TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-02-2020

12/02/2020
373

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha khi bắt đầu ngày mới. Những môn đệ của Chúa Giê-su khi xưa họ đã làm gì? Họ sống khép kín trong cộng đoàn hay họ mở lòng đón nhận những người nhập cư đến tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn? Điều quan trọng nhất chúng ta phải làm là xoa dịu nỗi đau và chấp nhận những tiếng khóc than ấy mà giúp đỡ họ. "Hãy biểu lộ điều ấy bằng sự chào đón và tình huynh đệ, con có thể mở rộng cửa để hướng đến tương lai, và con cũng sẽ có một tương lai." (ĐGH Phanxicô) Con có mở lòng đón nhận những người không thuộc cộng đoàn của con, hay đến từ những nhóm người khác không? Lạy Cha chúng con ở trên trời...  
 
WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God as you being this day. What are the followers of Jesus supposed to do? Live closed in their communities or open to those who emigrate in search of a decent life? The first thing we must do is to relieve their pain and welcome their cries for help. "Show that with welcome and fraternity you can open a window to the future, you can still have a future" (Pope Francis). Do you welcome those that do not belong to your community or group? Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đoạn Tin Mừng hôm nay thật cảm động. Người đàn bà đã than khóc để cầu xin Chúa giúp đỡ. Chị là một trong những người bị gạt ra khỏi những người được chọn. Chị tìm kiếm con đường để được nhìn nhận và chào đón. Chúa Giê-su đã chạnh lòng bởi lời cầu xin đầy quả quyết của chị, và Người đã ra tay chữa lành chị. Vào thời khắc này trong ngày, con dành thời gian để ngẫm lại thái độ của con trong mối tương quan với Chúa Giê-su. Con có thể làm gì khác đi kể từ bây giờ?

WITH JESUS DURING A DAY

Today's Gospel scene is touching. A woman cries out for help. She is one of those "outside" of the chosen people. She is in search of being recognized and welcomed. Jesus is impacted by her confident plea and heals her. At this time of day take time to look at your attitudes in relation to those of Jesus. What could you do differently from now on?
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con chú ý đến cảm xúc hiện tại của mình. Dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều nhỏ bé đã mang lại niềm vui và hy vọng cho con. Rồi con nhìn lại những hoạt động rất đỗi bình thường trong ngày sống của mình. Con có lựa chọn đứng về phía sự sống trong những hoạt động của mình không? Con đã yêu thương người khác hay chưa? Con đã có một tâm trạng tồi tệ hay giận dữ chăng? Con dành thêm chút thời gian tâm tình với Chúa và cam kết ngày mai sẽ lựa chọn sự sống, sẽ giúp đỡ người khác và phục vụ họ với nụ cười luôn nở trên môi. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary...

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.