Bạn tìm gì và hiểu gì trong ngày tìm hiểu ơn gọi?

28/04/2026
11


BẠN TÌM GÌ VÀ HIỂU GÌ TRONG NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI?

Các bạn trẻ thân mến!

Ngày 26.04.2026 vừa qua, tại Tòa Giám Mục và Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa, các bạn đã có một ngày sống cùng nhau: cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau lắng nghe, phân định, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau tìm hiểu ơn gọi của mình qua linh đạo của các Dòng tu và Chủng viện. Sau hành trình tìm hiểu ơn gọi đó, có thể các bạn chưa có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng rất có thể các bạn biết lắng nghe hơn, biết cầu nguyện sâu hơn, biết nhận ra những điểm chạm nhỏ của Chúa trong tâm hồn mình. Và nhất là các bạn biết đặt câu hỏi về cuộc đời mình với Chúa thì các bạn đã bắt đầu sống ơn gọi rồi. Bởi vì, ơn gọi là câu trả lời cho một tình yêu, chứ không chỉ là một quyết định.

Ơn gọi không phải là một tấm bảng chỉ đường từ trời rơi xuống nhưng ơn gọi là một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ một Thiên Chúa không áp đặt, nhưng mời gọi. Gặp gỡ một Thiên Chúa không nói lớn, nhưng nói rất sâu. Và tiếng nói của Ngài nhiều khi không nằm ở những điều phi thường,
mà nằm trong một sự bình an rất lạ: Khi các bạn nghĩ đến việc hiến thân, lòng các bạn không còn quá sợ hãi. Khi các bạn cầu nguyện, các bạn không còn thấy xa lạ với Chúa. Khi các bạn đứng trước tương lai cảm thấy không chắc chắn nhưng các bạn không cô đơn.

Điều đáng tiếc nhất trong hành trình ơn gọi không phải là chọn sai, mà là không dám chọn. Không dám chọn vì sợ mất.Không dám chọn vì muốn giữ lại cho mình nhiều khả năng.
Không dám chọn vì muốn chắc chắn 100%.

Có thể lúc này, các bạn vẫn còn hỏi: “Con đường Chúa muốn tôi đi là gì?”. Nhưng có lẽ Chúa đang hỏi các bạn một câu hỏi sâu hơn: “Các bạn có dám thuộc trọn về Chúa không?”. Bởi vì khi đã thuộc về Chúa, thì con đường nào cũng có thể trở thành ơn gọi. Và nếu chưa thuộc về Chúa,
thì ngay cả con đường đúng cũng có thể trở nên trống rỗng.

Vậy, các bạn hãy giữ lại trong lòng mình một xác tín đơn sơ: Sau ngày tìm hiểu ơn gọi, điều quý nhất các bạn tìm thấykhông phải là một câu trả lời hoàn chỉnh, mà là một trái tim bắt đầu biết lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa. Và như thế là đủ đểcác bạn tiếp tục bước đi.

                                                       Linh mục Giuse Phan Cảnh 

                                    ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa