
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA BỨC ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Có một hình ảnh đã chiếm được trái tim của hàng triệu người trên toàn thế giới. Chúng ta không cần phải là chuyên gia nghệ thuật mới nhận ra được: Chúa Giêsu nhìn thẳng vào người xem, một tay giơ lên ban phúc lành, và hai luồng ánh sáng – một màu trắng và một màu đỏ phát ra từ ngực Ngài. Đó là bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, và đằng sau bức ảnh tưởng chừng đơn giản này là một câu chuyện có khả năng chạm đến tâm hồn.
Bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh trong lịch sử Giáo hội và thế giới đương đại. Đó là một hình ảnh phi thường, không chỉ vì bức ảnh này được lưu truyền rộng rãi nhất, mà trên hết là vì nguồn gốc của bức ảnh: chính Chúa Kitô là tác giả đầu tiên. Ngài đã hiện ra với Sơ Faustina tại tu viện của các Nữ tu Đức Mẹ Thương Xót ở Płock, gần Warsaw, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, yêu cầu Sơ vẽ hình ảnh của Ngài. Sơ Faustina đã thuật lại thị kiến này trong “Nhật ký” của mình : “Tối hôm đó, khi tôi đang ở trong phòng, tôi thấy Chúa Giêsu mặc áo trắng. Một tay Ngài giơ lên ban phúc lành, tay kia Ngài đặt lên ngực. Từ chiếc áo choàng hé mở của Người, hai tia sáng lớn lóe lên, một tia màu đỏ và một tia màu trắng (...). Sau một lúc, Chúa Giêsu nói với tôi: “Hãy vẽ một bức tranh theo mẫu con thấy, với dòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Ta muốn bức tranh này được tôn kính trước hết trong nhà nguyện của con, sau đó trên khắp thế giới” (Nhật ký, số 47).
Bức ảnh này, trước hết và trên hết, là kết quả ý muốn của chính Chúa Giêsu. Bức ảnh vừa là dấu hiệu vừa là sự tổng hợp hữu hình của toàn bộ thông điệp Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã truyền cho thế giới qua Thánh Faustina. Một mặt, bức ảnh nhắc nhở về mầu nhiệm tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được mặc khải trong Thánh Kinh, kêu gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài và thương xót những người thân yêu xung quanh mình. Mặt khác, bức ảnh đóng vai trò là phương tiện của những ân sủng được Chúa Giêsu ban cho những ai tôn kính và cầu nguyện trước bức ảnh này với lòng tin tưởng trọn vẹn và cố gắng thể hiện lòng bác ái đối với người khác. Lời hứa đầu tiên mang tính chất chung và bao gồm việc nhận được tất cả các ân sủng và phúc lành trần thế, phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng ban những lời hứa cụ thể: ơn cứu độ, ơn tiến bộ vượt bậc trên con đường hoàn thiện Kitô giáo, và ơn chết lành.
Nguồn gốc của bức ảnh và ngày lễ
Sơ Faustina qua đời năm 1938, khi mới chỉ 33 tuổi, vì bệnh lao. Faustina qua đời trong nghèo khó và vô danh tại một tu viện ở Krakow ( Ba lan ). Tuy nhiên, cuốn nhật ký của Sơ vẫn còn tồn tại. Và cùng với đó là thông điệp.
Một buổi tối, tháng 2, năm 1931. Trong một tu viện ở Ba Lan, một nữ tu trẻ tên là Maria Faustina đang cầu nguyện trong phòng riêng thì một điều phi thường xảy ra. Đột nhiên, căn phòng tràn ngập ánh sáng, và trước mặt bà hiện ra Chúa Giêsu, mặc áo choàng trắng, với hai tia sáng huyền bí tỏa ra từ trái tim Ngài. Đó không phải là giấc mơ, cũng không phải là tưởng tượng: đối với Sơ Faustina, điều đó chân thực như hơi thở. Và Chúa Giêsu nói chuyện với chị. Ngài yêu cầu chị vẽ bức tranh này và thêm dòng chữ: “ Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Đơn giản, trực tiếp, mạnh mẽ.
Nhiệm vụ được giao cho một họa sĩ người Ba Lan, Eugeniusz Kazimirowski, người đã làm việc sát cánh cùng Sơ Faustina trong sáu tháng. Faustina đến xưởng vẽ của ông, quan sát, sửa chữa và đưa ra gợi ý. Faustina muốn từng chi tiết đều phản ánh những gì Sơ đã nhìn thấy[1].
Năm 1978, một hồng y người Ba Lan, Karol Wojtyła, người biết rõ câu chuyện về Sơ Faustina và có lòng sùng kính cá nhân đối với Lòng Thương Xót Chúa, đã trở thành Giáo hoàng. Năm 2000, vào Chúa nhật dành riêng cho lòng sùng kính này, ngài đã tuyên thánh cho faustina. Kể từ đó, Chúa nhật thứ hai sau Lễ Phục Sinh chính thức trở thành Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thể Giáo hội.
Ý nghĩa của bức ảnh
Một trong những yếu tố đặc trưng nhất của bức ảnh chính là hai tia sáng phát ra từ trái tim của Chúa Giêsu.
Tia sáng màu trắng trong veo tượng trưng cho nước thanh lọc, gột rửa mọi gánh nặng đè nén chúng ta. Tia sáng đỏ gợi lên hình ảnh máu, biểu tượng của tình yêu trao đi vô điều kiện, chính là sự sống được hiến dâng cho chúng ta.
Khi nhìn vào bức ảnh này, chúng ta không thấy một Chúa Kitô đau khổ trên thập tự giá. Không, ở đây chúng ta thấy Đấng Phục Sinh, Đấng Chiến Thắng. Tuy nhiên, trái tim bị tổn thương của Ngài vẫn hiện hữu qua chiếc áo trắng, như thể để nhắc nhở chúng ta rằng chiến thắng này đến từ sự đau khổ. Nhưng chính từ vết thương này mà lòng thương xót tuôn trào, một lòng thương xót có thể đến với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu.
Trong bức ảnh được Eugeniusz Kazimirowski (1873-1939) vẽ tại Vilnius năm 1934, Chúa Giêsu được miêu tả như Thánh Faustina đã nhìn thấy Ngài, đặc biệt là với bàn chân trái bước về phía trước: Chúa Giêsu như muốn được thể hiện đang bước đi, chứ không phải là một Chúa Giêsu “tĩnh lặng”. Ngài đến gần mọi người, đến với những ai dành thời gian chiêm ngắm Ngài và trò chuyện với Ngài bằng lòng tin tưởng. Bức ảnh này mang chiều kích Ba Ngôi: hai vùng sáng nhất trong bức ảnh là trán và trái tim. Trán Chúa Giêsu được soi sáng bởi tình yêu của Chúa Cha, Đấng ban phúc lành và sai Con mình đến để chia sẻ lòng thương xót với nhân loại. Và trái tim rộng mở của Ngài truyền đạt Chúa Thánh Thần, được đổ đầy trong các bí tích: Bí tích rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể, được tượng trưng bởi ánh sáng trắng và đỏ cùng tỏa ra, không thể tách rời.
Sơ Faustina đã nhận được những mặc khải này vào những năm 1930, khi Châu âu đang chìm trong bóng tối của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong những năm tháng của chủ vô thần trỗi dậy, bạo lực và tuyệt vọng, thông điệp về lòng thương xót của Chúa Kitô đã mang đến niềm hy vọng.
Bức ảnh đó trở thành ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối, nhắc nhở chúng ta tin rằng không có tội lỗi nào quá lớn để Chúa không tha thứ, rằng không một linh hồn nào nằm ngoài tầm với của tình yêu thương Ngài.
Ngày nay, trong thời đại đầy biến động này, thông điệp ấy vẫn vô cùng quan trọng. Bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót mang lại bình an cho những trái tim phiền muộn và hy vọng cho những tâm hồn tuyệt vọng. Bức ảnh nhắc nhở chúng ta rằng lòng thương xót không phải là sự yếu đuối mà là sức mạnh: sức mạnh để chữa lành, phục hồi và biến Lòng thương xót của Chúa mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Không có tội lỗi nào là quá nghiêm trọng, không có linh hồn nào là không thể được cứu chuộc.
Lạy Chúa Giêsu nhân từ, Lòng Thương Xót của Chúa là vô hạn và kho tàng ân sủng của Chúa là vô biên. Con đặt trọn niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Con hiến dâng trọn vẹn bản thân con cho Chúa không chút dè dặt. Con mong muốn lan tỏa Lòng Thương Xót của Chúa cho anh chị em con. Xin Chúa bảo vệ con, như thể con là tài sản và vinh quang của chính Ngài. Dù đôi khi con run sợ trước cảnh khốn khổ của mình, con vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa


.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
