Thời tiết se lạnh cuộn thêm những dải sương mù của mùa đông giá lạnh bỗng bị cuốn đi trong ánh nắng hiếm hoi nơi mảnh đất Yên Vinh, xã Hà Ngọc cũ, thuộc giáo xứ Tiên Thôn, giáo phận Thanh Hóa. Ngày hôm nay 04/01/2026 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, toàn thể giáo xứ và quý khách xa gần, quý cha, quý tu sĩ cùng tề tựu về ngôi nhà nguyện nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh triền đê sông Mã để cùng nhau dâng Thánh Lễ Tạ Ơn thật đặc biệt. Thánh Lễ Tạ Ơn – Làm phép linh đài và tượng Thánh Antôn Padova, và ngôi nhà nguyện mới được xây dựng lại.
Được biết, cách đây gần 100 năm, nơi mảnh đất giáo họ Yên Vinh này đã từng có bóng hình của một ngôi nhà thờ được xây dựng để dùng vào việc thờ kính và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng thời thế đổi thay, khi cha chính xứ Giuse Hoàng Văn Hạnh nhận bài sai về mục vụ tại giáo xứ Tiên Thôn và trở ra thăm lại giáo họ thì hình bóng ngôi nhà thờ ấy đã không còn, và thực sự như cha đã bày tỏ “ Con không thấy còn hòn đá nào trên hòn đá nào nữa”. Với số giáo dân còn lại rất ít, nhưng trong lòng bà con luôn cũng như cha xứ luôn thao thức muốn gây dựng lại ngôi nhà thờ mang hình bóng của các bậc tiền nhân xưa. “ Chắc chắn xưa kia nơi đây là một cộng đoàn đông đảo và đầy lòng yêu mến Chúa, thì mới có thể xây dựng 1 ngôi nhà thờ bên cạnh dòng sông Mã này được” . Với 10 năm thao thức xin lại mảnh đất có nền móng nhà thờ xưa cùng giấy phép xây dựng, thì hôm nay Thiên Chúa đã làm phép lạ qua lời bầu cử của Thánh Antôn. Một ngôi nhà nguyện xinh xắn và ấm áp, cùng linh đài kính Thánh Antôn đã được xây dựng xong.
TẠ ƠN TRONG NIỀM VUI GÂY DỰNG LẠI NỀN MÓNG CHA ÔNG
Khởi đầu cho ngày lễ tạ ơn hôm nay, niềm vui hân hoan được thể hiện qua những bản nhạc kèn rộn rã và tiếng trống hân hoan. Trong nghi thức làm phép linh đài và tượng Thánh Antôn, cha Giuse Hoàng Văn Hạnh – chính xứ Tiên Thôn bày tỏ niềm vui lớn lao vì sau vừa tròn 40 ngày được cấp phép và xây dựng giáo họ Yên Vinh đã gây dựng lại được nền móng cơ sở của các bậc cha ông xưa để lại. Những giọt nước thánh được rảy lên khu vực linh đài và bức tượng Thánh Antôn như khẳng định lại với lịch sử rằng: Từ nay giáo họ Yên Vinh đã có lại nơi để sớm hôm gần gũi và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Hương trầm nghi ngút bay tỏa lan trong cộng đoàn tụ họp với tâm tình yêu mến, xin tạ ơn sự chuyển cầu của Thánh Antôn vì cơ sở nơi giáo họ nhỏ bé Yên Vinh có được như hôm nay quả là một phép lạ hiện hữu mà Thiên Chúa tặng ban cho bà con giáo dân nơi đây.
Ngay sau nghi thức làm phép linh đài và tượng Thánh Antôn, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn rước vào ngôi nhà nguyện nhỏ nhắn, đơn sơ nhưng ấm cúng để cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn. Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Cha trưởng hạt Phaolo Ngân Nguyễn Ngọc Ngân đã có bài chia sẻ theo Tin Mừng của Thánh sử Mattheu (Mt 2, 1-12). Cha dẫn cộng đoàn hồi tưởng lại theo ba nhà chiêm tinh xưa cũng bỏ vợ con, quê hương, xứ sở đi theo 1 ngôi sao lạ để rồi trong sự mông lung vô định tìm kiếm 1 vị vua mới của nhân loại đó chính là Chúa Giê-su. Cha thiết tưởng và mong muốn mỗi người nơi cộng đoàn giáo xứ Tiên Thôn hôm nay cũng biết từ bỏ, bỏ đi cái tôi của chính mình, bỏ đi những lo toan của cuộc sống để siêng năng chạy đến thờ lạy Thiên Chúa nơi Thánh Lễ mỗi ngày. Bình yên để làm tỏa sáng vinh quang của Thiên Chúa, có lẽ là ý nghĩa hợp lý nhất với tên gọi giáo họ Yên Vinh. Với tâm tình của 1 người con của giáo xứ, trở về nơi đây với mái tóc bạc, cha nhớ lại xưa kia thời là 1 cậu bé chăn trâu cắt cỏ đến nơi đây cũng chỉ còn lại cái móng nhà thờ. Quả thật, hồng ân năm thánh đã tuân tràn trên giáo họ Yên Vinh, con số 40 ngày xây dựng để đạt được thành quả như ngày hôm nay khiến nhiều người phải trầm trồ. 40 ngày ấy cũng như 40 ngày chay thánh, hay 40 năm dân Chúa đi trong hoang địa, tất cả đều nhận được những hoa thơm, trái ngọt và niềm vui vỡ òa trong lời ca tán dương Thiên Chúa.
Thánh Lễ tiếp tục diễn tiến với phần làm phép bàn thờ và phụng vụ Thánh Thể.
TẠ ƠN VỚI NIỀM TIN XÁC TÍN XÂY DỰNG TƯƠNG LAI
Niềm vui không khép lại mà tỏa lan trong cộng đoàn khi Thánh Lễ dần khép lại. Với những chia sẻ sau Thánh Lễ, Cha Giuse Hoàng Văn Hạnh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý khách và ân nhân xa gần vì những sự hy sinh quảng đại với giáo họ nhỏ bé Yên Vinh hôm nay. Với con số giáo dân của giáo họ còn lại rất ít, một số là những gia đình làng chài nay đây mai đó trên sông Mã. Nhưng với lòng cậy trông nơi Thiên Chúa và lời chuyển cầu của Thánh Antôn bổn mạng, nay giáo họ đã xây dựng lại được cơ sở vật chất là ngôi nhà nguyện và tượng đài để có nơi cầu nguyện và dâng Thánh Lễ. Cha bày tỏ sự xúc động và cảm ơn vì sự hy sinh của rất nhiều ân nhân, các tổ thợ cùng toàn thể bà con giáo dân giáo xứ đã cộng tác không ngừng nghỉ để sau 10 năm thao thức và 40 ngày thực hiện mà giáo họ Yên Vinh đã có được công trình như lòng mong ước. Những giọt nước mắt của niềm vui đã rơi xuống khi mọi người cảm nhận được niềm vui thực sự sau đúng 81 năm suy tàn nay nhà Chúa lại được tái thiết. Cha Giuse mong muốn từ ngôi nhà nguyện nhỏ bé này, giáo họ sẽ tiếp tục xây dựng tốt hơn nữa đời sống đức tin, còn rất nhiều anh chị em xung quanh chưa biết Chúa, cha mong mọi người hãy cùng chạy đến với Chúa và cầu nguyện với Thánh Antôn để mang hơi ấm, ánh sáng của Hài Nhi Giê-su đến với mọi người.
Ước mong giáo họ Yên Vinh mãi là nơi bình yên để cho ánh sáng vinh quang Chúa lan tỏa. Chúc cho đời sống đức tin của bà con nơi đây ngày một lớn mạnh để xứng đáng với truyền thống lâu dài và đạo đức của các bậc tiền nhân xưa.
BTT gx Tiên Thôn
Hình ảnh: Diệm Nguyễn
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
