
TUẦN CỬU NHẬT CÙNG MẸ MARIA CẦU NGUYỆN TRONG ĐẠI DỊCH
Ngày thứ năm (19/08): “ĐỨC MẸ NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHỐN KHÓ”
Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bác ái và liên đới trong cơn đại dịch
Ý cầu nguyện: Cầu cho tình bác ái và liên đới trong cơn đại dịch
- Dấu Thánh Giá
- Kinh Chúa Thánh Thần
- Mười Kinh Mân Côi (theo mầu nhiệm tự chọn)
- Lời Chúa (Lc 1,39-45)
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
- SUY NIỆM:
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.”
“Bà Maria vội vã lên đường” - Mẹ đi ngay, không một chút đắn đo hay do dự, dù là hiểm nguy bất trắc, dù là nhọc mệt bôn ba, dù là Mẹ cũng đang cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Phải chăng ở đâu cần giúp đỡ, nơi đó luôn có Mẹ kíp bước tới? Và Mẹ thậm chí còn “vội vã lên đường” trước cả khi được yêu cầu!
Trong Mẹ luôn có một tình yêu thao thức, thôi thúc và bùng cháy, khiến Mẹ không thể nào ngồi yên, không thể nào chờ đợi, không thể nào nghỉ ngơi, không thể nào suy nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài chăm lo cho các nhu cầu của tha nhân. Mẹ luôn đặt người khác trên bản thân mình, nên ai gặp khó khăn, Mẹ đều muốn và luôn vội vã đến cùng họ trước nhất.
Chúng ta đang lâm cảnh khốn khó ư, hãy chạy đến với Mẹ, như lời thánh Giáo Hoàng Piô X nói: “Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô”. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được làm con cái của Mẹ!
(Thinh lặng)
“Bà Maria vội vã lên đường” - Mẹ đi ngay, không một chút đắn đo hay do dự, dù là hiểm nguy bất trắc, dù là nhọc mệt bôn ba, dù là Mẹ cũng đang cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Phải chăng ở đâu cần giúp đỡ, nơi đó luôn có Mẹ kíp bước tới? Và Mẹ thậm chí còn “vội vã lên đường” trước cả khi được yêu cầu!
Trong Mẹ luôn có một tình yêu thao thức, thôi thúc và bùng cháy, khiến Mẹ không thể nào ngồi yên, không thể nào chờ đợi, không thể nào nghỉ ngơi, không thể nào suy nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài chăm lo cho các nhu cầu của tha nhân. Mẹ luôn đặt người khác trên bản thân mình, nên ai gặp khó khăn, Mẹ đều muốn và luôn vội vã đến cùng họ trước nhất.
Chúng ta đang lâm cảnh khốn khó ư, hãy chạy đến với Mẹ, như lời thánh Giáo Hoàng Piô X nói: “Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô”. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được làm con cái của Mẹ!
(Thinh lặng)
- Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm ơn Mẹ, bởi Mẹ luôn đi bước trước, đến thăm và mang Chúa Giêsu đến cho chúng con. Xin dạy chúng con noi gương Mẹ, để trong các nhu cầu của mình, chúng con biết nhớ đến những thiếu thốn của người khác trước. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban ơn giúp chúng con có thêm sáng kiến, lòng can đảm để biến những tư tưởng thành hành động, làm những gì có thể nhằm giảm thiểu những khó khăn của các anh chị em xung quanh.
Lạy Mẹ là Đấng nâng đỡ kẻ khốn khó, xin ấp ủ chúng con dưới tà áo Mẹ và dẫn đưa chúng con về quê Trời hằng mong. Amen.
Lạy Mẹ là Đấng nâng đỡ kẻ khốn khó, xin ấp ủ chúng con dưới tà áo Mẹ và dẫn đưa chúng con về quê Trời hằng mong. Amen.
- Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy
- Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
- Đức Mẹ Nâng Đỡ Người Khốn Khó – Cầu cho chúng con
- Dấu Thánh Giá, kết thúc
Nguồn: Nhóm Bạn Đường Linh Thao