Du học sinh Giáo phận Thanh Hoá tại châu Âu: Niềm vui ngày gặp mặt truyền thống – 2025

31/12/2025
12
Trong niềm hân hoan của Mầu nhiệm Giáng Sinh, ngày 27 tháng 12 năm 2025, gia đình du học sinh Giáo phận Thanh Hoá tại châu Âu đã long trọng tổ chức ngày gặp mặt truyền thống thường niên tại Paris. Cuộc hội ngộ không chỉ là dịp sum họp thân tình, mà còn là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông Giáo hội giữa những người con Thanh Hoá đang học tập và mục vụ nơi phương xa.
 

Giữa tiết trời đông giá lạnh của thủ đô Paris, bầu khí buổi gặp mặt trở nên ấm áp và thân thương cách lạ thường. Đó là hơi ấm của tình yêu Giáng Sinh, của sự gắn bó đồng hương, và nhất là của tình huynh đệ phát xuất từ cùng một Giáo phận mẹ. Cuộc gặp mặt năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với sự hiện diện quý báu của cha đại diện Đức Giám mục Giáo phận – cha Giuse Trần Anh Dũng; cha Chủ tịch Uỷ ban Ơn gọi Giáo phận – cha F.X. Vũ Xuân Quang; cha Chánh Văn phòng Đại Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh – cha Giuse Nguyễn Văn Kế; cùng đông đảo quý linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang học tập, nghiên cứu và mục vụ tại châu Âu. Sự hiện diện của quý cha là nguồn động viên lớn lao, biểu lộ sự quan tâm sâu xa của Giáo phận đối với những người con xa quê.


Đúng 9 giờ sáng, chương trình chính thức được khai mạc tại phòng họp Babylone của Hội Thừa sai Paris (MEP), trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng. Sau lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, cộng đoàn lắng nghe thư huấn dụ của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường gửi cho gia đình du học sinh Thanh Hoá tại châu Âu. Trong thư, Đức cha bày tỏ niềm vui và sự khích lệ trước tinh thần hiệp thông của anh chị em, đồng thời tha thiết mời gọi mỗi người, trong tư cách là linh mục, tu sĩ và những người đang được đào tạo tại các trung tâm học thuật của Giáo hội, hãy nỗ lực phát huy những gì mình đang học hỏi, để trở nên “ánh sáng nhỏ bé nhưng cần thiết” cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Những lời huấn dụ đầy tâm huyết ấy giúp mỗi người ý thức sâu xa về sứ mạng của mình ngay từ hôm nay, nhằm góp phần xây dựng Giáo hội trong tương lai. Đức cha cũng nhắn nhủ anh chị em quan tâm cách đặc biệt đến đời sống thiêng liêng, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận ơn toàn xá của Năm Thánh, và lấy Lời Chúa làm nguồn sống cho đời du học và mục vụ.

Tiếp nối chương trình, cha đại diện Giuse Trần Anh Dũng đã chia sẻ về tinh thần và định hướng sinh hoạt của gia đình du học sinh Thanh Hoá tại châu Âu, luôn hướng lòng về Giáo phận, cố gắng chu toàn trách nhiệm được trao phó để phục vụ Dân Chúa cách hữu hiệu. Cha cũng thông tin về tiến trình biên soạn tập sách “Thoáng nhìn 400 năm Tin Mừng trên đất mẹ Thanh Hoá”, như một đóng góp cụ thể cùng Giáo phận chuẩn bị kỷ niệm 400 năm cha Đắc Lộ đặt chân đến Cửa Bạng (19.3.1627), khởi đầu công cuộc loan báo Tin Mừng tại Đàng Ngoài. Đây là thao thức lâu dài và là công trình chung mà gia đình du học sinh Thanh Hoá đang nỗ lực thực hiện.

 

Sau đó, cha Giuse Trần Minh Thành đã trình bày tổng quát về những sinh hoạt nổi bật trong năm qua, cũng như một số thay đổi về nhân sự. Trong tinh thần hiệp thông, các thành viên lần lượt chia sẻ những khó khăn, thách đố và niềm vui trong hành trình học tập, nghiên cứu và mục vụ nơi môi trường văn hoá – xã hội khác biệt. Nhân dịp này, cha Chủ tịch Uỷ ban Ơn gọi và cha Chánh Văn phòng Đại Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng giới thiệu đôi nét về đời sống Giáo phận, tình hình ơn gọi tại quê nhà, những thuận lợi, khó khăn và thách đố trong công tác đào tạo linh mục, tu sĩ, đồng thời thông báo một số sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra tại Giáo phận Thanh Hoá trong năm 2027.  

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ kính thánh Gioan Tông đồ, được cử hành lúc 11 giờ tại nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thắng – du học sinh tại Rôma – đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Dựa trên bài Tin Mừng theo thánh Gioan, ngài nhấn mạnh đến hành trình tiến tới một “đức tin trưởng thành”, qua việc phân tích ba cái “nhìn” của Maria Mácđala, thánh Phêrô và thánh Gioan. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn không dừng lại ở một đức tin thuần cảm xúc, nhưng biết kết hợp hài hoà giữa giác quan, lý trí và ơn Chúa, để đức tin ngày càng sâu sắc và vững vàng trước những thách đố của thời đại.
Nhằm củng cố đời sống đức tin và tình hiệp thông huynh đệ, cha đại diện đã tổ chức cho cộng đoàn hành hương về Đền thánh thánh Anna tại Auray, vùng Bretagne. Đây là nơi thánh Anna đã hiện ra với nông dân Yves Nicolazic trong những năm 1623–1625, với lời mời gọi xây dựng không chỉ một ngôi thánh đường bằng vật chất, mà còn một cộng đoàn sống động trong đức tin. Cuộc hành hương trở thành dịp quý báu để mỗi thành viên canh tân đời sống thiêng liêng, làm mới lại ơn gọi, và khơi dậy lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong bối cảnh hôm nay.

Hai ngày sống bên nhau đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, giúp mỗi người tìm lại hơi ấm của tình quê hương, cảm nghiệm tình phụ tử của vị chủ chăn Giáo phận, và cùng nhau sống trọn vẹn mầu nhiệm Giáng Sinh. Để chiêm ngắm Thiên Chúa vô hình nay trở nên hữu hình nơi Hài Nhi Giê-su, con người được mời gọi bước vào con đường khiêm tốn và thinh lặng, hầu lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Đó chính là con đường của Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là con đường mà mỗi người được mời gọi bước theo, để “sinh ra” chính Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ đó, gia đình, cộng đoàn và Giáo hội được tràn đầy sự hiện diện của Chúa, và Triều Đại Thiên Chúa được lan toả ngay giữa trần gian hôm nay.

Joseph Đình Huy