
TUẦN CỬU NHẬT CÙNG MẸ MARIA CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH
Ngày thứ tư (18/08): “ĐỨC BÀ YÊN ỦI KẺ ÂU LO”
Ý cầu nguyện: Cầu cho người nghèo, người vô gia cư và neo đơn
Ý cầu nguyện: Cầu cho người nghèo, người vô gia cư và neo đơn
- Dấu Thánh Giá
- Kinh Chúa Thánh Thần
- Mười Kinh Mân Côi (theo mầu nhiệm tự chọn)
- Kinh Lạy Nữ Vương
- Lời Chúa (Lc 2,33-35)
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
- SUY NIỆM: ĐỨC BÀ YÊN ỦI KẺ ÂU LO
“Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Đời Mẹ chịu nhiều cảnh đau khổ, như lưỡi gươm đâm thâu… nhưng với một niềm tín thác vào Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả, dù là niềm vui, âu lo hay đau đớn, và Mẹ thực thi điều Chúa muốn bằng tất cả tình yêu của mình. Như khi thưa “xin vâng” cùng sứ thần, như khi sinh con nơi máng cỏ, như khi bồng bế con trốn sang Ai Cập, như khi đón nhận lời tiên tri của Simêon, như khi lạc con ở Đền Thờ, như khi gặp con trên đường đồi Can-vê, như khi ôm xác con trong lòng...
Trong mọi sự sầu bi, Mẹ chia sẻ tận cùng nỗi đau khổ của con người, và Mẹ vẫn cậy trông vào Chúa, và nâng đỡ các môn đệ, chờ ngày các ông trở lại, mạnh mẽ hơn với niềm tin của mình. Mẹ cầu nguyện với các ông và chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.Mẹ trở nên nguồn an ủi các môn đệ, và Mẹ cũng là nguồn an ủi chúng ta, những kẻ lâm cảnh khốn cùng.
Mỗi người chúng ta hãy đến cùng Mẹ, chia sẻ với Mẹ, và để Mẹ an ủi chúng ta. Mẹ hiểu, đồng cảm và sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hãy đến với Mẹ, Mẹ nguồn an ủi chúng ta.
(Thinh lặng)
Đời Mẹ chịu nhiều cảnh đau khổ, như lưỡi gươm đâm thâu… nhưng với một niềm tín thác vào Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả, dù là niềm vui, âu lo hay đau đớn, và Mẹ thực thi điều Chúa muốn bằng tất cả tình yêu của mình. Như khi thưa “xin vâng” cùng sứ thần, như khi sinh con nơi máng cỏ, như khi bồng bế con trốn sang Ai Cập, như khi đón nhận lời tiên tri của Simêon, như khi lạc con ở Đền Thờ, như khi gặp con trên đường đồi Can-vê, như khi ôm xác con trong lòng...
Trong mọi sự sầu bi, Mẹ chia sẻ tận cùng nỗi đau khổ của con người, và Mẹ vẫn cậy trông vào Chúa, và nâng đỡ các môn đệ, chờ ngày các ông trở lại, mạnh mẽ hơn với niềm tin của mình. Mẹ cầu nguyện với các ông và chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.Mẹ trở nên nguồn an ủi các môn đệ, và Mẹ cũng là nguồn an ủi chúng ta, những kẻ lâm cảnh khốn cùng.
Mỗi người chúng ta hãy đến cùng Mẹ, chia sẻ với Mẹ, và để Mẹ an ủi chúng ta. Mẹ hiểu, đồng cảm và sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hãy đến với Mẹ, Mẹ nguồn an ủi chúng ta.
(Thinh lặng)
- Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Đấng yên ủi kẻ âu lo, giữa những nghịch cảnh cuộc đời, đặc biệt là cơn đại dịch khủng khiếp này, xin dạy chúng con một lòng tín thác vào Chúa như Mẹ. Xin bênh đỡ chúng con khỏi những bối rối âu lo, nhưng chỉ một lòng lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại bằng tất cả tình yêu. Amen.
- Kinh Trông Cậy – Ba câu lạy
- Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
- Đức Bà Yên Ủi Kẻ Âu Lo– Cầu cho chúng con
- Dấu Thánh Giá, kết thúc
Nguồn: Nhóm Bạn Đường Linh Thao