TUẦN CỬU NHẬT CÙNG MẸ MARIA CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH (Ngày 9)

23/08/2021
1420
TUẦN CỬU NHẬT CÙNG MẸ MARIA CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH
Ngày thứ chín (23/08): “NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN”
Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới được bình an vượt qua cơn dịch bệnh, thiên tai và nhân tai
 
  • Dấu Thánh Giá
  • Kinh Chúa Thánh Thần
  • Mười Kinh Mân Côi (theo mầu nhiệm tự chọn)
  • Lời Chúa (Ga 19,25-27)
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
  • SUY NIỆM:
Khung cảnh Núi Sọ là khung cảnh của một gia đình quây quần bên Thánh Giá Chúa. Cha Timothy Radcliffe, O.P., đã thấy ý nghĩa thiêng liêng về gia đình trong bối cảnh này: “Chúng ta, những Kitô hữu, cần phải nhận ra rằng, gia đình của chúng ta được sinh ra ở dưới chân Thánh Giá và không có ai bị loại bỏ cả. Chúng ta là anh chị em của nhau… Trong Chúa Kitô, chúng ta thực sự là những người có họ máu mủ với nhau. Chúng ta chia sẻ cùng một dòng máu, dòng Máu của Thánh Giá. Chúng ta chỉ có thể xưng hô với nhau là anh em và là chị em.”

Trong cơn đại dịch Covid-19 lần này, nhiều gia đình phải ly tán, những người thân phải đi cách ly hoặc chữa trị tại các bệnh viện dã chiến. Khi đi thì chào nhau và hẹn ngày gặp lại trong mái ấm gia đình, thế nhưng lúc về, có khi gặp lại nhau trong hũ tro cốt. Thương thay! Rồi những gia đình khác cũng phải lao đao vất vả vì miếng cơm manh áo hằng ngày, do mất việc, do không đi làm… Chúng ta cũng đọc các tin tức trên báo chí, truyền hình về các nạn nhân tử vong do động đất ở Haiti, do khủng bố, chiến loạn và chạy nạn ở Afghanistan…

Trong tình cảnh bi thương như thế, chúng ta có nhận ra cả gia đình của mình và cả những anh chị em khác cũng đang cùng đứng dưới chân Thánh Giá Chúa không? Tất cả chúng ta thực sự đang cùng chung một dòng Máu chảy ra từ Thánh Giá Chúa, và nơi đó, chúng ta có được sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria.
Hôm nay, ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, tha thiết khẩn nài Mẹ hơn nữa. Với thiên chức làm mẹ, không phụ nữ nào từ chối người con của mình đang rơi vào những cơn gian nan, bệnh hoạn và đau đớn. Cũng vậy, Mẹ Maria sẽ không bao giờ chê bỏ lời cầu xin của chúng ta.

(Thinh lặng)
(Tham khảo bài suy niệm của Lm. Micae Nguyễn Tiến Bình)
  • Cầu nguyện:
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ của chúng con! Mẹ đã trải qua nhiều thử thách và tâm hồn Mẹ đã chịu lưỡi gươm đâm thâu, xin ban cho chúng con ơn hiểu biết ý nghĩa của các cuộc thử thách mà chúng con, nhân loại và Giáo Hội đang trải qua. Xin đừng để chúng con ngã quỵ trước cơn thử thách lớn lao, nhưng xin giúp chúng con kiên nhẫn và vượt thắng tất cả, để chúng con có thể chia sẻ một cách có ý thức với các thử thách của các anh chị em, của Giáo Hội và của nhân loại vào thời điểm quan trọng này của lịch sử thế giới.

Lạy Nữ Vương Ban Sự Bình An, xin gìn giữ, che chở chúng con và toàn thế giới được bình an vượt qua cơn dịch bệnh và các mối tai ương từ thiên nhiên cũng như bởi lòng vị kỉ của một số ít người. Amen

  • Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy
  • Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
  • Nữ Vương Ban Sự Bình An – Cầu cho chúng con
  • Dấu Thánh Giá, kết thúc
Nguồn: Nhóm Bạn Đường Linh Thao