền sơn cước trở nên thật đẹp và đáng nhớ.
Hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể
Sau nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, trong đó cộng đoàn hiệp nhất dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho Giáo hội, cho Đức Giáo hoàng, các vị mục tử, cho cộng đoàn Lâm Xa, cách riêng cho những người trẻ vừa lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Phụng vụ Thánh Thể tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trên bàn thờ, lễ vật của cộng đoàn được dâng lên Thiên Chúa, hòa quyện với những hy sinh, thao thức và niềm vui của một cộng đoàn nhỏ bé nơi miền núi. Đặc biệt, trong ngày bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể, cộng đoàn càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Đức Kitô nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa Thánh Thần quy tụ cộng đoàn nên một, còn Thánh Thể nuôi dưỡng cộng đoàn trong tình yêu và hiệp nhất.
Tạ ơn vì một ngày hồng ân
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu xa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh Thể; tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa Thánh Thần; tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã âm thầm thực hiện nơi cộng đoàn Lâm Xa trong suốt Tuần Chầu Thánh Thể. Đặc biệt, cộng đoàn tạ ơn vì 24 người con hôm nay đã được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, được ghi dấu bằng Chúa Thánh Thần và được sai đi trở nên những chứng nhân của Tin Mừng. Từ miền sơn cước Lâm Xa, những hạt giống đức tin ấy sẽ tiếp tục được gieo vào gia đình, trường học, bản làng và giữa lòng xã hội. Ước mong các em luôn biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để đời sống của các em trở thành một lời chứng sống động về Đức Kitô. Và rồi, khi Thánh lễ kết thúc, đoàn người lại trở về với những con đường núi quanh co, những bản làng thân quen và cuộc sống thường ngày. Nhưng chắc chắn, một điều gì đó đã được đổi mới trong tâm hồn cộng đoàn. Bởi hôm nay, nơi miền sơn cước Lâm Xa, một lần nữa cộng đoàn được nhắc nhớ rằng: dù ở nơi xa xôi của giáo phận, Giáo hội vẫn hiện diện; dù giữa núi rừng trùng điệp, tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn gần gũi; và dù hành trình đức tin còn nhiều thử thách, Chúa Thánh Thần vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con Chúa tiến bước.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









