Nhận được thư kêu gọi từ cha xứ Antôn Vũ Đức Tú, Caritas Thanh Hóa không quản ngại đường sá xa xôi, vội vã đến giáo xứ Tam Tổng để chia sẻ nỗi đau và trao tặng sự giúp đỡ. Nhìn bốn đứa trẻ thơ dại, khuôn mặt còn vương nét ngây thơ, ánh mắt ngơ ngác, ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào.
Anh Giuse Đinh Văn Thiệu, một người cha đơn thân đầy nghị lực, đã gồng gánh nuôi bốn con sau khi người vợ qua đời vào năm 2017. Nay anh cũng ra đi, bỏ lại bốn đứa trẻ hoàn toàn mồ côi, không nơi nương tựa. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của những người thân, những người hàng xóm. Ai sẽ là người nuôi dưỡng, chăm sóc và cho các cháu ăn học?
Caritas Thanh Hóa đã trao tặng cho các cháu số tiền 5 triệu đồng, một món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng. Trong đó, cha Giuse Trần Văn Quang, trưởng ban truyền thông của giáo phận Thanh Hóa, đã đóng góp 3 triệu đồng, và chị Becki Nguyễn bên Hoa Kỳ đã gửi tặng 2 triệu đồng. Đặc biệt, chị Becki Nguyễn và người bạn là anh Bo Trần còn hứa sẽ hỗ trợ các cháu mỗi tháng 2 triệu đồng, một sự giúp đỡ quý báu, giúp các cháu có thêm động lực để vượt qua khó khăn.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà nội, bà ngoại, những người thân yêu của các cháu. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là sự cảm động trước tấm lòng nhân ái của cộng đồng.
Caritas Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Giuse Trần Văn Quang, chị Becki Nguyễn, anh Bo Trần và cô Hồng Công cùng các ân nhân đã chung tay góp sức, mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp cho bốn đứa trẻ mồ côi. Sự giúp đỡ của quý vị là nguồn động viên to lớn, giúp các cháu có thêm sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời đầy gian truân.
Mong rằng, với sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng, bốn đứa trẻ mồ côi sẽ có cơ hội tiếp tục học tập, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội.
Ban Caritas Thanh Hóa