
CẢM NHẬN VỀ HỒNG ÂN TIÊN KHẤN
Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
“Lạy Chúa, con đây, Chúa đã gọi con.” (1 Sm 3,4)
Có những khoảnh khắc trong đời người không thể đo lường bằng thời gian hay diễn tả bằng lời nói, bởi chúng chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn, là tiếng vọng của ân sủng và tình yêu nhiệm mầu. Ngày Tiên Khấn của chúng con, những nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, chính là một khoảnh khắc như thế: một ngày tràn đầy hồng ân và cảm xúc thiêng liêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa Tình Yêu.
Hồng Ân Tuyển Chọn: Một Tình Yêu Nhưng Không
Nhìn lại hành trình đã qua, chúng con nhận ra tất cả đều là hồng ân nhưng không của Chúa. Giữa muôn ngàn người, Chúa đã đoái thương chọn gọi chúng con, những con người nhỏ bé, bất toàn, để trở nên bạn tình dấu yêu của Ngài trong đời sống thánh hiến. Tiếng gọi ấy không đến trong vinh quang chói lọi mà vang vọng trong sự thinh lặng sâu lắng của tâm hồn, trong những giây phút đời thường, nhưng lại đủ mạnh mẽ để làm thay đổi cả một cuộc đời.
Thật đúng như lời Thánh Phaolô từng viết:
“Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong yếu đuối” (2 Cr 12,9).
Chúng con ý thức rằng: không phải do khả năng hay công trạng của mình, mà tất cả là do Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng con từ muôn đời.
Hồng Ân Hiến Dâng: Đặt Trọn Niềm Tin Trong Thánh Giá
Trong ngày Tiên Khấn, dưới chân Thánh Giá – biểu tượng linh thánh của Hội Dòng, chúng con đã tự nguyện thưa tiếng “Xin Vâng” trọn vẹn. Bằng việc tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh – Khó nghèo – Vâng phục, chúng con chọn bước vào con đường nhỏ bé và hẹp của Thánh Giá, để cùng Chúa Giêsu đồng hành với con người đau khổ, đem tình thương và sự sống mới cho trần gian.
Từ nay, đời sống chúng con không còn là của riêng mình nữa. Mỗi ngày sống là một lời tuyên xưng không ngừng: “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 16,5). Trong từng giờ kinh, từng công việc phục vụ, từng hy sinh thầm lặng, chúng con ao ước trở nên dấu chỉ khiêm nhường của tình yêu cứu độ giữa lòng thế giới.
Hồng Ân Thánh Giá: Sống và Yêu Như Đức Kitô
Hồng ân Tiên Khấn không chỉ là khởi đầu cho một đời sống mới, mà còn là lời mời gọi sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá: chiêm ngắm, yêu mến và bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh.
Chúa không hứa cho chúng con một cuộc đời êm đềm, nhưng hứa ban sức mạnh để vượt qua những thử thách, đón nhận thập giá mỗi ngày với niềm vui và hy vọng. Mến Thánh Giá là biết yêu thương và phục vụ bằng tất cả trái tim, là chấp nhận hy sinh cả những điều nhỏ bé nhất để hiệp thông với Đấng đã hiến mạng vì tình yêu nhân loại.
Chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa qua những ánh mắt, những lời chúc lành của quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý chị em trong Dòng và cộng đoàn dân Chúa. Tất cả như một vòng tay lớn ôm ấp, nâng đỡ và động viên, giúp chúng con thêm vững bước trong hành trình thánh hiến.
Hồng Ân Phó Thác: Một Hành Trình Mới Bắt Đầu
Ngày Tiên Khấn khép lại nhưng hành trình ơn gọi vẫn tiếp tục. Chúng con biết rằng phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhưng với tình yêu Chúa là nền tảng, với Thánh Giá là hành trang, chúng con nguyện phó thác tất cả đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Chúng con xác tín rằng: “Ơn gọi là một cuộc phiêu lưu của tình yêu, nơi đó chỉ có một con đường duy nhất là: tín thác tuyệt đối vào Chúa và sống hết mình cho người khác.”
Tâm tình cảm tạ dâng lên Chúa hôm nay, chúng con cũng xin gửi tới Hội Dòng, tới quý Bề trên, quý chị em và những người luôn âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ chúng con suốt hành trình đã qua. Xin cho mỗi ngày của đời sống thánh hiến, chúng con luôn được cháy lên ngọn lửa yêu mến và hăng say phục vụ trong khiêm nhường và tín thác.
Lạy Chúa, tất cả là hồng ân. Xin giữ gìn chúng con luôn trung thành thuộc về Chúa đến trọn đời. Amen.
Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá