Nhà dưỡng lão Thánh Anna, nơi chốn hy vọng
Usha Manorama Tirkey
Năm năm trước, khi bà Aloisia thường nói chuyện điện thoại với người con gái đang sống ở nước ngoài, bà không bao giờ quên yêu cầu con gái trở về nhà, giọng nói của bà đầy đau khổ và tuyệt vọng. Bà sợ chết mà không được nhìn thấy con gái mình lần sau cuối.
Bà bị bệnh trong khoảng hai năm và đã được nhiều bác sĩ điều trị, nhưng bệnh tình của bà ngày càng trầm trọng hơn. Vì các bác sĩ không hiểu hết về căn bệnh của bà nên họ không thể đưa ra cho bà phương pháp điều trị phù hợp. Bà không đủ khả năng để được điều trị tại một bệnh viện tốt hơn và sự tuyệt vọng của bà ngày càng tăng khi căn bệnh của bà trở nên nặng hơn.
Lo lắng về tình trạng nghiêm trọng của mẹ và tìm cách giải quyết tình hình, con gái bà đã làm theo lời khuyên của Sơ Linda Marie Vaughan, khi đó là Bề trên Tổng quyền của Dòng Nữ tử Thánh Anna. Sơ đã khuyên cô đưa mẹ đến một viện dưỡng lão do Dòng Nữ tử Thánh Anna điều hành. Do đó, bà Aloisia đã được đưa vào viện dưỡng lão ở Ulhatu.
Môi trường mới của viện dưỡng lão
Bà Aloisia đã tìm thấy một môi trường hoàn toàn khác ở ngôi nhà mới, nơi bà gặp nhiều người có các vấn đề về thể chất khác nhau. Các y tá và trợ lý đã túc trực giúp đỡ họ ngày đêm, dành thời gian và tình cảm dịu dàng cho họ. Trên hết, những bệnh nhân đã tìm thấy bầu không khí cầu nguyện, giúp họ có hy vọng và niềm vui trong tâm hồn, mặc dù họ đang đau khổ.
Các nữ tu của Dòng Nữ tử Thánh Anna đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo rằng người bệnh nhận được sự hỗ trợ về thể chất, tinh thần và tâm linh. Sơ Jacinta Kerketta, người đã làm việc tại viện dưỡng lão ngay từ khi mới thành lập, hiện là Quản trị viên bệnh viện. Sơ chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân rất chu đáo, cả về vật chất lẫn tinh thần. Sơ Jacinta giải thích rằng “trung tâm được thành lập để giải quyết những nhu cầu của thời điểm này. Trung tâm mở cửa cho người bệnh, người không nơi nương tựa, người già, người cô đơn và người khuyết tật, để họ có thể tìm thấy lòng can đảm để tiếp tục sống”.
Niềm hy vọng Kitô giáo
Phát biểu với Vatican News vào ngày 4 tháng 12 năm ngoái, Sơ Jacinta Kerketta đã chỉ ra những cách khác nhau mà Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân của mình: đi bộ, hoạt động giải trí, tư vấn, chăm sóc y tế, cầu nguyện và nhiều hơn nữa. Bệnh nhân sống trong sự thanh thản. Khi sức khỏe của họ cải thiện, một số người trở về nhà, trong khi những người khác ở lại cơ sở y tế.
Ba năm sau, khi con gái của bà Aloisia, đang sống ở Ý, gặp lại mẹ mình, cô không ngừng tạ ơn Chúa. Mặc dù mẹ cô đã yếu đi, nhưng bà vẫn giữ được nét mặt thanh thản trên khuôn mặt tươi cười và không một lời phàn nàn. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã phục vụ bà một cách vô tư bằng cách đền đáp lại họ: bà nằm trên giường, bất lực, nhưng với đôi môi yếu ớt trong một động tác cầu nguyện liên tục. Đây chính là thành quả của niềm hy vọng Kitô giáo. Bà Aloisia đã tìm thấy hy vọng dẫn bà đến với kho báu lớn nhất của cuộc đời mình, là Chúa Kitô.
Cuộc hành hương của hy vọng
Bà Aloisia không phải là người duy nhất trong nhà dưỡng lão Thánh Anna tìm thấy hy vọng này và rời khỏi thế giới này một cách thanh thản. Ngày nay, có rất nhiều người muốn dành những ngày cuối đời của mình tại nơi thanh bình này. Ngôi nhà này dành cho người già, cho những người mắc bệnh nan y và cho những người chán nản vì cô đơn. Mục tiêu của nơi này là mang đến cho cư dân hy vọng mới và giúp họ tiến về phía trước trong cuộc hành hương hy vọng của mình.
Nhà dưỡng lão Thánh Anna được thành lập vào năm 2016 bởi Dòng Nữ tử Thánh Anna thành Ranchi. Kể từ đó, các Nữ tu đã phục vụ một cách vô vị lợi cho những người cần được giúp đỡ.
Nguồn: vaticannews.va