Dưới tiết trời nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc Trung Bộ, cánh cổng giáo xứ Thái Yên rộng mở chào đón quý cha và các chú ứng sinh. Những cái bắt tay thân tình, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt hiền hòa… tất cả tạo nên bầu không khí ấm áp của tình thân ái.
Điểm nhấn của chuyến viếng thăm là trận giao hữu bóng đá giữa các chú ứng sinh Tiểu Chủng Viện và các bạn trẻ giáo xứ Thái Yên. Sau những giây phút chào hỏi đầy thân thiện, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiếng reo hò cổ vũ vang lên sôi động, những pha bóng đẹp mắt liên tục được tạo ra trên sân. Sau 60 phút tranh tài đầy hứng khởi, các chú ứng sinh giành chiến thắng với tỷ số 5-2. Nhưng hơn cả kết quả, tinh thần thể thao, tình huynh đệ và sự gắn kết giữa các thành viên mới là điều đáng trân quý nhất.
Đặc biệt, trong suốt trận đấu, những tấm lòng nhân ái đã chung tay góp phần sẻ chia qua số tiền quyên góp dành cho các hoạt động ý nghĩa. Sự quảng đại ấy không chỉ thể hiện tinh thần bác ái Kitô giáo mà còn là minh chứng sống động cho tình người ấm áp nơi giáo xứ Thái Yên.
Niềm vui của buổi chiều giao lưu được nối dài trong bữa cơm thân mật mà cha xứ cùng giáo dân đã chu đáo chuẩn bị. Những món ăn không chỉ ngon miệng mà còn thấm đượm tình yêu thương, sự quan tâm và lòng hiếu khách chân thành.
Sau những khoảnh khắc sôi động trên sân bóng và bàn tiệc, các thành viên Tiểu Chủng Viện lắng đọng tâm hồn trong giây phút viếng thăm nhà thờ, dâng lời tạ ơn Chúa và lãnh nhận ơn toàn xá.
Chuyến viếng thăm khép lại nhưng dư âm vẫn còn mãi – một buổi chiều tràn đầy tình Chúa và tình người tại giáo xứ Thái Yên. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên cha xứ, cha phó và toàn thể giáo dân, để nơi đây mãi là điểm sáng của đức tin, của lòng bác ái và của tình hiệp thông trong Chúa Kitô.
Ban Truyền Thông Tiểu Chủng Viện