Bác Ái Mùa Chay: Caritas Thanh Hóa Trao Yêu Thương Đến Bệnh Nhân Nghèo Vùng Cao

14/03/2025
26

Trong không khí trầm lắng của Mùa Chay Thánh, khi lòng người hướng về sự chia sẻ và yêu thương, Caritas Thanh Hóa đã viết nên một câu chuyện cảm động tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.Lần đầu tiên, những suất cơm miễn phí được trao tận tay các bệnh nhân nghèo, những người con của núi rừng Thanh Hóa.
 

Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, nơi những bệnh nhân từ các huyện miền núi xa xôi như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc…tìm đến, không chỉ là nơi chữa trị bệnh tật, mà còn là nơi chứng kiến những khó khăn chồng chất. Họ không chỉ lo lắng về tiền thuốc, tiền viện phí, mà còn trăn trở về từng bữa ăn.

Thấu hiểu nỗi lòng ấy, Caritas Thanh Hóa đã mang đến những suất cơm ấm áp, nghĩa tình. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", những suất cơm ấy không chỉ là thức ăn, mà còn là tình Chúa, tình người, là sự sẻ chia, là niềm hy vọng.

Những suất cơm ấy được chuẩn bị từ tấm lòng quảng đại của các gia đình Công giáo trong và ngoài nước. Họ muốn gửi gắm tình yêu thương của Chúa, sự ấm áp của tình người qua từng món ăn, để những bệnh nhân nghèo có thêm sức mạnh, động lực vượt qua bệnh tật.

Caritas Thanh Hóa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm: anh chị Vũ Phạm (Úc), anh chị Ngô Đức Đạt và Lê Thị Phương (giáo họ Thủy Long, giáo xứ Mục Sơn), anh chị Tân Thủy (giáo xứ Hữu Lễ) và anh chị Giới Minh (giáo xứ Lam Sơn). Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành đến gia đình các anh chị.

Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này đã thắp sáng niềm tin, lan tỏa yêu thương trong Mùa Chay Thánh. Những suất cơm không chỉ làm ấm lòng người bệnh, mà còn thể hiện tinh thần bác ái, sự đồng cảm sâu sắc của cộng đồng Công giáo đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Caritas Giáo Phận Thanh Hóa